BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Thư gửi Vợ - người phụ nữ lạnh lùng trong "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng tôi cũng muốn được thử những điều mới lạ trong "chuyện ấy" nhưng các bà vợ thì lại cho là ghê, là kinh, là sợ… Vậy thì chúng tôi chỉ còn cách là đi với gái...

Trước hết, chồng vẫn khẳng định là chồng vẫn yêu vợ lắm, vợ chăm chồng, chăm con lo lắng cho gia đình đều tốt chồng chả chê trách vợ gì cả.

Nhưng Vợ à, dạo này chắc hẳn là vợ cũng phần nào đấy nhận ra sự thay đổi của chồng, chồng không còn trêu đùa vợ như trước nữa, chồng không còn đụng chạm đến vợ nữa, nhưng không phải vì chồng không còn yêu vợ, không phải  vì chồng có người phụ nữ khác, cũng không phải vì chồng không còn ham muốn với vợ nữa, nhưng thật sự là chồng thấy quá mệt mỏi khi cứ phải thấp thỏm mời mọc vợ làm chuyện vợ chồng.

Chồng không rủ thì vợ cũng mặc kệ không có nhu cầu, mà có phải cứ chồng rủ là vợ đồng ý đâu, vợ ậm ừ rồi thì tối cho con đi ngủ thì vợ cũng lại ngủ mất, mặc kệ chẳng biết chồng bức xúc và ức chế ra sao, mà nào có phải chồng đòi hỏi thái quá gì cho cam, 1 tuần thì vợ cũng chỉ cho chồng được  1 lần, còn nhiều lắm thì là 1 tuần được có 2 lần, có khi 2 tuần vợ mới cho chồng quan hệ được 1 lần. Trong khi đó, vợ chồng mình đều còn trẻ mới có 28 tuổi chứ nào phải già cả rồi đâu, làm sao chồng có thể chịu và nhịn được mãi như thế? Trong độ tuổi này chồng thấy vợ chồng người ta có khi phải là mỗi ngày 1 lần ấy chứ.

Ừ thì chồng biết là vợ còn phải nấu nướng, cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa cũng mệt nhưng đâu phải trên đời này mỗi mình vợ phải làm việc đó, mà chồng thấy việc mệt nhất, tốn nhiều sức nhất là giặt quần áo thì vợ cũng đã có cái máy giặt nó hỗ trợ rồi, nhiều người phụ nữ  còn vất vả hơn với việc nhà hơn vợ nhiều ấy chứ.  Vợ thì cứ cho con ngủ rồi thì cũng mặc kệ chồng vợ cứ vô tư ngủ cùng con tới sáng luôn.

Vợ đi làm, chồng cũng đi làm, mà chồng khẳng định điều kiện làm việc cũng như công việc của vợ nhàn hơn chồng nhiều, vợ thì thường xuyên ngủ sớm cùng con, chồng thì toàn thức đến 1, 2 giờ đêm thế mà suốt ngày cứ chồng bảo “Tối nay vợ chồng mình làm tí nhé” thì vợ lại kêu là thôi “hôm nay em mệt lắm”, hoặc  “hôm nay em buồn ngủ lắm”, hoặc là vợ ậm ừ đồng ý làm chồng mừng thầm thì lát sau vợ cho con đi ngủ thì vợ cũng lại làm 1 giấc tới sáng luôn, mà chồng biết thừa tính vợ là đã ngủ rồi thì đừng gọi dậy làm việc đó làm gì chỉ vô ích thôi, lại điệp khúc thôi em buồn ngủ lắm.

Từ ngày vợ chồng mình có con đến giờ cũng đã là 4 năm rồi, 4 năm chồng ôm chăn ngủ một mình một góc, muốn ôm vợ ngủ cho tình cảm thì vợ lại kêu nóng lắm, hay khó chịu lắm (ngày xưa có thấy kêu thế đâu), giờ thì chồng cũng chẳng còn thói quen (cũng không còn thích) ôm vợ ngủ nữa rồi,  nói thật là chồng ôm chăn ngủ quen rồi, không ôm chăn chồng cũng khó ngủ lắm.

Vợ bảo chồng khó tính ít khi đồng ý cho vợ đi chơi với bạn bè toàn bắt ở nhà trông con, ừ thì đúng cái này thì chồng hơi ích kỷ thật, nhưng thật là chồng có yêu vợ chồng mới thế,  chồng tự biết mình là người  hay ghen lắm và có tính đa nghi nữa, đọc báo nhiều rồi thời buổi này thật sự là khó tin lắm, nhưng cũng một phần là tại vợ, tại vì vợ như thế thành ra chồng mới  thế.

Chồng cũng rất tin tưởng ở sự chung thủy của vợ, nhưng trong chồng cũng lại luôn có một suy nghĩ khác đó là chẳng ai biết được chữ “Ngờ”, biết đâu trong một lúc nào đó không có chồng ở cạnh vợ không làm chủ được mình thì sao, mà tại sao chồng lại không thể nghi ngờ vợ có người khác khi mà tần suất quan hệ của vợ chồng lại quá ít như thế, chồng có không muốn nghi ngờ cũng không được cho nên tốt nhất là chồng hạn chế việc vợ rời xa vòng tay của chồng.

Không ai thích việc đang ngồi với nhậu với bạn bị vợ gọi giục về liên tục cả, cũng may mà vợ không thế vợ chẳng bao giờ gọi điện liên tục để giục chồng về cả, nhưng không giục cũng không có nghĩa là chồng không muốn vợ gọi, ít ra thì muộn không thấy chồng về vợ cũng nên gọi điện hỏi xem chồng thế nào chứ, xem chồng sắp về hay chưa chứ, nhỡ  chẳng may làm sao thì sao, đôi khi vợ hơi vô tâm quá.

Mà có phải chồng là người thường xuyên đi nhậu nhẹt gì đâu có khi 2 tuần, có khi cả tháng mới đi 1 lần, mà nào có phải chồng về chồng say là chồng về nhà lè nhè đánh đập, mắng chửi gì vợ con đâu, chồng cũng có cho chó ăn chè lên giường chiếu hay ra khắp nhà bao giờ đâu, cũng có phải chồng đi đến 2h – 3h sáng mới về đâu. Vợ có biết chồng về đến nhà phải tự mở khóa, rồi nhìn vợ ngủ ngon lành mà chồng cảm thấy chạnh lòng buồn thế nào không. 

Vợ có biết mỗi lần chồng đi về muộn vậy chồng mong gì không? Mong được nhìn thấy vợ ngồi chờ mình về, mong có vợ mở khóa cửa giúp mình, mong vợ cho mình được cốc nước, rồi vợ có càu nhàu thế nào cũng được.

Nhưng vợ có biết việc chồng cảm thấy buồn và nản nhất là gì không, việc lúc nào cũng phải chủ động rủ vợ quan hệ lúc được lúc không đã chán rồi, nhưng sau khi quan hệ xong chồng cảm thấy còn chán hơn, chiến trường ngổn ngang vợ vứt đấy để chồng dọn, còn vợ thì không lên giường ngủ luôn với con, thì ngồi lướt web tí, không thì bật TV. Mỗi lần như vậy chồng cảm thấy như việc đó như là vợ “bố thí” cho chồng vậy, nghĩa vụ của vợ đã xong, chồng đã được cái chồng cần rồi thì những việc còn lại thì chồng phải giải quyết.

Càng ngày chồng càng cảm thấy chán, chồng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi suốt ngày phải  chủ động rủ vợ, nhu cầu sinh lý thì không được đáp ứng, mà mỗi lần được thì chồng cảm thấy mình như đang được đi bố thí, đi ăn xin vậy, chưa vào cuộc thì vợ đã giục nhanh còn đi ngủ.

Chồng muốn 2 vợ chồng khởi động khác mọi khi chút thì vợ cứ ghê lắm, ghê gì chứ vợ chồng họ làm được họ không ghê sao mình lại cứ ghê tại sao không đổi mới đi chút, mà chồng cũng nào có phải là người kém cỏi gì trong chuyện đấy.  Mà trước đấy 1 năm 2 vợ chồng mình cũng đã nói chuyện về vấn đề này rồi, nhưng mà rồi được  3, 4 tuần thì đâu lại vào đấy.

Rồi thì lâu ngày dồn nén lại càng ngày chồng càng thấy ức chế,  cho đến cách đây gần 1 tháng hành động của vợ đã như giọt nước làm tràn ly: đã hơn 1 tuần 2 vợ chồng không quan hệ, chờ con ngủ thấy vợ còn thức chồng rủ vợ quan hệ thì vợ bảo không và lên thằng giường đi ngủ với con, thực sự chồng lúc đấy đã rất rất ức chế và bực mình và chồng đã quyết định từ giờ chồng sẽ nhịn sex với vợ, chồng không thể chịu đựng thêm được nữa, chồng mặc kệ vợ, chồng sẽ  không rủ vợ quan hệ nữa, chồng sẽ không đụng chạm vào vợ nữa, vì sợ khi đụng chạm vào vợ chồng lại không kiềm chế được.

Mà dạo này chắc vợ cũng không nhận thấy là chồng ít đi nhậu với bạn bè hơn trước  không,  sự thật là chồng sợ, chồng sợ rằng khi chồng say rồi chồng sẽ không làm chủ được mình nữa, chồng sẽ ra ngoài mà một khi đã sa chân vào rồi thì việc dứt ra là rất khó.

Có lẽ do bị ức chế và dồn nén quá lâu cho nên tính đến nay đã gần 1 tháng chồng không làm chuyện đó  với vợ,  ham muốn của chồng với vợ dường như không còn nữa, giờ đây điều chồng  mong muốn là vợ sẽ là người chủ động, chồng muốn vợ là người đưa chồng tìm lại cảm giác ham muốn với vợ như xưa.

Gần 1 tháng rồi chồng nghĩ là đủ thời gian để vợ nhận ra sự thay đổi đó của chồng, tuy nhiên vợ vẫn không thay đổi, vợ vẫn thế vẫn đi ngủ sớm với con, mặc kệ chồng ngồi làm việc đến đêm khuya.  Chồng không biết chồng sẽ có thể chịu được đến lúc nào, hiện nay có thể phần “người” vẫn đang còn có thể kiểm soát được chồng, nhưng rồi phần “con” bị đè nén quá lâu nó sẽ trỗi dậy và lúc đấy thì thực sự chồng rất lo lắng cho hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình.

Môi trường làm việc của chồng vợ cũng biết thừa là chồng phải thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều  phụ nữ già có, trẻ có, xinh có, xấu có nói chung thì điều kiện để chồng “ăn chả” thì rất là thuận tiện, đã có những lúc chồng đã không thể chịu đựng được và đã có ý nghĩ sẽ cặp bồ hoặc ngoại tình công sở để giải quyết nhu cầu sinh lí cho mình, nhưng rồi khi vào giường nhìn thấy con ngủ ngon lành, nhìn thấy vợ ngủ thì  những ý nghĩ đó lại biến mất.

Nhưng hiện nay thì thật sự là chồng không biết chồng sẽ phản bội vợ lúc nào, khi mà hiện giờ chồng đang nhịn sex với vợ, nếu như vợ không nhận ra sự thay đổi này hoặc vợ cố tình không muốn thay đổi thì có lẽ nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc có lẽ sẽ luôn rình rập gia đình nhỏ bé của mình vợ ạ.

Qua đây chồng cũng muốn viết cho những người phụ nữ đã, đang và sắp làm vợ nếu như chẳng may chồng các bạn có ngoại tình thì trước hết người vợ hãy xem lại mối quan hệ của 2 vợ chồng cả về vấn đề tình cảm lẫn tình dục trong hôn nhân, theo tôi thấy thì tình dục là một việc rất quan trọng  hôn nhân gia đình, nó là một sợi dây không thể thiếu để duy trì hạnh phúc, hôn nhân chỉ tình yêu không tình dục thì có lẽ chỉ là trong chuyện cổ tích mà thôi.

Tại sao các bạn không đặt câu hỏi tại sao chồng mình lại đi ngoại tình hay đi với gái? Họ đi tìm cảm giác thay đổi cái mới cũng chỉ là một phần, phần còn lại vì họ được có những tận hưởng mới lạ trong tình dục. Những gì các bạn cho là ghê, cho là không hợp thuần phong mỹ tục thì họ không ghê, họ cho đó là đổi mới, là được hưởng thụ. Tình dục không chỉ là duy trì nòi giống, không phải là chỉ thỏa mãn sinh lý đơn thuần, mà với xã hội phát triển ngày nay tình dục còn là một môn nghệ thuật.

Tại sao các bạn những người vợ không chịu thay đổi, không muốn đổi mới đời sống tình dục của mình?  Đàn ông chúng tôi lại rất hay chia sẻ với nhau, nghe người này người kia nói thế này thích, thế kia hay, thế này sướng, tất nhiên chúng tôi cũng muốn được thử để biết cảm giác mới, để được tận hưởng cảm xúc thăng hoa. Nhưng các bà vợ thì lại không thế, các bà vợ thì lại cho là ghê, cho là kinh, cho là sợ … Vậy thì để biết thì chúng tôi chỉ còn cách là 1 là đi với gái, 2 là tìm người khác giới có cùng sở thích và nhu cầu như mình để được thay đổi, để được thử cảm giác mới.

Có thể nhiều người sẽ nói tôi, sẽ chửi tôi tuy nhiên tôi vẫn phải nói thật đó lã suy nghĩ chung của phần lớn đàn ông chúng tôi. Nếu như các em, các chị, các cô có cách nghĩ thoáng hơn thì có lẽ chúng tôi những người đàn ông cũng chẳng phải đi ra ngoài để tìm kiếm những cảm giác lạ.

Chia sẻ