Ba mẹ bất ngờ khi con học được nhiều điều sau chuyến phượt: "Di chuyển bằng ô tô tự lái giúp gia đình mình có những trải nghiệm tuyệt vời"

Thảo Hương,
Chia sẻ

Sau cuộc hành trình 6 ngày 5 đêm bằng ô tô tự lái, cả gia đình chị Linh đã có những kỷ niệm khó quên.

Mới đây, chị Nhật Linh (31 tuổi, sống tại Hoàng Mai, Hà Nội) cùng gia đình vừa trở về từ chuyến phượt biển Hà Nội - Hội An 6 ngày 5 đêm. Đây là lần đầu tiên cả nhà đi du lịch bằng ô tô tự lái nên em bé Sữa (4 tuổi) cực kỳ hào hứng. 

Thay vì chọn hình thức nghỉ dưỡng hay di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa... thì chị Linh chia sẻ đi bằng ô tô tự lái sẽ đem lại nhiều trải nghiệm hơn, gia đình tự chủ động thời gian đi lại, thoải mái nghỉ hơi hay chụp hình ở những địa điểm yêu thích. 

"Sữa nhà mình rất mê chuyến đi vừa qua. Con bảo đi bằng ô tô nên con nhìn thấy nhiều đồi núi, biển xanh, những đàn bò và dê đi trên đường. Sau chuyến đi mình thấy con biết thiết lập thời gian. Ví dụ như con ăn nhanh hơn thì sẽ kịp thời gian đến điểm yêu thích, nếu ăn chậm có thể sẽ lỡ mất. Ngoài ra, Sữa còn mê đi du lịch trải nghiệm như thế này vì con được thoải mái xúc cát, mò óc ngoài biển. Cảm giác được tự lái xe của mình khám phá những nơi mới mẻ thích mê", chị Linh tâm sự. 

Theo bà mẹ trẻ, để có một chuyến đi thành công, ba mẹ nên lên kế hoạch trước cho gia đình, tìm hiểu các địa điểm định đi chơi và chọn nghỉ dừng chân phù hợp với nhu cầu của cả nhà. Điều cần thiết nhất là cân nhắc tình hình sức khỏe của từng thành viên trong gia đình để có lịch trình phù hợp. 

Những đồ cần chuẩn bị cho chuyến đi phượt

- Thuốc men, mũ nón, bình giữ nhiệt, chăn gối để bé nằm ngủ được trên xe.

- Quần áo mỗi ngày 2-3 bộ.

- Đồ ăn chỉ nên mang đồ ăn nhẹ để ăn vặt trên xe và phòng khi chưa kịp dừng nghỉ chứ đi đến đâu cũng có cửa hàng tiện ích hoặc siêu thị nên không cần ôm đồm quá nhiều.

- Tiền mặt chỉ cần cầm theo ít thôi không cần nhiều vì ở đâu cũng có thể chuyển khoản được.

- Mang theo cho bé xe đẩy hoặc xe scooter.

Hành trình 6 ngày 5 đêm của gia đình chị Linh

Di chuyển: Hà Nội – Quảng Bình – Hội An – Đà Nẵng – Huế - Thiên Cầm – Hà Nội (hơn 1.800km).

Đoàn gồm 2 gia đình (4 người lớn + 2 bé 4 tuổi và 6 tuổi), di chuyển bằng 2 xe riêng.

Ngày 1: Hà Nội – Nhật Lệ, Quảng Bình (~ 540km)

Khởi hành lúc 5h30, nghỉ ăn trưa tại Vinh sau đó di chuyển thẳng đến Quảng Bình. Nhà mình chọn đi đường ven biển từ Cửa Lò, đường vắng lại còn đẹp (đặt map từ Cửa Lò đến Kỳ Ninh, rùi đặt điểm tiếp từ Kỳ Ninh nhé nếu không sẽ bỏ lỡ đoạn đường ven biển rất đẹp). 16h30 có mặt tại homestay, nhà mình chọn đặt ăn tối luôn ở đó vì sát bờ biển rất chill.

Ngày 2: Quảng Bình – Hội An (~320km)

Sáng dậy sớm ăn sáng xong cho trẻ con đi đồi cát Quang Phú. Ở điểm này cần phải đi sớm để đỡ nắng. Ở đây có thể thuê họ trở xe Jeep từ dưới lên cồn cát và thuê ván trượt, đây là trải nghiệm khá thú vị cho trẻ con và cả người lớn.

Tiếp theo hành trình nhà mình rời homestay để di chuyển tới Hội An, chọn đường Quốc lộ 1A có đoạn đường 2 bên là cánh đồng điện gió và đặt tiếp đường ven biển từ cửa Tùng đến cửa Việt ở Quảng Trị, nhà mình dừng ăn trưa ở nhà hàng hải sản Chân Cầu ở Cửa Việt, quán tươi ngon đa dạng hải sản mà lại rất rẻ toàn dân địa phương vào ăn.

Ăn trưa xong lại tiếp tục lên đường tới Hội An theo đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. 5h tới nơi, nhận phòng tại Nghe Garden. Là 1 trong những chỗ ở gia đình ưng ý nhất. Nghe Garden là 1 resort thu nhỏ giá cả hợp lý mà rất nhiều góc chill sống ảo, bể bơi sạch nước không bị lạnh. Trẻ con mê tít không muốn rời đi.

Ngày 3: Hội An – Đà Nẵng

Ăn sáng xong nhà mình thu dọn đồ đạc đi Núi Thần Tài. Mình chọn gói có cả xông hơi và tắm bùn, trẻ con bơi cả ngày không biết chán.

Tiếp theo, nhà mình di chuyển về Đà Nẵng nhận phòng. Myyan là đêm nghỉ tiếp theo. Nơi đây khá xinh xắn xanh mướt nhiều cây cối, phòng được thiết kế là căn studio có đầy đủ khu bếp, nồi niêu, bát đũa. Ăn đêm món ốc ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê ngon mà rẻ.

Ngày 4: Đà Nẵng – Huế (~100km)

Sau khi ăn sáng bún chả cá ở đường Nguyễn Chí Thanh Đà Nẵng thì di chuyển ra Huế bằng đường đèo Hải Vân. Trên đèo dừng uống cafe quán có view toàn cảnh biển rất đẹp, nếu không chọn di chuyển bằng ô tô riêng thì đúng là chẳng bao giờ đến được những điểm như này. Trưa ăn hải sản ở bè nổi bé Thân đầm Lập An. Ăn xong đi xích lô dạo và ăn chè.

Ngày 5: Huế - Thiên Cầm (~300km)

Ăn sáng bún bò Huế quán Bà Gái trên đường Hà Nội, xôi thịt hon và bánh mì O Tho đường Trần Cao Vân rồi di chuyển về Thiên Cầm. Về đến Thiên Cầm chiều muộn trẻ con vẫn kịp ra tắm biển và bắt ốc.

Ba mẹ bất ngờ khi con học được nhiều điều sau chuyến phượt: "Nếu không chọn di chuyển bằng ô tô riêng thì chẳng bao giờ có những trải nghiệm này" - Ảnh 5.

Ngày 6: Thiên Cầm – Hà Nội

Hôm sau trẻ con vẫn tranh thủ tắm biển sớm lần nữa rồi mới lên đường về Hà Nội (nước biển buổi sáng rất trong tắm thích).

Di chuyển về Vinh ăn trưa súp lươn bà Ngọ. Ăn trưa xong nối tiếp hành trình trở về nhà. 

"Vậy là đã kết thúc chuyến đi 6 ngày 5 đêm vui quên lối về. Hy vọng đợt tới có thêm nhiều chuyến dài để các con được trải nghiệm và khám phá", chị Linh chia sẻ. 

Ba mẹ bất ngờ khi con học được nhiều điều sau chuyến phượt: "Di chuyển bằng ô tô tự lái giúp gia đình mình có những trải nghiệm tuyệt vời" - Ảnh 7.

Chia sẻ