Bé gái ngủ ''quên thân'' khi mới khởi động tập yoga, nhìn khuôn mặt ngái ngủ như đang muốn nói: “Tôi khổ quá mà!”

PHAN HIỀN,
Chia sẻ

Dù bị cô giáo gọi đến 2 lần nhưng bé gái vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang ập tới.

Đối với những gia đình có bé gái, ngay từ nhỏ người mẹ không tiếc tiền cho con mình tham gia các lớp tập múa, hát, nhảy, yoga. Dù thích hay không thích, một số bé không thể cãi lời cha mẹ, đành miễn cưỡng đi tập.

Bé gái đi tập yoga nhưng buồn ngủ không cưỡng lại được

Mới đây, một video được chia sẻ lên mạng xã hội khiến cho cư dân mạng không khỏi bật cười. Theo đó, cô bé trong video bị mẹ bắt đến lớp tập yoga, nhưng vì quá buồn ngủ nên chỉ sau vài động tác khởi động, cô bé đã nằm luôn trên thảm ngủ.

Mặc dù bên cạnh các bạn vẫn đang hăng say tập theo lời cô giáo, cô bé này vẫn mặc kệ ngủ bất chấp. Thậm chí, cô giáo gọi dậy 2 lần vẫn không đủ sức để làm cô bé tỉnh ngủ. Và dù có chuyện gì xảy ra, cô bé vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang ập tới. Nhìn dáng vẻ vừa tập vừa ngủ cùng biểu cảm khuôn mặt ngái ngủ khiến cho cô giáo phải bất lực.

Vừa mới bắt đầu khởi động của bài tập, bé gái đã ngủ sâu giấc.

Dáng vẻ buồn ngủ của cô bé trông quá đỗi đáng yêu, có vẻ như tiếng nhạc trong phòng tập càng kích thích cô bé muốn ngủ hơn. Sau vài lần bị cô giáo gọi dậy, mãi một lúc lâu sau đó, cô bé mới tỉnh và bất giác vào thế tập theo phản xạ có điều kiện.

Trước cảnh tượng đáng yêu này, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận. Một người viết: "Buồn ngủ quá mà mẹ cứ bắt đi tập. Tôi khổ quá mà". Hầu hết các bình luận của cư dân mạng đều tỏ ra thích thú trước biểu cảm hài hước khi buồn ngủ của cô bé này.

Chia sẻ