Thích thú khi chứng kiến vợ quan hệ với... người khác

,
Chia sẻ

(aFamily) - Anh ta đã lên kế hoạch cho vợ ngủ với bạn của mình, thậm chí còn đứng bên ngoài chứng kiến cảnh đó một cách đầy thích thú...

Chị P thân mến!

Khi đọc được câu chuyện của chị, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng cho chị. Chúng ta đang sống ở VN, một đất nước phương Đông, nhưng hành động đưa ảnh sex của vợ lên mạng như chồng chị thì ngay cả người phương Tây cũng khó chấp nhận.

 Anh ta đã lên kế hoạch để vợ ngủ với người bạn của mình, thậm chí khi đó anh ta còn đứng bên ngoài chứng kiến từ đầu đến cuối vợ mình quan hệ với người khác mà lòng đầy thích thú...
Chồng chị đã đưa ra những lời giải thích cho hành động của mình nhưng tất cả chỉ là bao biện thôi. Tôi nghĩ khi đưa hình ảnh lõa lồ của chị lên diễn đàn để bao người đàn ông nhòm ngó, bình phẩm, anh ta  cảm thấy trong lòng dâng đầy khoái cảm. Anh ta đã làm nhòe khuôn mặt chị nhưng ai dám chắc một ngày nào đó, muốn khoái cảm hơn nữa, anh ta lại không để cho người khác tận mắt chứng kiến hai vợ chồng chị đang “mưa gió” với nhau, có thể là một clip anh ta đã từng cảnh quay hai người với những tư thế nóng bỏng và những lời rên rỉ…

Khi đó, họ hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của chị sẽ biết và chị có thể không đủ can đảm để muốn sống nữa. Nếu có con, con của chị sẽ nhục nhã với bạn bè, và có một tương lai tăm tối. Chưa kể vợ chồng chị còn có thể bị khép tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy. Chị đã nghĩ đến trường hợp đó chưa? Một người “thoáng” như chồng chị, còn có thể dám làm nhiều chuyện động trời khác lắm chứ.
 
Tôi đã từng nghe một câu chuyện, tôi xin kể với chị. Có hai người đàn ông thường trao đổi với nhau về chuyện phòng the. Một anh chàng hết lời ca ngợi vợ mình về những đường cong nóng bỏng, những hành động chiều chuộng chồng hết mực… Anh ta được người bạn hết sức ngưỡng mộ. Điều đó khiến anh rất tự hào, ngày càng tiết lộ chi tiết hơn, cặn kẽ hơn để người bạn càng khâm phục mình, đồng thời anh ta thấy cũng nhiều hứng thú hơn, ham muốn hơn. Nhưng đôi khi bạn anh ta cũng tỏ vẻ không tin, cho là anh nói quá.

Họ vẫn thường xuyên bàn tán, kể chuyện đó cho nhau nghe, đến mức người bạn của anh chàng đó có thể hình dung rõ ràng những hành động trong phòng ngủ của vợ bạn nóng bỏng như thế nào, cô ấy có nối ruồi ở đâu, thích những động tác gì của người đàn ông…

Cho đến một ngày, hai người đàn ông đó đã lên một kế hoạch để người vợ kia ngủ với bạn của chồng mình mà cô ấy không hề biết. Thậm chí khi đó người chồng còn đứng bên ngoài chứng kiến từ đầu đến cuối vợ mình quan hệ với khác mà lòng đầy thích thú…

Tôi thấy thật thương cho người phụ nữ ở trong trường hợp đó. Chồng cô ta đã không tôn trọng cô, biến cô thành một thứ đồ chơi tình dục cho hắn và bạn hắn.

Chị P, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra với chị. Ở bên cạnh người chồng như thế, tôi thấy chị có đầy rẫy sự nguy hiểm. Chị hãy suy xét cho kỹ, và lường hết mọi chuyện có thể xảy ra để có quyết định đúng đắn. Mong sao chị luôn là người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc.

Chia sẻ