10 dấu hiệu chứng tỏ con trai bạn đang lớn quá nhanh

Theo Phụ Nữ Online,
Chia sẻ

Cậu con trai ngày nào còn khóc nhè giờ đây đã chỉnh tề trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng, tự đạp xe đến trường.

Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, bố mẹ vừa bàng hoàng vừa tự hào nhận ra con trai mình đã lớn thật rồi.

1. Mỗi khi chào tạm biệt bố mẹ để vào lớp, bé không còn thủ thỉ lời yêu thương hay ôm ấp và hôn bố mẹ một cái nữa. Bé trở nên kín đáo, dè dặt hơn để bạn bè không để ý.

2. Cậu nhóc không còn thích bộ đồ ngủ in hình siêu nhân ngộ nghĩnh nữa. Giờ cậu chỉ chịu đi ngủ với chiếc quần thể thao khoẻ khắn và ở trần thôi.

3. Ngày xưa cậu con trai rất hay chạy quanh nhà nhảy nhót điệu lắc mông đáng yêu y chang mấy bộ phim hoạt hình nó thường xem. Bây giờ, cậu bé chỉ học nhảy theo những bài hát đang nổi tiếng, các động tác phức tạp hơn, "khiêu khích" hơn. Chắc có lẽ nó sẽ trở thành một vũ công tuyệt vời trong tương lai.

4. Lần đầu tiên bạn thấy cậu bé chải chuốt cầu kỳ cho mái tóc, liếc vào gương cả chục lần trước khi bước ra khỏi nhà. Mà đỉnh cao phải là xin bố mua cho bằng được chai keo vuốt tóc.

Nuôi dạy con trai
Ảnh minh họa.

5. Đống đồ chơi giờ đây nằm chỏng chơ một xó, bụi thì bám đầy khắp nơi. Toàn là những thứ con yêu thích một thời mà bố mẹ phải đi tìm mua rất vất vả. Giờ đây trên bàn kệ chỉ có iPad, khối rubic và mấy quả bóng mà thôi.

6. Có lần cậu con trai còn hỏi rằng Mẹ ơi khi nào thì con chơi Facebook được. Không cần phải nói, tất nhiên chuyện này phải hoãn lại trong một vài năm nữa. Một cậu bé không được đăng ảnh hay video lên Facebook quá sớm, mặc dù, thời đại này chừng đó tuổi là đã làm chủ được công nghệ rồi.

7. Con không còn chạy ù ra tiệm tạp hóa để mua dăm ba cái kẹo hay gói snack như xưa nữa. Bây giờ cu cậu chỉ tìm mua thực phẩm và còn đọc kỹ mấy thành phần ghi trên nhãn nữa! Bố mẹ nên tự hào về sự trưởng thành này của bé.

8. Nói chuyện thức ăn không còn quá xa lạ với con nữa rồi. Từ nay khi đi siêu thị với mẹ, thỉnh thoảng con còn cho ý kiến về món ăn mình nên làm với nguyên liệu này, nguyên liệu kia nữa. Con trai đảm đang thì quá tốt chứ sao.

9. Cậu bé vẫn nắm tay mẹ khi qua đường nhưng thay vì chỉ mình mẹ lo quan sát xe cộ, đôi khi cậu chàng còn kéo tay mẹ lại và nói "Mẹ ơi, chờ phút, mình phải nhìn cả hai bên chứ".

10. Và dấu hiệu cuối cùng là con trông khác đi nhiều! Cậu bé dễ thương cao chưa tới một mét của bạn đã biến thành "chàng trai" gần mét rưỡi rồi! Quần áo rộng hơn, đôi giày to hơn, thái độ cũng chín chắn hơn một chút. Cậu bé đã trưởng thành lên rất nhiều!
Chia sẻ