Bé gái thủ đô về quê hóa thân làm cô thôn nữ, được trải nghiệm đẩy xe lúa, đeo rọ đi bắt cua đồng

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Với những cô bé, cậu bé xuất thân từ nông thôn thì công việc của một người nông dân không có gì xa lạ. Nhưng với đứa trẻ nào lớn lên ở thành phố thì đây chính là 1 trải nghiệm thú vị.

Sinh ra tại Thái Bình - miền quê lúa, ngay từ nhỏ, chị Lê Thanh Bình (32 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội) đã quá quen với công việc của một người nông dân. Thế nhưng đến thời con chị thì không. Bởi chị đã lập gia đình và lên thành phố sinh sống. Công việc của chị cũng bận rộn nên các con ít có dịp về quê trải nghiệm cuộc sống thời thơ ấu của mẹ.

Chính vì thế, mới đây, mẹ trẻ đã quyết định cho con về miền quê, hóa thân thành "cô thôn nữ" để trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Mục đích của chuyến chơi xa này là để con hiểu được sự vất vả của người nông dân để làm ra bông lúa, hạt gạo. Con thêm tình yêu với thiên nhiên, đất nước và được hít thở một bầu không khí bình yên, khác hẳn với sự xô bồ nơi thành thị.

Muốn con được trải nghiệm tuổi thơ của mẹ, chị Thanh Bình đã lựa chọn chuyến đi chơi tại homestay Hòa Bình 2 ngày, 1 đêm.

Chị Thanh Bình chia sẻ: "Bé nhà mình có tên là Nguyễn Linh Chi, tên ở nhà là Cỏ. Con năm nay hơn 4 tuổi rồi. Cỏ có sở thích đi du lịch, khám phá những điều mới lạ. Bởi ngay từ lúc còn bé, mình đã cho đi chơi nhiều để con tự tin, năng động và học hỏi được nhiều hơn.

Chuyến đi này của con là đến Ún's House (Tân Lạc - Hòa Bình) để nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Đây là homestay của một người quen. Khi xem qua Fanpage của Ún's House mình đã khá thích thú, bởi cảnh đẹp và yên bình, nhiều góc "sống ảo" rất nên thơ. Khi được chị chủ homestay giới thiệu rằng ở đây đang vào vụ lúa chín, các bác nông dân đang gặt lúa đầy đồng, mình liền nảy sinh ý tưởng cho con về đây, hóa thân thành cô thôn nữ và trải nghiệm cuộc sống nông thôn".

Được biết, từ nhà chị Bình đến homestay đi hết hơn 2 tiếng lái xe. Bé Cỏ rất háo hức nên suốt chuyến đi con vui vẻ, cười đùa và không hề có cảm giác mệt mỏi. Vì chỉ đi trong 2 ngày cuối tuần nên mẹ trẻ cũng không chuẩn bị quá nhiều đồ đạc mang theo. Chị chuẩn bị quần áo cho cả nhà, đồ ăn vặt cho con và 1 ít thuốc phòng khi con ốm.

Bộ đồ màu nâu chân chất được chị Bình sắm cho con ngay từ ở nhà, để khi đi chơi bé thỏa thích "sống ảo".

"Trên đường đi được ngắm cảnh núi rừng, trâu bò ăn cỏ bên đường, máy tuốt lúa,... bạn nhỏ ngạc nhiên và thích thú lắm. Đến homestay, con ồ lên sung sướng vì ở đây ở nhà sàn. Khu nghỉ dưỡng nằm giữa thung lũng Mường Bi, bao quanh là núi và những thửa ruộng bậc thang đang vào độ lúa chín vàng ươm...

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều mình cho bé ra đồng để thỏa sức chơi đùa. Con được hóa thân thành cô thôn nữ, được xem các bác nông dân gặt lúa, được tham gia vào công việc của người nông dân, được đeo rọ lội ruộng, máng nước để bắt cua đồng, ốc đồng... Chơi chán, bé nhà mình lại được đi thả diều, đạp xe thăm quan toàn cảnh khu thung lũng..." Mẹ trẻ cho hay.

Bé được trò chuyện với các bác nông dân, tham gia thồ lúa.

Tha hồ nô nghịch, con còn được trải nghiệm đi bắt ốc, bắt cua đồng.

Theo chị Bình, đây là những trải nghiệm mà ở thành phố các bé rất hiếm khi được thử. Nếu chỉ dạy trên sách vở, các con cũng không thể nhớ lâu được: "Thành quả của 1 buổi chiều là bé bắt được đầy 1 giỏ ốc. Con phân biệt được ốc bươu khác với ốc biển như thế nào? Con giải thích được tại sao máy tuốt lúa chỉ có ở nông thôn mà không xuất hiện trên thành thị? Bé biết được cây xấu hổ vì sao lại cụp lá lại mỗi khi mình động chạm vào... Thấy bé có cảm xúc rất mạnh khi học được điều mới, mình rất vui"- Chị Thanh Bình kể.

Thành quả 1 buổi đi chơi là con bắt được đầy giỏ ốc đồng...

Ngoài việc trải nghiệm cuộc sống nông thôn, về đây con cũng được nô đùa thỏa thích.

Sau 1 buổi chiều được hóa thân thành nông dân, buổi tối tại homestay, bé Cỏ lại được thưởng thức từ bất ngờ này sang bất ngờ khác! Không gian buổi tối tại Ún's House rất đẹp. Ở đây có tổ chức đốt lửa trại, tiệc BBQ ngoài trời. Tất cả các du khách đến đây đều có thể hòa mình vào không gian vui vẻ đó, bật micro lên và hát với nhau hết mình mà không sợ làm ồn đến người khác. Bé Cỏ nhà chị Bình đã phải "mắt chữ A, miệng chữ O" khi được lắng nghe các cặp đôi trai gái ở bản xuống thổi khèn, múa sạp.

Không gian lãng mạn, nên thơ ở đây cũng là điều thu hút các bé nhà chị Bình.

"Ngày hôm sau thì con được tham gia trồng cây, trồng rau tại homestay. Đây là khu nghỉ dưỡng còn rất mới nên rất hợp với cho con đến đây trải nghiệm. Không khí trong lành, yên bình thích lắm. Con mình rất thích nơi này vì có thể đi chân trần chạy nhảy mà không sợ bị thương hay va đập đồ đạc như ở trên thành thị chật chội. Ở Ún's House khá an toàn, sạch sẽ nên cũng ít muỗi, hoặc các sinh vật lạ.

Cách homestay 1km là Thác Trăng. Nước ở đây trong vắt và mát lạnh luôn. Bé nhà mình thích lắm, mình gọi mãi các con mới chịu lên bờ để đi về đấy. Mùa hè đi tắm thác là vui hết sảy. Tắm xong, nô đùa thỏa thích là cảm thấy đói bụng. Chính vì vậy, đến bữa con ăn rất ngon miệng và mình không cần "rát họng" thúc giục như ở nhà.

Không gian độc và lạ tại homestay.

Nhà mình đặt ăn uống ở Ún's House luôn. Bữa đầu là lòng dồi, thịt lợn bản. Bữa tối ăn nướng BBQ. Hôm sau là đặc sản các loại rau địa phương. Có món rau dớn xào, rau rừng xào và canh bò nấu lá chua. Nhân viên ở đây phục vụ khá tận tình, chu đáo và nấu ăn ngon. Ăn uống ở đây mình đặt bếp và các bác đi chợ lựa chọn thực phẩm về nấu cho mình, nên đặt trước để đồ ăn được phong phú hơn.

Từng góc nhỏ homestay đều được chăm chút và bài trí hài hòa là điều mình thích. Ở đây rất nên thơ, mình cũng thích mê mệt nữa là trẻ con. Mình khoái nhất khoản các con nô đùa uỳnh uỵch xong lăn ra góc cầu thang nhà sàn uống sữa ngắm mây.

Ẩm thực ở đây cũng rất ngon và thi vị.

Kết thúc chuyến đi, mình và các con đã có được khoảng thời gian thư giãn bên nhau. Con được học và trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Con có thêm tình yêu với thiên nhiên đất nước... Với mình như vậy là trọn vẹn 1 chuyến đi chơi lắm rồi. Chi phí gần 2 triệu, 3 mẹ con với mình như thế là quá rẻ" - bà mẹ đến từ Thái Bình bày tỏ.

Bé gái thủ đô về quê hóa thân làm cô thôn nữ, được trải nghiệm đẩy xe lúa, đeo rọ đi bắt cua đồng - Ảnh 10.

Chia sẻ