BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ dại dột "cấm vận" chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều lúc cơn giận vẫn còn nguyên, nghĩ bụng chẳng nhẽ lại cho qua dễ dàng thế, nhưng rồi tôi cũng để anh ấy làm xong "chuyện ấy" mới bắt đầu hỏi tội...

Chỉ đơn giản là cãi nhau thôi mà, dù to dù nhỏ, chị em chúng mình vẫn cứ là "bài toán" quyến rũ của các ông ý, cớ gì lại phải làm phức tạp vấn đề lên bằng chuyện cấm vận ấy?

Hai vợ chồng tôi cũng còn trẻ lắm, có khi còn phải gọi hết mấy anh chị trên diễn đàn này là "anh, chị" mất. Thế nhưng ở bên nhau 4 năm nay, cãi nhau như xé vải chăng nữa, nhưng cái kết làm lành luôn là "chuyện ấy". Nhiều lúc tức anh ách, cơn giận vẫn còn nguyên, nghĩ bụng chẳng nhẽ lại cho qua dễ dàng thế, nhưng suy cho cùng, chồng mình mà, "lão" có thèm có yêu mới nằn nì "vật vã" thế chứ. Phải ông sở khanh lộ mặt ngay, đòi hỏi 1-2 câu không được là biến. Rồi sau khi xong chuyện, em mới "thanh toán nợ nần:d", chẳng nhẽ lúc ấy mà vẫn còn "gân" được sao?

Thế nên tôi chẳng bao giờ dại gì thách thức lòng kiên nhẫn của các lão, có giận hờn đấy, có cứng rắn đấy, nhưng đừng già néo mà đứt dây các chị nhé, hãy nhìn chị Hoàng hôn buồn kìa, là một bài học đắt giá mà ở ngay gần chúng ta đó.

Phụ nữ chúng mình trong mắt các ông ý giống như những bông hoa, thơm-xinh và thật khó lòng cưỡng lại, vậy nên dù có thế nào cũng đừng quá đà nhé, dù có thế nào thì các anh xã của chúng ta vẫn là number 1 mà.

Thân mến.

Chia sẻ