Ai về ngoại cũng sợ nhất cảnh này: Giây phút tạm biệt cháu, bà khóc từ sáng sớm đến lúc chia tay

An Chi,
Chia sẻ

Bà ngoại bịn rịn, thương cháu không thốt nên lời.

Với các phụ huynh có con gái, nỗi lo lớn nhất là khi con gái đi lấy chồng ở xa, không thể sống cạnh bên mình. Khi con cần sự an ủi, dù vui hay buồn, đều không có cha mẹ bên cạnh. Khoảng cách khiến cho việc chia sẻ trở nên hạn chế, thường chỉ là những tin vui. Mãi đến khi trở thành mẹ, con gái mới hiểu được tình cảm của ông bà dành cho cháu.

Lấy chồng xa không những khó khăn mà còn thêm nỗi nhớ nhung khi phải chia tay cha mẹ sau những ngày ngắn ngủi được sum họp. Một đoạn video ghi lại cảnh bà ngoại chia tay cháu nhỏ để bé trở về nhà đã lay động trái tim nhiều người.

Khoảng thời gian ở bên bà ngoại luôn thấp thoáng qua rất nhanh, chưa bao giờ đủ. Tình yêu thương con cháu mãnh liệt nhưng lại không thể gần gũi, khi cháu ốm đau, bà chỉ biết lo lắng từ phía xa. Bà ngoại trao cháu lại cho mẹ bé khi cậu bé vẫn đang ngon giấc, không ngừng hôn cháu và nước mắt lặng lẽ rơi. 

Ai về ngoại cũng sợ nhất cảnh này: Giây phút tạm biệt cháu, bà khóc từ sáng sớm đến lúc chia tay

Trong thâm tâm, bà ước ao những khoảnh khắc được ôm ấp, cưng chiều cháu có thể kéo dài hơn. Tuy không thể giữ cháu bên mình mãi mãi, bà chỉ mong muốn thấy con cháu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Cuối cùng, bà kìm nén nước mắt và chào tạm biệt để cả gia đình rời khỏi quê ngoại. 

Suốt đoạn clip, ai cũng thấy rưng rưng vì bà khóc nhiều, bịn rịn cố chăm sóc cháu mà chẳng nói được lời nào. Tình cảm ấy sâu sắc, thiêng liêng khiến bất cứ chúng ta ai cũng xúc động. Xem xong clip mà chỉ ước có thể được về ngoại nhiều và ở với ngoại thật lâu hơn nữa. 

Chỉ khi trải qua hoàn cảnh tương tự mới có thể hiểu được nỗi lòng của ông bà khi phải rời xa cháu yêu. Nhiều bà mẹ trẻ lấy chồng xa không khỏi rơi lệ, xót xa cho cha mẹ và con cái khi thiếu vắng sự âu yếm của ông bà. Tuy nhiên, do đã lựa chọn con đường này, cách tốt nhất để giảm bớt nỗi lo của cha mẹ là sống thật hạnh phúc.

Bà bịn rịn chia xa cháu

"Ngày xưa không mấy quan trọng việc lấy chồng ở gần hay xa, chỉ cần là người mình yêu là đủ. Nhưng khi đã sinh con, mới cảm nhận được việc ở gần cha mẹ thế nào là tuyệt vời", "Nhìn cô ấy khóc mà tôi cũng phải khóc theo, nhớ tới mẹ, dù Tết chỉ về được vài ngày rồi phải rời đi nhưng đó là những ngày vô cùng hạnh phúc", "Nếu có cơ hội lựa chọn lại, tôi sẽ không lấy chồng xa, chỉ muốn ở gần ông bà ngoại mà thôi", mọi người bình luận.

Cuối cùng, điều cha mẹ khao khát nhất khi gửi gắm con gái cho gia đình chồng là con hãy sống hạnh phúc với quyết định của mình. Cha mẹ có thể không ở bên cạnh nhưng tình thương luôn theo dõi, sẵn sàng an ủi và mở rộng vòng tay đón con trở lại bất cứ lúc nào cần.

Chia sẻ