Bé gái thôn quê cắp sách tới trường khiến ai nấy ngẩn ngơ vì quá đỗi dễ thương

San San,
Chia sẻ

Khoảnh khắc cô bé tung tăng đi học vừa thân thương, quen thuộc lại vô cùng đáng yêu.

Mới đây, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau chia sẻ bộ ảnh ghi lại cảnh cô bé vùng quê đang tung tăng cắp sách tới trường. Chẳng là lượt tóc tai hay xúng xinh váy áo, bé gái chỉ mặc bộ đồng phục giản đơn mà khiến ai nấy đều tan chảy. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong veo đen láy và nụ cười toả nắng dễ thương, bé gái luôn nở nụ cười trên môi đáng yêu vô cùng. 

Cô bé tết tóc gọn gàng hai bên, mang theo 2 quyển sách cùng cây bút, mặc bộ đồng phục cùng đôi dép lê đã cũ rảo bước trên con đường làng đầy bùn đất. Hình ảnh này gợi nhớ mọi người về những năm tháng cũ xưa, khi được cùng bạn bè đến trường ở vùng quê thân thuộc. Giờ đây những hình ảnh như vậy thật khó để thấy nữa nên ai cũng khắc khoải, có chút bồi hồi khi xem lại những thước ảnh đẹp đẽ này. 

Cô bé thôn quê rảo bước trên con đường làng đi học khiến ai nấy ngẩn ngơ.

Trông cô bé mới chăm chỉ làm sao, chỉ ôn bài thôi mà cũng đáng yêu hết nấc. 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Kim Hoa (39 tuổi, sống tại Tiền Giang), mẹ của cô bé trong bộ ảnh trên cho biết con gái chị là Huyền Trân, năm nay lên 8 tuổi. Sở thích của Huyền Trân là chụp ảnh nên mỗi khi thấy mẹ cầm máy là con vô cùng hào hứng, tự chọn lựa set đồ phù hợp cho bản thân. 

Nếu như trong các bức hình trên, bé gái trông thật dịu dàng, thuỳ mị, trong sáng thì ngoài đời Huyền Trân cũng như vậy. Cô bé rất lễ phép, ngoan ngoãn và nghe lời ông bà, thầy cô. Bộ ảnh vừa được đăng tải trên mạng xã hội đã thu về lượt like và bình luận khủng. Ai nấy đều dành lời khen cho vẻ ngoài xinh xắn của Huyền Trân. 

Bé gái thôn quê cắp sách tới trường khiến ai nấy ngẩn ngơ vì quá đỗi dễ thương  - Ảnh 3.

Bộ ảnh khiến nhiều người bồi hồi, xúc động nhớ về những ngày tháng xưa cũ.

"Bé được mọi người yêu mến như vậy mình cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thực ra dù đã 8 tuổi nhưng Huyền Trân nhà mình sở hữu vóc dáng khá nhỏ nhắn, vì thế bé luôn được thầy cô xếp vào bàn đầu ngồi. Mình mong bé sẽ luôn khoẻ mạnh, đáng yêu, trưởng thành và được làm những điều bé thích", chị Hoa tâm sự.

Chia sẻ