Bác sĩ chẩn đoán thai bị động, down bẩm sinh, mẹ vẫn quyết nằm một chỗ 5 tháng giữ con, 3 năm sau diện mạo bé gái Tây Nguyên gây bất ngờ

Ngân,
Chia sẻ

Nhóc tỳ đến từ Đắk Lắk khiến dân tình hết lời khen ngợi nhờ vẻ ngoài đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn.

Thường xuyên khoe hình con gái La Phương Mộc Trà (tên thân mật là Bánh Gạo, 3 tuổi, TP. Buôn Ma Thuột) trên mạng xã hội, chị Phan Thi Thi nhận được nhiều cảm thán về ngoại hình xinh lung linh của bé. Ngoài gương mặt dễ thương, Bánh Gạo còn vô cùng tự tin trước ống kính của mẹ.

Bé gái Tây Nguyên ở tuổi lên 3 đã biết hát, thích nhảy múa, biết đếm từ 1-20. Bé rất thích chụp hình và quay tiktok cùng ba.

Bé gái Tây Nguyên gây sốt với khoảnh khắc xinh như "đại diện hình ảnh" của mình. 

"Bé Gạo rất hiểu chuyện và biết nghe lời. Gần đây nhất vào dịp Tết, mẹ nói mẹ không có tiền mua đồ mới, bé Gạo đã nói "Con cho mẹ tiền, con có tiền. Mẹ mua đồ đẹp mặc đi". Thì ra là bé Gạo được bà ngoại cho 20 nghìn bỏ heo mà bé bỏ dưới gối.

Con là em bé vô cùng tình cảm, đặc biệt rất bám ba. Mỗi lần ba đi làm về là con sẽ hỏi ba có mệt không rồi ân cần "ba vất vả nhiều rồi, con thương ba", mẹ bé hào hứng kể về cô con gái.

Mỗi khi chụp hình, bé được mẹ diện cho rất nhiều trang phục đẹp, điệu đà đặc biệt là những chiếc đầm vintage.

Bánh Gạo xinh xỉu trong những chiếc đầm vintage mẹ chọn.

Con cũng đã được cùng ba mẹ đi đến tham quan nhiều điểm du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, TP.HCM để chụp hình và thỏa sức khám phá.

Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn như búp bê và vô cùng tự tin trước ống kính.

Kể thêm về bé Bánh Gạo, chị Thi Thi nhớ lại hành trình bầu bí vô cùng khó khăn của mình: "Mang thai ở tuần thứ 6 mình mới biết có tin vui, nhưng đến tuần thứ 8 thì bào thai bị tụ dịch. Bác sĩ cho hay, túi thai nằm giữa 2 túi dịch nên khó giữ được nên mình phải nằm trên giường và đặt thuốc tới tháng thứ 6 mới ổn định được.

Vào thời điểm thai 3 tháng, bác sĩ chẩn đoán con có bị down bẩm sinh. Nhờ sự động viên của ông xã nên mình quyết tâm giữ lại bé dù phải nằm một chỗ. Rồi nỗi lo lại ập đến khi mình bị rỉ ối ở tuần 30, phải nhập viện tiêm thuốc trợ phổi, thuốc chống gò và giữ ối ổn định. Đến tuần 34, cả nhà chào đón Bánh Gạo bằng phương pháp sinh mổ, bé sinh non chỉ nặng 2,1 kg nhưng trộm vía khỏe mạnh, phát triển bình thường".

Hành trình mang bầu con đầy gian nan nhưng khi vừa mới chào đời, Bánh Gạo đã ít quấy khóc, ăn ngủ đúng giờ giấc nên việc nuôi con thơ của chị Thi Thi khá nhàn.

Xem thêm một số hình ảnh xinh đẹp của bé gái đến từ mảnh đất đại ngàn Đắk Lắk này nhé:


Chia sẻ