BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Trường hợp của Thu, tờ hôn thú chẳng có giá trị gì mà còn gây rắc rối

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đăng ký kết hôn không đủ để ràng buộc Thu và anh ấy trong trường hợp này nhưng đôi khi lại thừa rắc rối.

Gửi Thu tác giả của bài viết: “26 tuổi, tôi có nên chờ đợi anh học xong ...4 năm nữa mới cưới!”.

Và gửi Lê Ngọc Minh tác giả bài chia sẻ: Thu hãy bảo anh ấy đăng ký kết hôn trước rồi cưới sau”.

 

Tôi đã đọc tâm sự của Thu, cũng như sự chia sẻ của bạn Minh. Cá nhân tôi thì không đồng ý với cách giải quyết mà Minh đưa ra, bởi theo tôi, một tờ giấy đăng ký kết hôn không đủ để ràng buộc trong trường hợp này, nhưng đôi khi lại thừa rắc rối. Dĩ nhiên, tôi không có ý vận vào cuộc hôn nhân của bạn, cũng không hề có ý mong nó phát triển theo hướng tiêu cực mà tôi nghĩ. Thật lòng tôi chúc phúc cho vợ chồng bạn, tuy nhiên cuộc sống có quá nhiều điều không thể nói trước.

 

Hai người đăng ký kết hôn rồi thì đã sao? Ở Việt Nam, tờ giấy đăng ký kết hôn này chỉ có giá trị về mặt pháp lý mà thôi. Xã hội Việt Nam là một xã hội khác, một người đàn ông và một người đàn bà chỉ ràng buộc nhau bởi những đứa con và lời hứa cũng như danh dự của họ mạc, dòng tộc. Đôi khi nghĩ cho mình thì ít, nghĩ đến cha mẹ, họ hàng thì nhiều.

Hôn nhân giết chết tình yêu. Hai vợ chồng lấy nhau rồi tình yêu không tồn tại nhiều nữa, chuyển sang tình nghĩa nhiều hơn, ràng buộc nhiều hơn. Mọi quyết định liên quan đến sự rời xa, chia rẽ của hai người đều phải cân nhắc, “thông qua” gia đình, nghe ý kiến của mọi người. Rồi chịu đựng nhau vì nghĩ đến đứa con, không muốn con phải khổ. Nhờ có đứa con mà hai người mới có thể bỏ qua, tha thứ cho nhau hết lần này tới lần khác. Cả hai điều này, ở tờ giấy đăng ký kết hôn mà Minh khuyên Thu làm đều không có.

 

Thu và người yêu đăng ký kết hôn, chẳng qua là sự ràng buộc giữa hai người mà thôi, gia đình họ mạc không chứng kiến và chứng giám. Đương nhiên vì điều kiện cũng chưa thể có con, tiếp tục không có sự ràng buộc thứ hai. Thực chất, hai người vẫn có thể rời xa nhau bất cứ lúc nào, nếu tình cảm bị rạn vỡ, nếu tình yêu không còn. Nhưng khi đó, lại gặp khá nhiều rắc rối vì tờ giấy đăng ký ấy. Rắc rối không đủ để ràng buộc, nhưng đủ gây ra nhiều hệ lụy.

 

Rõ ràng chưa hẳn đã thành vợ thành chồng mà muốn chia tay hai người lại phải ra tòa làm thủ tục. Mà thủ tục của một vụ li dị lại không hề đơn giản. Rồi lại thành ra vẫn là mang tai mang tiếng, phiền phức lắm. Mà thời gian còn dài, những 4 năm, có câu “cưới vợ là cưới liền tay”, yêu lâu có khi lại khó đến được với nhau lắm. Cứ để thời gian trả lời, cứ ở bên nhau như bình thường, cảm thấy còn yêu thì còn tiếp tục, nếu đã chán thì chấm dứt. Mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên là ổn nhất.

 

Nước đến đâu bắc cầu đến đó Thu ạ. Không cần băn khoăn suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn nhắc bạn một điều, hãy luôn thành thật với chính mình, đừng tự ràng buộc mình bên một người đã không còn yêu thương vì bất cứ điều gì. Chúc bạn hạnh phúc!

Chia sẻ