Bé gái bụ bẫm 2 tuổi đã nặng 20kg, mẹ tiết lộ chế độ ăn mà ai cũng bất ngờ

BN,
Chia sẻ

Cân nặng của cô bé hiện tại ngang với cân nặng trung bình của một bé gái 6 tuổi.

Những em bé bụ bẫm, mũm mĩm luôn khiến các mẹ bỉm sữa "phát sốt" và ao ước con mình cũng được như thế. Vì quả thật, tâm lý chung của hầu hết các mẹ nuôi con nhỏ là luôn mong "con có da có thịt" một chút. Những em bé với thân hình đầy ngấn, mặt căng tròn dễ dàng "đốn tim" người lớn khi ngắm nhìn.

Bởi thế khi chị Phương Uyên (hiện đang sinh sống tại Phú Quốc, Kiên Giang) khoe những bức ảnh cô con gái mũm mĩm với làn da trắng hồng lên mạng xã hội, hàng loạt mẹ bỉm sữa đã nhi nhau "thả tim" và tò mò về chế độ ăn của bé cũng như bí quyết nuôi con bụ bẫm.

Vóc dáng bụ bẫm của Chem Chép khiến ai cũng ấn tượng.

Được biết bé Ái Phương (tên thường gọi là Chem Chép) - con gái chị Phương Uyên hiện được 25 tháng tuổi nhưng bé đã nặng 20kg - ngang với cân nặng trung bình của 1 bé gái 6 tuổi và gần gấp đôi cân nặng trung bình của các bé cùng tuổi (Theo bảng chiều cao cân nặng của Tổ chức y tế thế giới Y tế thế giới WHO, cân nặng trung bình của bé gái 24 tháng tuổi là 11,5kg).

Cân nặng hơn hẳn các bạn cùng tuổi nhưng trộm vía chiều cao của Chem Chép cũng khá nổi bật. Hiện tại, bé cao 92cm, gần bằng chiều cao trung bình của một bé gái 3 tuổi.

Dù khá nặng cân nhưng Chem Chép vẫn đạt các mốc phát triển bình thường như bao bạn cùng trang lứa khác. Từ 2 tuổi, bé đã nói được khá nhiều, thích hát theo nhạc trên tivi. Khác với hình dung qua ảnh, cô bé rất lanh lợi, thông minh và thích chạy nhảy, hầu như không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ.

Khi được hỏi về bí quyết nuôi con mau lớn, chị Phương Uyên tiết lộ có lẽ là do Chem Chép hấp thụ sữa rất tốt, bé mê sữa đến độ hiện tại vẫn uống mỗi ngày 4 bình sữa, tổng lượng sữa cả ngày khoảng 800ml. Điều này khiến các mẹ khá bất ngờ bởi thông thường, khi được khoảng 2 tuổi, lượng sữa của các bé sẽ được cắt giảm xuống khoảng 500ml trở xuống, thay vào đó các bữa ăn mới là chính.

Trước 1 tuổi, Chem Chép tăng cân chậm.

Cô bé không bụ bẫm như bây giờ.

"Sinh ra, Chem Chép nặng 3,4kg, mấy tháng đầu con tăng cân khá chậm, tháng đầu tiên con chỉ tăng 500gr, tháng thứ 2 tăng 400gr. Khoảng 10 tháng đầu, con ăn uống rất tốt, điều độ nhưng hình như hấp thụ kém nên không tăng cân nhiều. Sau đó, mình có bổ sung thêm vitamin cho con uống, trộm vía có lẽ con hợp nên từ đó tăng cân đều đặng mỗi tháng 300 - 400gr.

Đến tuổi ăn dặm, con cũng ăn như các bạn khác. Hiện tại, bữa sáng con thường ăn cháo hoặc bánh canh, bún, mì; bữa tối gia đình ăn gì con ăn nấy, khi là cháo, khi bún, khi cơm. Nhưng con hay đòi sữa nữa nên thương con, mình vẫn cho con uống 4 lần/ngày vào sáng, trưa trước khi ngủ, chiều và tối, mỗi lần khoảng 200ml", chị Phương Uyên chia sẻ.

Chem Chép rất đam mê sữa, hiện tại con vẫn uống 4 lần mỗi ngày, mỗi lần 20ml.

Làn da trắng hồng cùng thân hình mũm mĩm của bé khiến ai nhìn cũng yêu.

Theo tìm hiểu, chị Phương Uyên biết đến độ tuổi của Chem Chép mà vẫn uống nhiều sữa như vậy sẽ không tốt, làm mất cân bằng dinh dưỡng và hạn chế hấp thu dưỡng chất từ thức ăn nên bà mẹ này cũng dự định sẽ cắt giảm sữa cho con từ từ bởi con gái vốn có niềm đam mê đặc biệt với sữa. Chị cũng dự định sẽ bổ sung một bữa ăn dặm cho bé mỗi ngày để thay thế các bữa sữa.

Chia sẻ