BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

23 tuổi, con trai còn lâu mới thích nói chuyện cưới xin em ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông thường 28 đến 30 mới nghĩ nhiều đến chuyện đó. Có người còn vượt ngưỡng 30 tuổi mới lấy vợ. Điều quan trọng bây giờ bạn cần làm là...

Gửi NTVY, người chia sẻ bài viết “Sao anh bảo yêu mà lại... không muốn cưới tôi?”

Trong tình yêu giữa hai người, khi đã xác định muốn gắn bó với nhau, chỉ một tín hiệu nào đó vượt qua sự yên tâm định sẵn cũng thường làm cho người trong cuộc lo lắng, bất an. Con gái với sự yếu đuối và mềm mỏng, dễ bị rơi vào tình trạng này hơn.

NTVY cũng vậy, sự lo lắng của bạn cũng có cơ sở. Tuy nhiên, không cần thiết phải lăn tăn nhiều quá. Tôi không cho rằng người yêu bạn muốn chia tay hay không còn yêu bạn. Cậu ấy có cách nghĩ độc lập và thẳng thắn nên vô tình xử sự khiến bạn gái không hiểu dẫn đến băn khoăn hiện tại.

Bản thân NTVY luôn mong muốn người yêu sau này sẽ là chỗ dựa cho mình cả về tinh thần và vật chất. Cũng chính vì yêu cậu ấy nhiều nên bạn đã giới hạn cột mốc 3 năm nữa sẽ lập gia đình. Điều này cũng tốt nhưng vô tình nó lại gây nên áp lực cho bạn trai NTVY.

Cậu ấy mới 23 tuổi, có thể nói là con người có tham vọng, hoài bão. Cậu ấy đang chứng tỏ chất đàn ông của mình, sẽ làm người trụ cột của gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho người thân nên giờ đây cố gắng học tập, đi du học và không giấu diếm tham vọng tạo lập một sự nghiệp vững chắc. Đích của cậu ấy có thể là phải 5 năm hoặc nhiều hơn nữa mình mới thành công hoặc chừng ấy thời gian mới đủ để hoàn thiện kế hoạch hiện tại là đảm bảo sự nghiệp.
 
Đàn ông, con trai luôn muốn đặt sự nghiệp lên hàng đầu nên khi bị yêu cầu 26 tuổi phải cưới của người yêu, cậu ấy thấy lo lắng cho con đường công danh của mình nên thà chia tay, không muốn ràng buộc kẻo nhận lời mà không làm thì không ổn, không nhận lời thì người yêu phật lòng…

Cậu ấy cũng là người đàn ông đáng tin cậy và biết nghĩ cho người yêu khi mình không nhận lời yêu cầu đã sẵn sàng để cho người yêu đi tìm người khác chứ không như nhiều người đàn ông ích kỷ, sẽ hứa hươu, hứa vượn cho bạn gái yên tâm còn trách nhiệm cuối cùng vẫn là con số không.

23 tuổi, con gái có thể suy nghĩ chín chắn hơn con trai. 23 tuổi, người con gái có thể lấy chồng hoặc ít nhất cũng đặt mục tiêu lấy chồng nhưng con trai 23 tuổi, nhắc đến việc lập gia đình là điều quá xa vời. Đàn ông thường 28 đến 30 mới nghĩ nhiều đến chuyện đó. Có người cá thể còn vượt ngưỡng 30 tuổi mới lấy vợ.

Dẫu biết con gái có thì và không thể chủ động như con trai nhưng khi đã yêu người bằng tuổi thì phải chấp nhận những bất đồng trong suy nghĩ kiểu này, NTVY nhé.

Điều quan trọng giờ nếu bạn muốn củng cố tình yêu của mình phải củng cố sự tin tưởng dành cho người yêu. Hãy quan tâm, chăm sóc bạn trai của mình như những ngày vừa qua và tránh đề cập chuyện cưới hỏi, gia đình để bạn trai không phải chịu áp lực trách nhiệm đó.

Đặt những mục tiêu cụ thể trong từng khoảng thời gian của hai người.Thời gian du học sẽ làm gì để bạn trai yên tâm, sau khi về nước cần gần gũi, chăm sóc, củng cố tình cảm ra sao....

Luôn là một người song hành cùng người yêu và phải chứng tỏ cho cậu ấy thấy bạn là người đồng hành lý tưởng không thể thiếu trong cuộc đời. Khi đã thêm vài tuổi, suy nghĩ của cậu ấy cũng khác. Việc cưới hỏi, hôn nhân sẽ tự nó phải đến theo ngày tháng mà không cần giục giã, o ép.

Yêu thì phải đặt niềm tin vào nhau thôi bạn ạ, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé!  

Chia sẻ