Vừa khóc, ngáp, ngủ đã hết buổi chụp hình, nhóc tỳ 4 tháng má bánh bao, mắt híp vẫn “đốn tim” người xem

Minh Nguyệt,
Chia sẻ

Chuẩn bị cho con đủ phụ kiện, váy áo xinh yêu, ai ngờ đến nơi chụp ảnh bé chỉ bận ngáp và ngủ khiến loạt ảnh “ra lò” độc và đáng yêu vô cùng.

Có bố là người đam mê thể loại ảnh newborn nên từ nhỏ, bé Đặng Hoàng Bảo Anh (tên thân mật là Nala, 4 tháng, Lâm Đồng) đã sở hữu bộ sưu tập hàng nghìn bức ảnh xinh xắn. Cô bé cũng được mẹ diện cho đủ những trang phục và phụ kiện dễ thương mỗi dịp lên hình.

Mới đây, cả nhà bé Bảo Anh có dịp lên đồi hoa thuộc xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm chụp bộ ảnh để chuẩn bị đón năm mới.

Nala xuất hiện trong một bộ váy trắng kèm chiếc mũ cùng tone màu khoe đôi bàn tay, bàn chân ngấn mỡ, mập mạp cùng đôi má bánh bao. Nhưng khi khoe những bức ảnh cô con gái giữa đồi hoa ngút ngàn thì dân tình lại đặc biệt chú ý đến biểu cảm gây cười của nhóc tỳ.

Bé Nala khiến người xem cười ngất với loạt ảnh bố cứ chụp, con cứ ngáp và ngủ.

Cô nàng bé xíu khi ngáp, lúc khóc, lúc ngủ trong diện mạo vô cùng điệu đà. Dù những biểu cảm có phần không hài lòng nhưng Nala vẫn khiến người xem xỉu lên xỉu xuống bởi những khoảnh khắc vô cùng dễ thương.

Khi có anh trai chụp cùng, nàng thơ nhí vẫn vô tư ngủ say tít.

Cả nhà dắt nhau lên đồi chụp ảnh nhưng ơ kìa con đang ngủ mà!

Ơn giời, cuối cùng cô bé cũng chịu thức dậy để hợp tác chụp ảnh với cả nhà, nhưng mắt con ở đâu thì không ai biết! Nhưng con vẫn vô cùng xinh đẹp phải không cô chú ơi...

Chị Thanh Thúy, mẹ bé tiết lộ: "Nếu như những lần chụp hình trước con vô cùng hợp tác thì khi thực hiện bộ ảnh này Nala hơi cáu khóc vì bé đang buồn ngủ, liên tục ngáp thậm chí ngủ quên trên ghế. May mắn là hội bố mẹ bỉm sửa lại rất thích thú với những khoảnh khắc này và dành nhiều lời khen đến con".

Nala vừa tròn 4 tháng tuổi, đang tập ngồi ghế, biết hóng chuyện, biết theo,… Cô bé sở hữu đôi mắt híp cực dễ thương cùng khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu.

Chị Thúy bật mí, bé nặng 9,1 kg nhờ nết ăn ngủ ngoan. Nala bú sữa mẹ hoàn toàn, mỗi cữ khoảng 250-300ml và ngủ xuyên đêm, 3 tiếng bú 1 lần.

"Bé dễ tính ngay từ khi trong bụng mẹ, mang thai mình không nghén, chỉ thèm ngọt và khỏe mạnh suốt thai kì. Bé chào đời bằng phương pháp sinh thường ở tuần 37 với 3,1 kg, mình chỉ đau bụng chuyển dạ trong khoảng thời gian 3 tiếng. Từ lúc mới chào đời đến hiện tại bé đều ăn no rồi tự ngủ mà chẳng cần mẹ ru. Lớn lên con trộm vía vẫn rất ngoan, thích được nói chuyện và nghe nhạc", mẹ trẻ hào hứng.

Cùng xem thêm một số hình ảnh khác của nhóc tỳ đáng yêu này nhé:

Hóa ra ngủ là đam mê của cô bé này rồi!

Những hình ảnh đời thường khoe những chiếc ngấn vô cùng dễ thương của Nala.

Vừa khóc, ngáp, ngủ đã hết buổi chụp hình, nhóc tỳ 4 tháng má bánh bao, mắt híp vẫn “đốn tim” người xem   - Ảnh 8.

Chia sẻ