Vợ chồng tôi cũng từng lộ ảnh "nóng"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Vợ chồng tôi cũng từng lộ ảnh "nóng" nhưng thật bất ngờ, mọi người lại đón nhận chúng với những lời bàn tán hào hứng...

Chị P thân nếm!

Khi đọc những lời tâm sự iận của chị trên mục Tâm sự của trang afamily, tôi rất hiểu sự lo lắng và tức giận của chị. Tuy nhiên, tôi mong chị cũng đừng suy nghĩ quá nhiều mà có những hành động không tốt đẹp làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình hiện tại.

Sex là điều rất bình thường của vợ chồng
Không biết đối với chị, sex có ý nghĩa như thế nào, còn với 2 vợ chồng tôi, chúng tôi đều có cái nhìn rất thoáng và tự nhiên về nó mặc dù hai vợ chồng tôi đều là người Việt Nam và đang sống và làm việc tại Hà Nội. Chị biết không, ở cơ quan của tôi, mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ luôn nói về sex một cách công khai mà không phải e dè hoặc chỉ dám thậm thụt chuyện đó với một vài người bạn thân như ở các công ty khác. Mọi người ở chỗ tôi hình như không bao giờ có khái niệm sợ người khác cho mình là kẻ đồi bại,  kẻ mất dạy, trụy lạc hay dâm tục khi đề cấp tới chủ đề này. Có lẽ vì tiếp cận với một môi trường như thế mà cách nghĩ của mọi người cũng thoáng hơn, không cổ hủ e dè như trước nên vợ chồng tôi cũng có cách nghĩ về chuyện chăn gối như một nhu cầu và bản năng bình thường.

Mặc dù đã sống với nhau được 4-5 năm nhưng vợ chồng tôi luôn đạt được những khoái cảm tích cực trong mỗi lần sinh hoạt vợ chồng. Đôi khi, chúng tôi cũng ghi lại những cảnh nóng bỏng riêng tư đó với ý nghĩ sẽ tạo thêm hứng thú trong mỗi lần “vào cuộc” khác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cất những đoạn phim, bức ảnh đó cẩn thận như một chuyện thầm kín nhưng không bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ lo lắng, sợ hãi nếu bị phát hiện ra.

Đã có lần tôi vô ý để quên ảnh sex của vợ chồng mình ngay ngoài Destop máy tính ở nhà và đã bị người nhà phát hiện ra. Số là hôm ấy là sinh nhật con gái đầu đã 4 tuổi của vợ chồng tôi, bên nội, bên ngoại và các anh chị em trong nhà tụ tập rất đông đủ, lại thêm cả một số bạn bè thân của 2 vợ chồng tôi góp mặt nữa. Cậu của con gái tôi đã bật máy tính lên với ý định lướt web cập nhập tin tức trong ngày và thế là vô tình click vào thư mục ảnh để rất hớ hênh này. Cậu của con gái tôi cứ xuýt xoa và có “những biểu hiện lạ” nên mọi người tới tấp xúm lại vây quanh xem rất đông. Tất cả mọi người xem dường như đều rất hồ hởi và có chung một nhận xét: “Vợ chồng nhà Thảo - Minh ghê thật đấy nhé. He he”.

Quả thực lúc bấy giờ, tôi và ông xã cảm thấy hơi có chút ngại ngần vì mọi người biết hết chuyện thầm kín chứ không có cảm giác xấu hổ, sợ hãi hoặc cảm thấy nhục nhã mà không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Những người thân của tôi sau phút giây bàn tàn hồ hở, náo nức và tán thêm vào cho thêm phần ly kỳ khi phát hiện ra thư mục sex cũng chỉ cười trừ. Một đứa bạn thân còn nói: “Chúng tao cũng vậy nhưng không ghi lại lãng mạn như bọn mày”.

Tôi kể ra câu chuyện của mình để qua đó nói về quan điểm của chúng tôi đối với sex và chuyện bị lộ ảnh sex. Không biết giờ nãy chị đã thấy nhẹ nhõm và đỡ suy sụp hơn chưa? Tự nhiên lúc này tôi lại muốn chị nghĩ được như tôi rằng: sex là bản năng tự nhiên của con người ngay từ khi sinh ra trên đời. Sự ham muốn về thể xác đó là lý do khiến chàng và nàng tự nhiên tìm đến yêu thương nhau, mong muốn được quan hệ tình dục với nhau. Hơn nữa, sex là nhu cầu sinh lý bình thường của con người như mọi nhu cầu khác và là đòi hỏi chính đáng của cơ thể. Nói tóm lại với bạn một điều, sex không có gì xấu và không có gì phải che đậy, giấu diếm bởi mọi người ai cũng có quyền hiểu về sex và hiểu biết rõ hơn về cơ thể của mình. Nó chỉ xấu khi bị người ta lạm dụng mà thôi.

Theo tôi việc chị bực tức, lo lắng và suy sụp như thế nhất có lẽ chỉ là vì lo danh dự của mình bị tổn hại khi bị bạn bè đồng nghiệp phát hiện hơn là một lý do chính đáng gì khác. Tuy nhiên, chuyện chăn gối, ái ân là chuyện bình thường của lứa đôi, vì thế chắc chắn sẽ không có ai nghĩ hoặc đánh giá là bạn khả ố, là hư hỏng trong chuyện này nếu phát hiện ra điều bí mật của bạn. Nếu như họ cười nhạo bạn khi phát hiện ra bí mật này thì chính là họ là đối tượng không được tuyên truyền, không hiểu và giới tính nên họ coi sex là một điều xấu xa và cảm thấy ngại ngùng khi nhắc về nó. Nhưng theo tôi đánh giá, trường hợp này sẽ rất ít gặp và bạn cũng không phải “để bụng” nếu gặp trường hợp như thế.

Lời cuối, tôi mong chị nhanh chóng bình tâm trở lại và vượt qua suy sụp tinh thần vì một điều không đáng này.

Chia sẻ