Bà mẹ trẻ kể lại câu chuyện hãi hùng khi con gái 10 tháng tuổi ngã từ trên tầng 2 xuống khiến mẹ ngất lịm vì sợ hãi

NT,
Chia sẻ

Đang ngồi trong phòng, chị Trang bỗng nghe tiếng động mạnh và thấy con gái nằm trên sàn nhà, máu chảy ra không ngừng. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này chị đã ngất lịm đi.

Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có nhiều trường hợp trẻ bị ngã từ tầng cao xuống và bị thương nặng, thậm chí là tử vọng. Chính vì thế, các chuyên gia trẻ em luôn khuyên cha mẹ luôn chú ý quan sát con cái của mình, bởi chỉ một chút sơ sẩy thôi là tai nạn thương tâm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Câu chuyện dưới đây của chị Nguyễn Thị Huyền Trang, 28 tuổi (sống tại Hưng Yên) chính là bài học mà tất cả các bậc cha mẹ có con nhỏ cần lưu tâm đến.

Bà mẹ trẻ kể lại câu chuyện hãi hùng khi con gái 10 tháng tuổi ngã từ trên tầng 2 xuống, máu từ mồm và mũi chảy ra không ngừng - Ảnh 1.

Chị Huyền Trang và con gái Bảo Châu.

Kể lại câu chuyện kinh hoàng cách đây 10 tháng, chị Trang cho biết khi đó chị nhờ mẹ chồng trông con giúp để làm việc. Thế nhưng không ngờ chỉ một lúc sau, tai nạn kinh hoàng đã xảy đến với con gái chị (bé Bảo Châu), khiến bà mẹ trẻ ngất lịm đi vì sốc:

"Đợt đấy bé nhà mình mới 10 tháng tuổi và đang chập chững tập đi. Tối hôm đó tầm 9h, mình nhờ mẹ chồng bế bé lên tầng 2 trông hộ để mình làm việc. Nhà mình mới làm nên chưa có lan can hay chắn gì cả. Ngồi trong phòng khoảng 30 phút thì mình nghe tiếng "bộp", mở cửa phòng chạy ra thì thấy con đang nằm sõng soài trên nền gạch. Máu mồm máu mũi chảy hộc ra nhưng con không khóc tí nào và vẫn tỉnh.

Bà mẹ trẻ kể lại câu chuyện hãi hùng khi con gái 10 tháng tuổi ngã từ trên tầng 2 xuống, máu từ mồm và mũi chảy ra không ngừng - Ảnh 2.

Khu vực cầu thang bé Bảo Châu bị ngã.

Khi mình hô hoán kêu khóc thì mẹ chồng mới từ trên tầng xuống... Bà bảo ngủ quên nhưng có đóng cửa rồi, vậy mà không hiểu sao con vẫn cậy ra được và ngã xuống. Lúc đấy mình chỉ khóc và ngất đi, sau đấy gọi xe cấp cứu cho bé lên bệnh viện. Ngồi trên xe, con không khóc một tiếng nào, người cứ lịm đi và bắt đầu nôn ra máu và co giật. Lúc đấy mình rất sợ, cả mẹ chồng và mình cứ ôm nhau khóc".

Ban đầu bé Bảo Châu được đưa vào bệnh viện địa phương, nhưng tại đây không đủ thiết bị chữa trị nên chị Trang lại đưa con lên Hà Nội. May mắn thay, các bác sĩ chẩn đoán con gái chị chỉ bị tụ máu ở mắt, ở viện 1 tuần là có thể về. Hiện giờ bé đã 20 tháng tuổi, sức khỏe cũng ổn định hơn rất nhiều.

Bà mẹ trẻ kể lại câu chuyện hãi hùng khi con gái 10 tháng tuổi ngã từ trên tầng 2 xuống, máu từ mồm và mũi chảy ra không ngừng - Ảnh 4.

Bé Bảo Châu hiện đã 20 tháng tuổi, 10 tháng sau khi xảy ra sự việc, sức khỏe của bé đã ổn định hơn rất nhiều.

Còn đối với chị Trang, tuy sự việc đã xảy ra 10 tháng nhưng chị vẫn còn rất sợ hãi, cứ mỗi lần lên cầu thang lại ám ảnh chuyện cũ. Bà mẹ trẻ cũng bộc bạch hết nỗi lòng mình: "Nếu không may có chuyện gì xảy ra mình sẽ ân hận cả đời luôn, nhìn con đau mà mình xót lắm. Dù vẫn chưa hoàn hồn nhưng chứng kiến con khỏe mạnh, khôn lớn mỗi ngày là mình vui lắm rồi. Mẹ nào có con nhỏ nhớ cẩn thận, trẻ con giờ rất hiếu động, bố mẹ hoặc ông bà chỉ lơ là một tí là có chuyện ngay".

Bà mẹ trẻ kể lại câu chuyện hãi hùng khi con gái 10 tháng tuổi ngã từ trên tầng 2 xuống, máu từ mồm và mũi chảy ra không ngừng - Ảnh 5.

Chia sẻ