Tập 1 "Bố ơi mình đi đâu thế": Bố Trung Ruồi tỉ mỉ chăm sóc con gái; bé Noah cùng bố Phan Đinh Tùng tái xuất hiện với phong thái đầy tự tin
Các cặp bố con đã bắt đầu hành trình đầu tiên đầy lý thú.

“Công chúa sạch sẽ” – bé Dứa khiến bố Trung Ruồi lo lắng vì quá nhạy cảm với môi trường thiên nhiên
Là một nghệ sĩ hài nổi tiếng với phong cách diễn xuất duyên dáng và hài hước trên sân khấu, nhưng trong tập mở màn của chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" 2025, Trung Ruồi đã để lại ấn tượng với hình ảnh hoàn toàn khác: một người cha gần gũi, tận tâm và kiên nhẫn, cố gắng từng chút để giúp con gái mình – bé Dứa (Bảo An, 4 tuổi) – thích nghi với môi trường hoang sơ tại đảo Ngọc Vừng, Quảng Ninh.
Vấn đề lớn nhất mà Trung phải đối mặt là nỗi sợ bẩn của Dứa. Ngay khi bước chân lên đảo, Dứa đã thể hiện sự khó chịu vì cát dính vào chân. Không hề phàn nàn hay nổi giận, Trung đã lặng lẽ đổ nước để rửa chân cho con trước khi chuyến khám phá bắt đầu.


Bố Trung Ruồi và bé Dứa
Không chỉ lo sợ về cát, Dứa còn nhạy cảm với nhiều vấn đề khác như kiến khi ngồi võng hay mùi hải sản khi tham quan nhà. Trung đã cố gắng thuyết phục Duy Hưng đổi chỗ ở để thuận tiện hơn, nhưng Dứa vẫn kiên quyết từ chối chỉ vì “nhà đó hôi quá”. Anh chia sẻ rằng nỗi sợ của con không phải vì yếu đuối mà là do thói quen sinh hoạt sạch sẽ được mẹ Dứa rèn giũa từ nhỏ. Điều này khiến Trung cảm thấy lo lắng: “Bố bắt đầu thấy lo thật rồi đấy. Không biết Dứa có thích nghi được không nữa. Giờ Dứa cứ sợ bẩn, không chịu như vậy, bố chỉ muốn quay về.”
Mặc dù nhiều lần cảm thấy bối rối vì sự nhạy cảm của con, Trung Ruồi vẫn vững vàng kiên nhẫn và dịu dàng. Khi băng qua khu nhà thuyền, anh lại cúi xuống rửa dép cho con – một hành động đơn giản nhưng khiến khán giả cảm động bởi sự chu đáo và tình yêu thương chân thành từ người cha.
Phía sau những nỗi sợ tưởng chừng “khó chiều”, bé Dứa cũng cho thấy một khía cạnh khác – đáng yêu, tình cảm và biết nhường nhịn. Trong phần chọn món ăn, Dứa đã nhường Noah (con trai ca sĩ Phan Đinh Tùng) chọn món trước, thể hiện sự tinh tế và chan hòa đáng yêu của một cô bé mới lên bốn.


Bố Trung Ruồi rửa chân cho bé Dứa
Một khoảnh khắc đặc biệt là khi Dứa nằm bên ba, lắng nghe kể chuyện để chợp mắt trên chiếc giường nhỏ giữa thiên nhiên mộc mạc của đảo, khiến người xem thực sự chạm đến cảm xúc. Trung Ruồi không còn là người mang tiếng cười trên sân khấu nữa, mà là một người cha đang học cách đồng hành, thấu hiểu và trưởng thành cùng con qua từng hành động nhỏ.
Sự đối lập giữa những "nỗi sợ nhỏ bé" của Dứa và tình yêu to lớn mà Trung dành cho con đã tạo ra những khoảnh khắc chân thực, quý giá trong hành trình đầu tiên. Khán giả được chứng kiến một hành trình không hoàn hảo, nhưng đầy ý nghĩa – vì tình cha con đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị nhất: một bàn tay rửa chân, ánh mắt lo lắng, hay những buổi trưa kể chuyện giữa thiên nhiên yên bình.
Bố Phan Đinh Tùng và bé Noal tái xuất hiện tại "Bố ơi, mình đi đâu thế?"
Trong tập đầu tiên của chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" mùa 2025, ca sĩ Phan Đinh Tùng xuất hiện với hình ảnh mới mẻ và khác biệt, không còn là một nghệ sĩ mạnh mẽ như mọi khi, mà là một người cha dịu dàng, tự tin và tràn đầy kinh nghiệm. Cùng con trai Noah (Trí Đức, 4 tuổi) tham gia chuyến hành trình không có mẹ, anh thể hiện một phong cách chăm sóc nhẹ nhàng, gây ấn tượng mạnh với khán giả.
Khác với nhiều ông bố khác, thường lo lắng khi lần đầu đảm nhiệm việc chăm sóc con một mình, Phan Đinh Tùng lại vô cùng thoải mái. Anh tâm sự: “Tôi không hề lo lắng. Trước đây, tôi cũng từng đưa chị gái của Noah là Noel đi lưu diễn khi bé mới 4 tuổi. Khi không có mẹ bên cạnh, tôi có điều kiện để chăm sóc con toàn diện, đảm nhận cả hai vai trò.” Cách nghĩ này không chỉ cho thấy sự tự tin mà còn mang lại cho anh và Noah những trải nghiệm tuyệt vời.

Noah và Bean
Trong suốt cuộc hành trình, Phan Đinh Tùng thể hiện sự gần gũi với con trai, cho phép Noah tự do khám phá thế giới xung quanh, nhưng vẫn luôn theo dõi và hỗ trợ con. Một khoảnh khắc đặc biệt là khi Noah thấy một chú bọ nằm ngửa không thể lật mình và đề nghị ba Tùng giúp đỡ. Đây là một hành động ngây thơ nhưng cho thấy tình yêu thiên nhiên của một đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường ấm áp và yêu thương.
Hành trình của họ không có những tình huống dở khóc dở cười thường thấy ở các cặp bố con khác, mà lại mang đến một không gian bình yên và ý nghĩa, như hai người bạn cùng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ. Ở tuổi 50, Phan Đinh Tùng vẫn duy trì thể lực tốt và phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ là một người cha đầy tình cảm, luôn đặt cảm xúc và sự trưởng thành của con trước tiên.
Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 do Ban Văn hóa- Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ Hai hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 19/5/2025.