Angelina Jolie - bà mẹ yêu con bằng trái tim quả cảm

Tường Vy (Tổng hợp),
Chia sẻ

Mới đây, việc Angelina Jolie quyết định cắt buồng trứng với khát khao được nhìn thấy các con trưởng thành thực sự khiến các bà mẹ trên khắp thế giới cảm phục.

Angelina Jolie không chỉ là một diễn viên quyền lực mà còn là người mẹ nổi tiếng thế giới với cách dạy con đặc biệt và tình cảm của cô dành cho các con.

Angelina Jolie có tất cả 6 người con, 3 con nuôi là Maddox (người Campuchia), Zahara (người châu Phi) và Pax Thiên (người Việt Nam). Cô có 3 con ruột với người tình Brad Pitt  là Shiloh, Knox và Vivienne. Dù rất bận rộn và trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống nhưng Jolie lúc nào cũng dành tình cảm và nghĩ về các con đầu tiên trong mọi quyết định trọng đại của cuộc đời mình.

Mới đây, những chia sẻ về việc Angelina Jolie cắt buồng trứng lại càng cho thấy trái tim đầy cứng rắn và yêu thương của bà mẹ 6 con này.

Chấp nhận phẫu thuật vì khát khao muốn nhìn thấy các con trưởng thành

Trước đây 2 năm truyền thông thế giới đưa tin nhiều về việc Angelina Jolie cắt bỏ vòng một. Đây là một quyết định có phần quyết liệt, táo bạo và can đảm. Giá như Angelia Jolie không phải là biểu tượng sắc đẹp, biểu tượng của ngôi sao sáng giá nhất Hollywood, thì vòng một của cô, nếu chẳng may vì bệnh tật phải cắt bỏ đi, điều đó cũng là lẽ thường. 

Nhưng, cô là biểu tượng số 1 của Hollywood, việc một ngôi sao nổi tiếng và quyền lực từ bỏ vẻ đẹp gợi cảm của vòng 1, khiến cả thế giới bàng hoàng, xen lẫn nể phục. Bởi, nếu cô dám đánh đổi mạng sống của mình, để nhan sắc được vẹn nguyên đến lúc chết, thì sẽ không ai thay cô chăm sóc đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tình yêu thương cô dành cho bọn trẻ, không tài sản nào có thể đánh đổi hoặc thay thế được. 

Angelina Jolie: “Tôi cắt buồng trứng vì muốn thấy các con trưởng thành”
Những khoảnh khắc đầy hạnh phúc của Angelina Jolie bên các con.

Angelina Jolie: “Tôi cắt buồng trứng vì muốn thấy các con trưởng thành” 1
Người mẹ nổi tiếng bận rộn này luôn sắp xếp để có thể dành thời gian bên các con nhiều nhất có thể.

Mới đây, vào trung tuần tháng 3, truyền thông lại một lần nữa đưa tin Angelina Jolie cắt bỏ buồng trứng để ngăn chặn căn bệnh ung thư. Cô chia sẻ: “Được sống lâu hơn để chăm sóc và nhìn bọn trẻ lớn khôn là hạnh phúc”. 

“Tôi đã trải qua điều mà hàng ngàn phụ nữ khác cảm nhận nhưng tôi luôn dặn lòng mình phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ và không có lý do nào để nghĩ rằng tôi không thể sống để nhìn thấy các con trưởng thành và gặp mặt các cháu trong tương lai”.

“Tôi hiện giờ đã 39. Tôi không thể loại bỏ tất cả rủi ro, và sự thật là tôi vẫn có khả năng bị ung thư. Tôi sẽ tìm những cách tự nhiên để tăng cường hệ miễn dịch... Tôi biết con tôi sẽ không bao giờ phải nói: "Mẹ tôi chết vì ung thư".

Những chia sẻ của cô về bệnh tật và về các con lúc nào cũng khiến người khác phải cảm phục. Đúng là, mọi sự đánh đổi đều có cái giá của nó. Và, ở hoàn cảnh này, Angelina đã chọn một cái giá rất xứng đáng, khiến cả thế giới ngưỡng mộ. 

Một người mẹ luôn vì các con

Angelina cũng nhiều lần chia sẻ với báo chí rằng cô luôn xác định không để công việc ảnh hưởng đến gia đình và không mang những căng thẳng về nhà. Mỗi ngày, gác lại công việc dang dở, cô trở về tổ ấm trong niềm vui được ở bên những đứa con kháu khỉnh, dễ thương. "Bọn trẻ là những nhóc tỳ vui nhộn nhất mà chúng tôi từng thấy.", Jolie luôn nói như vậy.

Cô cũng từng khẳng định: “Cô không còn nhiều tham vọng sự nghiệp hay tiền bạc bởi gia đình mới là thứ ý nghĩa nhất với cô. Nếu những thứ đó mất đi, có thể tôi sẽ không bận tâm nữa. Chỉ cần ở nhà với lũ trẻ là đủ. Tôi cảm thấy mãn nguyện vì đã có tình yêu của đời mình".

Dù hàng năm cặp diễn viên quyền lực nhất thế giới đầu tư gần 10 triệu USD (tương đương 6,1 triệu bảng Anh) để chi trả cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng 6 đứa con của mình, tuy nhiên họ vẫn dành thời gian để có thể tự tay chăm sóc các con.

Angelina Jolie: “Tôi cắt buồng trứng vì muốn thấy các con trưởng thành” 2
Dù có đến 6 vú nuôi trong nhà nhưng người mẹ này luôn coi trọng từng giây phút được ở bên các con.

Angelina Jolie: “Tôi cắt buồng trứng vì muốn thấy các con trưởng thành” 3

Angelina Jolie: “Tôi cắt buồng trứng vì muốn thấy các con trưởng thành” 4
Lúc nào Jolie cũng thể hiện sự tận tụy và coi con cái là tài sản vô giá.

Dành thời gian riêng cho từng đứa trẻ

Mặc dù có một lịch làm việc dày đặc và một đống công việc cần giải quyết ở nhà, Brad Pitt và Jolie vẫn thu xếp thời gian cho từng đứa trẻ. Trả lời phỏng vấn tờ Reader’s digest vào năm 2007, Jolie cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian để quan tâm tới từng đứa trẻ. 

Chẳng hạn khi tất cả mọi người đã ngủ, chúng tôi dành thời gian cho Mad, khi tất cả đã đến trường chúng tôi ở bên Shiloh. Và ở giữa hai khoảng thời gian đó, chúng tôi dành thời gian cho Zahara và Pax”.

Angelina Jolie: “Tôi cắt buồng trứng vì muốn thấy các con trưởng thành” 5

Angelina Jolie: “Tôi cắt buồng trứng vì muốn thấy các con trưởng thành” 6
Việc dành thời gian cho từng đứa trẻ luôn được đặt lên hàng đầu.

Thay đổi quan niệm sống vì con

Cặp đôi này từng tuyên bố rằng họ sẽ không kết hôn cho tới khi nào tất cả mọi người trên đất nước đều làm như vậy. Tuy nhiên những đứa trẻ đã khiến họ phải thay đổi ý kiến. Chúng muốn bố mẹ có một sự gắn kết chính thức vì thế mà cặp đôi nổi tiếng này đã chính thức đính ước với nhau. “Chúng tôi chịu rất nhiều áp lực từ phía những đứa trẻ. Trước đó, chúng tôi đã không thực sự nhận ra điều đó có ý nghĩa thế nào với chúng, cũng như việc đính ước có ý nghĩa như thế nào với chúng tôi”. 

Angelina Jolie: “Tôi cắt buồng trứng vì muốn thấy các con trưởng thành” 7

Angelina Jolie: “Tôi cắt buồng trứng vì muốn thấy các con trưởng thành” 8

Angelina Jolie: “Tôi cắt buồng trứng vì muốn thấy các con trưởng thành” 9
Một người mẹ luôn luôn vì các con mà thay đổi.

Đối với Angelina Jolie và Brad, dường như các con là động lực sống và tài sản vô giá.

Trung tuần tháng 3 vừa qua, Angelina Jolie đã bí mật quyết định thực hiện phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng sau khi bác sĩ gọi cho cô báo rằng kết quả xét nghiệm máu của cô cho thấy dấu hiệu tiền ung thư.

Trước đó 2 năm, bà mẹ nổi tiếng này đã từng phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú để đề phòng căn bệnh ung thư vú. Gia đình cô có tiền sử mắc ung thư. Cô từng mất bà ngoại, mẹ và dì vì căn bệnh ung thư quái ác.
Chia sẻ