Chồng chị tung ảnh sex của chị với ý đồ đen tối

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị có biết mục đích thằng chồng chị khoe ảnh sex của chị trên mạng là gì không? Hắn muốn các tay chơi khác bái phục hắn qua chiến tích của hắn với phụ nữ...

Chị P thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy căm phẫn thằng chồng của chị lắm. Cũng là đàn ông, tôi cũng thích thú khi ngắm 1 bức ảnh sex, nhưng việc như chồng chị làm là không thể chấp nhận và không thể tha thứ. Tôi biết chị đang đau khổ và tủi hổ lắm. Một người đàn bà đoan chính như chị làm sao chịu nổi cú sốc này.

 Chị cần phải nhanh chóng tìm cách xoá hết những bức ảnh đó trên diễn đàn và trong máy tính.
Chị có biết mục đích thằng chồng chị khoe trên mạng là gì không? Hắn muốn được tăng kinh nghiệm và danh tiếng trong diễn đàn đó. Hắn muốn các tay chơi khác bái phục hắn, hắn muốn dùng hình ảnh đó như những chiến tích của hắn với phụ nữ  (có thể còn nhiều hình ảnh khác với những người đàn bà khác). Thậm chí, rất có thể có người xin hắn share số phone hoặc nick của các cô gái hắn chụp để họ "sơ múi". Nếu một ngày nào đó có số lạ cho chị gọi chị hoặc người lạ add nick chị với những lời tán tỉnh, rủ rê, chị có thể chắc chắn rằng điều đó đã xảy ra với mình.

Chị hãy làm vài việc sau nhé, may ra cứu vãn được phần nào:

1. Chị hãy tìm cách biết nick và pass của thằng chồng chị ở điễn đàn đó, đăng nhập vào bằng nick của hắn và xoá hết những hình ảnh đó đi  (nếu cần tôi sẽ tìm phần mềm ăn cắp pass giúp chị).

2. Xóa hết những khúc phim hay hình chụp lưu ở nhà.

3. Cuối cùng là cài lại máy tính của chồng chị, format lại toàn bộ ổ cứng.

Còn việc đối phó với dư luận:

- Chị không có gì phải xấu hổ, hãy ngẩng cao đầu lên bởi chị là nạn nhân chứ không phải là tội phạm. Hãy nhìn thẳng vào mọi người. Với thái độ như thế của chị, những kẻ muốn đàm tiếu chị cũng phải dè chừng.

- Nếu có ai hay người thân hỏi, tôi hy vọng điều kinh khủng này không đến với chị, thì hãy giải thích cho họ rõ, để lột bộ mặt giả dối của thằng chồng chị xuống.

- Hãy dũng cảm và mạnh mẽ lên chị nhé. Cuộc sống vốn nhiệm màu, trời cao không nỡ hại người có lòng, chẳng qua muốn con người nếm chút đau khổ trong cuộc đời để thấm thía một câu: "Thiên địa bất nhân, vi vạn vật như sô cẩu!".

Chị cần tôi giúp gì thì email cho tôi theo địa chỉ  timbanchanthanhn@yahoo.com.vn
 

Chia sẻ