BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Yêu người đàn ông "một lần đò", tôi chịu bao hờn tủi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Họ đã li dị mà vẫn như không có gì xảy ra. Tết này vợ và con anh vẫn về sum hợp bên đại gia đình nhà chồng.

Gởi My, tâm sự "Nỗi niềm vợ hai",

My à! Mình cũng đang yêu người đàn ông li dị vợ và có 2 con (16 và 14 tuổi). Vợ chồng họ chỉ vì sự nóng vội nên mới chia xa, giờ họ đang níu kéo và cho nhau cơ hội để quay về.

My à! Mặc dù mình chưa phải là vợ, chưa bao giờ được anh đưa về ra mắt gia đình của anh nhưng giữa mình và anh có sự quan hệ khắng khít cũng như vợ chồng hơn 2 năm rồi (mình nói thế My hiểu chứ). Bao nhiêu yêu thương và hi vọng mình dành cả cho anh thế mà anh luôn hẹn lần hẹn lữa với mình về chuyện cưới xin với lí do con anh còn nhỏ không chịu đựng nỗi cú sốc tinh thần. Mình biết lí do đó là dối trá nhưng cũng tin và tôn trọng quyết định của anh vì anh rất thương con.

Nhưng My có biết không, trong thời gian chờ anh như thế, mình phải chịu đựng bao nhiêu sự tủi hờn. Vợ anh luôn nhắn tin chửi rủa mình và van xin mình hãy rời xa anh để cho 2 cháu có cha. Còn phần anh, anh im lặng và bảo không tin những điều đó, anh yêu em. Bên cạnh đó anh lúc nào cũng về nhà làm mọi việc trong gia đình, chở vợ đi sửa sắc đẹp, lo lắng cho vợ con đủ điều. Gia đình họ vẫn thường xuyên vui vẻ bên nhau, anh chị đi chơi rất tình tứ. Tết này vợ và con anh vẫn về sum hợp bên đại gia đình nhà chồng.

Họ đã li dị mà vẫn như không có gì xảy ra. Chị luôn tìm mọi cách để níu kéo anh về. Và mình thật sự rất buồn. Đối với anh, mình chỉ đứng hạng ba thôi sau vợ và con anh. "Hay là kiếp trước em nợ anh, để kiếp này phải trả nợ. Em yêu anh một, em còn thương anh mười, em tự coi như mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ chăm lo cho cuộc đời bất hạnh của anh". Mình không ngờ lại có người cùng suy nghĩ ngớ ngẩn như mình thế. Dù biết thiệt thòi là thế và mình đã nhiều lần xa lánh anh nhưng My ơi! tình yêu thật khó lí giải chỉ cần nhìn thấy anh là mọi ý nghĩ xa nhau đều tan biến, không biết có phải mắc nợ nhau không nhỉ?

My ơi! Nếu yêu chồng, My hãy sống thật lòng và có sự độ lượng rất lớn đó. Hãy yêu con anh thật sự bằng tình thương của mẹ với con, đối với họ con là tất cả và mình đã thấy điều đó qua cách cư xử của anh mình đó. Vài lời tâm sự cùng My. Chúc My giữ vững niềm tin và sẽ hạnh phúc.

Chia sẻ