BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Muốn ăn ngon, sao đàn ông không tự mà vào bếp nhỉ?

,
Chia sẻ

Một cô gái sẵn sàng chiều người mình yêu bằng việc nấu cho anh ta ăn những món anh ta thích. Vậy mà một lời khen cũng không có, một cái gật đầu hưởng ứng cũng không làm.

Chào các vị nam giới trong diễn đàn tâm sự

Các vị nghĩ sao khi xem tâm sự của bạn Dove. Một cô gái sẵn sàng chiều người mình yêu bằng việc nấu cho anh ta ăn những món anh ta thích. Vậy mà một lời khen cũng không có, một cái gật đầu hưởng ứng cũng không làm. Việc đó quá khó với cánh đàn ông nói chung và anh ta nói riêng sao?

Tôi thấy đa phần đàn ông chẳng bao giờ nhìn nhận đóng góp của phụ nữ, lúc nào họ cũng chỉ biết ích kỷ cho bản thân. Họ vẫn còn tư tưởng đàn ông là trụ cột, là số một. Đàn bà sinh ra là để đứng dưới họ, phải phục tùng và phục vụ họ. Những việc phụ nữ chăm sóc họ cũng là điều hiển nhiên và không được phép đòi hỏi hay kêu ca.

Những người đàn ông chân thành, biết chia sẻ sẽ chẳng bao giờ để cho người phụ nữ của mình phải thất vọng vì họ biết quan tâm và chăm sóc. Song số ấy ít thôi nếu không muốn nói hiếm có. Còn cái số đàn ông vô tâm, lười nhác lại nhiều vô khối chưa kể còn thích lên mặt, hào phóng lời chê, nhỏ giọt thậm chí không biết nịnh.

Tôi cảm thấy bất bình với cái cách mà người yêu Dove thể hiện, tôi cũng cho rằng đó là cái cách mà rất nhiều người đàn ông hiện nay cũng đang áp dụng với bạn gái, với vợ thậm chí cả với mẹ ruột của mình.

Thật bất công khi những người đàn bà hiện nay vẫn phải mang tư tưởng phục vụ, chăm lo miếng ăn, giấc ngủ cho cánh đàn ông không biết điều như vậy. Phải chăng, phụ nữ chúng ta quá nhún nhường và không dám thay đổi những suy nghĩ bên trong nên mới bị cánh đàn ông đè, nén xúc phạm như vậy.

Cuộc sống hiện nay, người đàn bà cũng phải làm rất nhiều việc như đàn ông. Cũng từng ấy giờ đến công sở, cũng phải kiếm tiền, đóng góp công sức cho xã hội. Chưa kể sinh con, nuôi con, chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái. Hàng ngày tất tả với hàng đống công việc không tên. Đã thế chồng còn không biết thông cảm. Thử hỏi chịu đựng làm sao?

Tôi mong muốn, chị em phụ nữ hãy mạnh dạn thay đổi tư duy, đừng để cho đàn ông áp đặt nữa. Chỉ bàn từ câu chuyện ăn uống nhỏ nhặt của Dove thôi. Đàn ông hay chê bôi, hạch sách, tốt nhất hãy để cho họ tự vào bếp.

“Muốn ăn phải lăn vào bếp”, các cụ đã nói rồi. Ngay từ lúc chưa lấy chồng, làm sao để cho anh ta phải biết công sức nấu nướng vất vả thế nào, muốn có miếng ăn ngon phải xắn tay vào làm. Thích ăn thế nào, tự chế biến lấy mà ăn. Còn nếu muốn người khác phục vụ, hãy hạ thấp cái tôi, cái ích kỷ của mình xuống. Không thì nhịn luôn, khỏi ăn.

Cái kiểu đàn ông như người yêu Dove ấy, dẫn anh ta ra các nhà hàng, chỉ anh ta vào bếp, xem những người đầu bếp nam làm việc. Rồi bảo anh ấy, đấy đàn ông cứ chịu khó đứng bếp như thế sẽ được ăn ngon. Đơn giản vậy thôi!

Còn cánh đàn ông, đọc xong bài này, chịu khó ngẫm nghĩ xem sao nhé?

Chia sẻ