BÀI GỐC "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

"Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng

(aFamily)- Mình không giỏi nấu ăn song cũng không phải yếu kém việc nội trợ. Thế mà trước anh ấy, mình luôn luôn là kẻ mắc lỗi và bị chê bai.

27 Chia sẻ

Đàn ông rửa chén, quét nhà… là chuyện nhỏ

,
Chia sẻ

Đàn ông rửa chén quét nhà,vợ gọi thì dạ em à, anh đây.

Gửi bạn DOVE, tác giả bài "Điên tiết" vì bị bạn trai thường xuyên chê bai chuyện nấu nướng”.

Qua chuyện cách cư xử trong chuyện ăn uống của người yêu bạn, tôi thấy có 1 số điểm cần lưu ý:

 Thứ 1: Đó là sự THIẾU TRUNG THỰC thể hiện qua các giai đoạn cưa cẩm. Ban đầu thì chiều chuộng giả bộ ăn ngon lành cho dù mình rất ghét,  đến lúc trở thành người yêu rồi thì quay ngoặt 180 độ,  như vậy có thể gọi là DÙNG THỦ ĐOẠN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH không vậy?

Mới là người yêu thôi đã thay đổi như thế, đến lúc “trăng mật” chắc bạn “vỡ mật” quá. Và có thể còn nhiều “SỰ THẬT” khác mà anh ta chưa bộc lộ,  khi yêu thì ai cũng tốt đẹp hết đến lúc thành vợ chồng rồi mới thấy được bản chất thật sự của nhau,  bạn cần lưu ý điều này.

Thứ 2: HỖN LÁO thể hiện qua ” Đến nhà mình ăn cơm,  nếu không có món hợp khẩu vị của anh,  anh ấy sẽ ngồi chọc đũa,  chọc bát cả bữa cơm”. Đang yêu con gái người ta mà còn coi không ra gì, tôi không biết nếu sau này lấy nhau thì anh ta sẽ đối xử với bố mẹ vợ như thế nào nữa?  

Thứ 3: QUÁ GIA TRƯỞNG thể hiện qua ”mỗi khi đi ăn,  anh thường xuyên giành phần gọi món”, ” anh thích áp đặt những món ăn anh thích vào khẩu vị của mình,  muốn mình phải theo anh”,  “không ngon là không thèm đụng đũa,  mặc cho người yêu bỏ công nấu hay nịnh anh ấy ăn đến thế nào chăng nữa”,  “Hôm nào nấu hợp ý,  anh ấy coi đó là chuyện mặc nhiên,  ăn xong buông đũa,  buông bát không thèm cho người yêu một lời khen hay cảm ơn cứ như kiểu mình là người hầu của anh ấy không bằng” 

Đàn ông ích kỷ như thế thì sau này làm sao có thể tôn trọng vợ được nhỉ? Vợ nấu không ngon chắc anh ta sẽ cho vài bạt tai, không ăn món anh ta thích chắc anh ta bắt nhịn đói, sai gì thì làm nấy không được cãi. Chắc anh ta VIP lắm nên nghĩ ai cũng phải theo ý mình, chẳng biết đến khi gặp khó khăn hoạn nạn thì anh ta sẽ như thế nào nữa? Đó mới là “CHUYỆN NHỎ” thôi nhé, còn “chuyện lớn” thì đến mức nào,  DOVE có chấp nhận nổi không? Thà 1 lần đau hoặc đánh cược với cuộc đời của mình là do quyết định của bạn thôi.

Bây giờ là quan điểm của tôi về chuyện “đàn ông rửa chén quét nhà”: 

Mình lấy vợ chứ có phải lấy osin đâu? Xã hội bây giờ bình đẳng lắm, không còn cảnh “chồng chúa vợ tôi” nữa đâu, ai cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Chồng đi làm thì vợ cũng đi làm, chồng kiếm tiền thì vợ cũng kiếm tiền. Vậy mà chồng ngồi rung đùi uống trà, đọc báo, xem tivi… trong khi vợ lau nhà, nấu ăn, rửa chén, trà nước cho chồng thì vô lý quá. Bắt vợ làm mệt quá đến tối còn sức đâu mà “chiều” chồng nữa.

Thôi thì trong lúc vợ nấu ăn mình tiện tay quét cái nhà,  ăn xong thì chồng rửa chén vừa tiêu cơm vừa khỏi hại bao tử nếu đọc báo,  cùng lắm là mất có 30 phút thôi. Rồi đến lúc vợ đau ốm, sanh đẻ thì sao? Chẳng lẽ lúc đó thuê osin hay nhờ bố mẹ già nấu giùm à? Thôi thì chồng học nấu ăn, biết nấu vài món căn bản không tốt hơn sao? Nếu nấu không hợp khẩu vị thì góp ý cho nhau rồi cũng sẽ ngon thôi.

Đây chỉ là cách đàn ông thể hiện sự chăm sóc, thương yêu, chia sẻ với vợ thôi chứ chẳng phải sợ vợ hay nhu nhược gì hết nhưng cũng phải cẩn thận tránh trường hợp “chiều quá hóa hư” đùn đẩy hết mọi việc cho chồng. Tất nhiên tề gia nội trợ vẫn là vai trò của người phụ nữ,  cô nào ỷ mình tiểu thư xinh đẹp không biết nấu ăn thì chồng sang nhà hàng xóm ăn ráng chịu nhé. 

Nghiêm cấm “ném đá” dưới mọi hình thức.

asg_datinh@yahoo.com

Chia sẻ