BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Với người yêu của Dove, chỉ có cách nói... "bye bye"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đàn ông được vợ hoặc bạn gái nấu cho ăn đã là diễm phúc lắm rồi. Đằng này lại còn chê bai.

Chào Dove

Bạn có cần thiết phải dằn vặt mình như vậy không? Khi đọc tâm sự "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng này, tôi đã tức lộn mề thay bạn. Tại sao bạn vẫn còn dành tình cảm cho anh ta nhỉ?

Bạn có để ý thấy người yêu bạn quá kỹ tính không. Chuyện ăn uống rất nhỏ mà anh ta đã làm cho bạn phải chịu một áp lực như vậy, thử hỏi anh ta có xứng đáng để yêu bạn, có đáng làm đàn ông không?

Tôi nghĩ đàn ông được vợ hoặc bạn gái nấu cho ăn đã là diễm phúc lắm rồi. Người ta bỏ công ra hầu hạ, chăm bẵm mình mà lại đối xử như thế, thử hỏi anh ta học hành để làm gì, để một cái điều đơn giản nhất như nói từ cám ơn cũng không làm được. Thất vọng làm sao!

Những người chưa thử mà đã phán như anh ta, được gọi là chụp mũ. Mà những người kiểu này, ích kỷ phải biết. Sống với họ, cả đời chịu tính ích kỷ của họ cũng đủ khổ, biết bao giờ mới được sung sướng.

Chưa kể, anh ta để ý từng cái tiểu tiết, chi li trong bữa ăn như vậy, tôi không tin anh ta hào phóng đâu nhé. Rất có thể dần dần lộ diện là kẻ “đong bát nước mắm, đếm củ dưa hành” cũng nên.

Loại người yêu mà đến nhà bố mẹ vợ đã dám hạch sách, nói năng không khéo léo, bộc lộ hết thói tham ăn tục uống, chỉ biết mình mình như vậy hẳn lúc nào cũng đề cao mình, coi mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ xem ra có đủ tính gia trưởng đầy mình. Tựu trung lại đây là người đàn ông nhỏ nhen, không đáng để yêu.

Từ xưa tôi đã được nghe các cụ nói nhiều về những người xấu đường ăn uống. Phần lớn họ xấu tính vì suốt ngày để ý tới miếng ăn thì làm sao khá được, làm sao suy nghĩ được cái gì to tát cơ chứ.

Tốt nhất, chia tay cho lành bạn Dove nhé. Vừa đỡ khổ vừa đỡ phải lo chuyện sau này. Đừng nghĩ là bạn sẽ có hạnh phúc khi ở bên cạnh một người mà mới yêu đã có thể xét nét người yêu mình tiểu tiết như vậy.

Tôi không rỗi lúc này nên chỉ viết được cho bạn vài dòng chia sẻ vậy thôi. Chào bạn!

BK

Chia sẻ