Bầu vượt mặt vẫn dành 10 ngày đan nôi em bé, Út Về Vườn khiến dân mạng vừa nể vừa thương vì một chi tiết

Tiểu Mai,

Dù đang ở những tháng cuối thai kỳ với bụng bầu đã vượt mặt, cô vẫn kiên trì tự tay đan một chiếc nôi xinh xắn cho em bé sắp chào đời.

Không chỉ gây ấn tượng với những món ăn đậm chất miền Tây, Tiktoker Út Về Vườn còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi khoe khả năng "nữ công gia chánh" cực kỳ khéo léo trong hành trình làm mẹ. Dù đang ở những tháng cuối thai kỳ với bụng bầu đã vượt mặt, cô vẫn kiên trì tự tay đan một chiếc nôi xinh xắn cho em bé sắp chào đời.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hành trình đầy tâm huyết: "10 kg dây đan trong 10 ngày, mình làm được chiếc nôi cho em bé. Cách đây 1 năm đã tính làm chiếc xích đu bằng dây để treo trong nhà mà thấy được cái nôi bằng dây là mình mê liền, tự nhủ khi nào có em bé nhất định phải tự làm. Vậy nên từ ngày có bầu là đã nghiên cứu cách làm và mua đủ nguyên liệu nào là cột sắt, dây thừng, khung nôi, tấm lót bằng gỗ... có đủ đồ mình bắt đầu bắt tay vào làm".

Từng công đoạn được cô thực hiện tỉ mỉ: từ việc đan dây, móc từng nút thắt đến việc hoàn thiện khung nôi chắc chắn. Hình ảnh mẹ bầu ngồi kiên nhẫn đan từng sợi dây, dù cơ thể nặng nề ở cuối thai kỳ, đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và ngưỡng mộ.

Sau 10 ngày miệt mài, thành quả là một chiếc nôi bằng dây vừa chắc chắn, vừa mang tính thẩm mỹ cao, lại chứa đựng trọn vẹn tình yêu của người mẹ dành cho con. Không ít mẹ bỉm đã để lại bình luận xuýt xoa trước sự khéo léo và kiên trì của cô: "Còn cái gì Út không làm được không vậy?".

Vốn được biết đến là cô nàng nấu ăn "đỉnh của chóp" với những món ngon chuẩn vị miền Tây, Út Về Vườn nay lại ghi thêm điểm cộng lớn trong lòng người hâm mộ khi thể hiện sự đảm đang, tinh tế trong vai trò làm mẹ. Chiếc nôi không chỉ là vật dụng cho em bé mà còn là minh chứng cho tình yêu, sự chuẩn bị chu đáo và tâm huyết của cô trong hành trình chào đón thiên thần nhỏ.

Không chỉ gây chú ý bởi hình ảnh tỉ mỉ đan nôi, đoạn video còn khiến nhiều người để ý đến giọng nói của Út Về Vườn. Không còn sự lanh lẹ, tươi tắn như trước, giọng cô trong clip có phần chậm hơn, đôi lúc nghe hơi hụt hơi. Nhiều mẹ bỉm sau khi xem đã để lại bình luận đầy đồng cảm, cho rằng có lẽ Út đang bước vào giai đoạn cuối thai kỳ nên cơ thể đã bắt đầu mệt mỏi, nặng nề hơn.

Trước những chia sẻ này, Út cũng thoải mái thừa nhận rằng bản thân hiện tại nặng nề hơn trước. Cô cho biết càng về cuối thai kỳ, việc di chuyển hay ngồi lâu để làm việc thủ công cũng khiến cô dễ thấm mệt hơn. Dẫu vậy, Út vẫn cố gắng hoàn thành chiếc nôi như một món quà ý nghĩa dành cho con, khiến nhiều người càng thêm yêu mến sự chân thành và tinh thần của cô.

Chia sẻ