Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi Phan Hiển bé nhất lớp nhưng nghịch không ai bằng, chị ba Anna chạy theo còn không kịp
Được làm quen với múa, nhảy từ khi còn bé xíu, Lisa bé nhất lớp nhưng lại nghịch không ai bằng.
Nếu trong lớp nhảy có một "nhân vật" lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chạy nhảy không ngừng nghỉ và khiến cả phòng tập phải bật cười, thì đó chắc chắn là bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi và Phan Hiển.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống dancesport, Lisa được ba mẹ cho làm quen với môi trường nhảy múa từ khi còn bé xíu. Từ những ngày còn được ba Phan Hiển bế trên tay theo mẹ đến phòng tập, cô bé đã dần quen với tiếng nhạc, những bước nhảy và không khí sôi động của lớp học.

Khi mới khoảng 2 tuổi, Lisa đã bắt đầu làm quen với những động tác ép dẻo đầu tiên. Đến nay, khi chuẩn bị bước vào tuổi lên 3, cô bé đã mạnh dạn tham gia các lớp học nhảy và trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất lớp. Thế nhưng, nếu xét về độ tinh nghịch thì Lisa lại chẳng hề "nhỏ tuổi" chút nào!
Ở lớp, cô bé gần như lúc nào cũng trong trạng thái nghịch luôn tay, quậy luôn chân. Không chỉ học cùng các anh chị, Lisa còn có những lúc theo mẹ Khánh Thi vào lớp dành cho người lớn. Và bất kể ở đâu, cô bé vẫn nhanh chóng trở thành nhân tố quậy nhất phòng tập.
Bé Lisa nghịch nhất phòng tập, chị ba Anna chạy theo không kịp.
Năng lượng của Lisa dường như chẳng bao giờ cạn. Đang học cũng có thể tranh thủ chạy đi khám phá, thấy đạo cụ múa của người lớn là lập tức tận dụng để chơi. Cô bé chạy khắp phòng tập khiến chị ba Anna nhiều phen phải chạy theo giữ em, còn cả nhà thì được dịp cười nghiêng ngả trước những màn nghịch ngợm rất đáng yêu của cô út.
Đáng nói, Lisa không chỉ là "cây hài" của lớp mà còn là cây hài chính hiệu của cả gia đình. Trong khi các anh chị chăm chú tập luyện, cô út lại có cách riêng để khiến mọi người chú ý. Chính sự hồn nhiên, hiếu động và nguồn năng lượng dồi dào ấy khiến mỗi buổi tập của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển luôn có thêm rất nhiều tiếng cười.
Ngay cả mẹ Khánh Thi cũng phải dành cho cô con gái út một câu nhận xét vô cùng dí dỏm: "Im lặng trong sự ồn ào, bận rộn trong sự rảnh rỗi". Chỉ một câu của mẹ Khánh Thi đã đủ để mọi người hình dung ra độ "luôn tay luôn chân" của cô bé.
Chuẩn bị bước vào tuổi lên 3 nhưng cô bé đã cho thấy mình là một thành viên đặc biệt của lớp nhảy: tuổi nhỏ nhất nhưng năng lượng thì thuộc hàng "vô đối". Và biết đâu, sau này khi lớn lên, Lisa không chỉ tiếp nối niềm đam mê nghệ thuật của ba mẹ mà còn trở thành một dancer đầy cá tính của gia đình nổi tiếng này.









