Nhiều đàn ông tốt vẫn có sở thích tình dục quái đản!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Nhiều anh chàng học rộng, tốt bụng... lại có những sở thích tình dục rất "quái đản"...

Chị P thân mến!

Đọc những dòng tâm sự của chị trên aFamily, tôi biết rằng chị đã phải đau đớn, dằn vặt lắm khi chứng kiến chuyện phòng the của mình được phơi bày cho toàn thiên hạ. Còn gì đau khổ hơn khi những cảnh "nóng" được coi là góc khuất, là bí mật của vợ chồng lại trở thành đề tài bàn luận của một nhóm người nào đó.

Thế nhưng, nếu tìm hiểu kĩ về đàn ông, chị sẽ nhận thấy rất nhiều người bề ngoài thành đạt, tốt bụng, đẹp trai… nhưng đôi khi lại có những sở thích quái đản. Có những người buổi tối thường đi trong các khu trọ lắm sinh viên nữ để khoe “của quý” của mình, có người thích sưu tầm và bình luận về ảnh sex, về clip “nóng”…

Nhiều đàn ông có học thức và tốt bụng
vẫn có sở thích tình dục "kỳ quặc"
Cách đây 2 năm tôi cũng gặp phải trường hợp tương tự chị. Người yêu tôi - một giảng viên đại học và là người tôi hoàn toàn tin tưởng, kính trọng về tài năng và phẩm chất - lại có những đoạn chat, những câu nói bình luận thô thiển với bạn bè về cơ thể người phụ nữ.  Chúng tôi có mật khẩu hòm thư yahoo của nhau nên một lần vào message archive của anh, tôi đã vô cùng sững sờ và tức giận khi đọc được những câu bình luận với bạn mà anh quên xoá. Tất nhiên, anh ấy không nói rõ là tôi nhưng những câu nói “khi lên đỉnh cô ấy…” rồi “phải khéo léo làm sao để đưa vào…” và “nếu “nó”hơi rộng thì có thể đã làm rồi…” cũng làm tôi thấy ghê tởm như chị hiện nay.

Tôi đã sốc và đau đớn, không muốn tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình. Tôi định làm ầm lên rồi chia tay anh ấy. Tôi cũng sợ những ánh mắt , những lời nói thô thiển sẽ chĩa về phía mình như nỗi lo lắng của chị vậy. Nhưng sau bình tĩnh lại, trong lúc ân ái với anh, tôi khẽ nói chuyện, tìm hiểu thì được biết rất nhiều người đàn ông cũng thế, và họ coi đó là chuyện bình thường, chỉ đơn giản là chia sẻ kinh nghiệm giữa những người đàn ông “kẻ biết nhiều dạy kẻ biết ít” thôi chị ạ!

Tôi đã trao đổi thẳng thắn với anh ấy về chuyện đó. Tôi cho anh biết cảm giác của mình như thế nào khi bị đối xử như vậy. Anh đã xin lỗi tôi và hứa sẽ thay đổi. Bên cạnh đó để giúp anh, thay vì buổi tối để anh ở nhà một mình (dễ có nhiều thời gian rảnh rỗi lên mạng) tôi thường rủ anh đi gặp gỡ bạn bè, tham gia các câu lạc bộ ngoại khoá, hoặc cùng anh buổi tối đi chạy bộ, vừa tập thể dục lại có cơ hội gần nhau nhiều hơn. Quả thật, chỉ sau một thời gian, tôi thấy người yêu mình không còn hứng thú “truyền bá kinh nghiệm” với bạn bè về vấn đề đó nữa. Thậm chí có lần tôi làm nick giả gửi anh ý một trang web sex anh ấy cũng không vào vì “không muốn làm em phải thất vọng”.

Trong hoàn cảnh của chị, điều đáng mừng là chồng chị đã làm mờ hình ảnh mặt chị, vậy là chồng chị trong tư tưởng không có ý làm nhục chị, vẫn muốn giữ danh dự cho chị. Đó là điều đáng quý. Nhưng dù sao việc anh ấy thường xuyên tham gia vào các diễn đàn sex cũng chứng tỏ sự lêch lạc về suy nghĩ, hay thói quen không lành mạnh của anh ấy.

Anh ấy cũng đã nhận lỗi thì chị không nên dằn vặt và đay nghiến anh ấy nhiều về vấn đề này nữa. Chị nên rủ anh ấy tham gia những diễn đàn lành mạnh hơn như về ô tô, xe máy, điện thoại - những thứ mà đàn ông ai cũng thích để anh ấy thay đổi thói quen. Lúc ân ái nếu anh ấy vẫn còn có ý định chụp ảnh, quay phim để lưu lại những “khoảnh khắc thời thanh xuân” thì hãy âu yếm nhìn anh ấy và nói rằng “em nghĩ cách lưu lại tốt nhất là trong kí ức của nhau. Mình mãi yêu nhau thì dù sau này già trong mắt nhau vẫn đep như thuở 20 phải không anh?” Cùng với sự chăm sóc tận tình và các tấm lòng rộng mở của chị thì tin rằng anh ấy sẽ  thay đổi giống như người yêu tôi đã kể vậy.

Chúc chị thành đạt và không còn bị ám ảnh bởi vấn đề này nữa.
 

Chia sẻ