BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Cần "dằn mặt" bạn trai trước khi cưới

,
Chia sẻ

Bạn trai của bạn quá gia trưởng đấy, bạn không nên mãi nhường nhịn rồi tự ấm ức, hãy nói rõ nguyện vọng của mình với anh ta.

Ăn uống là chuyện hàng ngày, nếu không thống nhất thì sau khó mà hạnh phúc.

Mình thấy người yêu bạn quả là một người khó tính trong việc ăn uống đấy. 

Theo bạn kể khi trong giai đoạn cưa cẩm thì anh ta coi bạn là số một, trong chuyện ăn uống thì ăn theo món bạn gọi, ăn một cách ngon lành. Rồi khi thân thiết hơn, bạn vẫn được gọi món, nhưng anh ta bắt đầu thể hiện bản thân mình ra, ăn ít hơn và bỏ dở những món bạn gọi. Càng về sau càng tệ hơn, anh ta tranh luôn phần gọi và bắt bạn phải ăn theo những món anh ta gọi. 

Có vẻ như anh ta khá gia trưởng, khi bạn là người yêu của anh ta, anh ta thể hiện như anh ta là chủ của bạn vậy. Khi sang nhà bạn ăn thì anh ta làm bạn phải xấu hổ khi nói đồ ăn nhà bạn nấu không hợp với khẩu vị của anh ta, anh ta không ăn được. Chả hiểu sao anh ta lại có thể cư xử như vậy được! Anh ta dù sao cũng mới chỉ là người yêu của bạn, thế mà lại có thể làm mất lòng phụ huynh của bạn đến thế! Không dừng lại ở đó, khi mẹ anh ta đi vắng, anh ta gọi bạn sang nấu ăn cho. Bạn đã nấu những món mà anh ta thích rồi mà vẫn còn bị cằn nhằn. Anh ta đúng là không biết điều chút nào cả!

Bây giờ bạn bảo hai người có mâu thuẫn về ăn uống, và bạn luôn nhường nhịn vì sợ nếu chia tay, bạn bè sẽ cười vì cái lý do chia tay của hai đứa. Bây giờ bạn có thể chịu đựng được cái tính kén ăn của anh ta, chịu đựng những lới chê của anh ta thì liệu sau này bạn có chịu mãi không? "Con giun xéo lắm cũng quằn," rồi cũng có lúc bạn không chịu nổi cái tính của anh ta đâu. 

Trong tình yêu, cần có sự thấu hiểu, thông cảm và nhường nhịn lẫn nhau. Không thể chỉ có sự hi sinh từ một phía, cần có sự thông cảm từ hai phía. Chính bạn cũng hiểu điều này nhưng dường như bạn đang tự bào chữa là chả lẽ lại chia tay vì lí do không hợp khẩu vị nhau? Bạn phân vân, bạn ức chế, bạn bức xúc,... và bạn vẫn chịu đựng!

Theo mình trước tiên, bạn nên nói rõ quan điểm của bạn với người yêu! Bạn cần sự tôn trọng và nhận xét thẳng thắn! Bạn nên nêu rõ quan điểm của bạn thay vì cứ nhường nhịn, rồi tự ấm ức. Nhiều người con trai muốn tỏ ra mình là chủ mà tỏ ra trịch thượng với bạn gái, và xem bạn gái mình như thứ đồ sở hữu riêng, không quan tâm tời những gì bạn gái mình muốn. Khi tán đổ rồi thì cho mình cái quyền làm chủ và bắt phải phục tùng... 

Nếu anh ta không thay đổi mà cứ như vậy thì mình nghĩ bạn cần suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người. Bây giờ đã thế, biết sau này, khi bạn lấy anh ta thì anh ta còn hách dịch tới mức nào? Bây giờ hai bạn còn ít va chạm chứ nếu kết hôn rồi, chạm mặt hàng ngày, va chạm hàng ngày rồi mội thứ sẽ khác nhiều đấy.

Hãy suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định đúng cho mình nhé! 

Chia sẻ