BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Người yêu không chịu ôm chỉ vì... trời nóng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy nói ráo hoảnh: “Em thật lạ, hôm nay 40 độ, ngồi yên còn muốn bốc hỏa, huống hồ ôm. Để hôm nào mát rồi ôm”.

Các anh chị trên afamily à

Câu chuyện của em cũng không có gì to tát nhưng vẫn khiến em buồn những ngày qua. Buồn bực chẳng biết kể cho ai, đành lên diễn đàn nói với các anh chị để vơi bớt vậy. Mọi người, ai rỗi rãi, chia sẻ cùng em.

Khi yêu, hành động gần gũi nhất là cầm tay. Lúc mới yêu, anh ấy chỉ rình cầm tay em. Hành động này làm em rất hồi hộp. Sau một thời gian tán tỉnh, hẹn hò. Hôm đó hai đứa đi trên xe máy, em vẫn ngồi khá xa, không đụng chạm. Biết anh ấy có ý định cầm tay nên em phải giả bộ không biết. Nhưng anh ấy không vừa, trả vờ nhờ em cài lại cúc áo là nhanh chóng nắm lấy tay em. Em giật mình rút lại thì anh ấy nắm chặt hơn. Em càng co, anh nắm càng chặt đến lúc chịu để yên trong tay anh thì thôi. Lần đó thành công, anh thích lắm, cứ cầm hoài, hết kéo vào lại đan tay. Em giả bộ nhưng cũng thích, cảm tưởng tình yêu lên một nấc thang mới.

Rồi cũng từ cái nắm tay, đến cái hôn, cái ôm. Tất cả đều không thể thiếu giữa hai cá thể của tình yêu.

Từ hồi yêu nhau đến giờ, đi đâu chúng em cũng gần gũi, cũng nắm tay, cũng dắt tay nhau đi. Anh ấy luôn có điệp khúc tay em mát khi mùa hè, ấm khi mùa đông, một ngày không nắm tay em là anh nhớ lắm.

Thú thực em cũng quen và một ngày không gần gũi, không nắm tay anh ấy cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Vậy mà mấy hôm nay, rủ anh đi đâu buổi tối cũng thấy khó khăn. Phán đoán mãi mới nhận thấy hóa ra đang mùa Worldcup nên anh ấy lười đi, ăn cơm xong là chui vào phòng bật ti vi xem bóng đá gần như thâu đêm.

Mà anh mê bóng đá đã đành nhưng ngoài bóng đá anh cần phải biết mình còn có người yêu, người đó cũng có nhu cầu tình cảm, mong muốn được chia sẻ lắm chứ.

Đến cái nắm tay anh cũng hạn chế, nói gì đến ôm, hôn. Ngồi quán thì mắt anh dán vào màn hình, chẳng cần quan tâm người yêu ngồi bên cạnh. Em có ngồi sát vào (mọi lần anh ấy toàn bắt em ngồi sát) thì anh ấy bảo em ngồi tránh ra kẻo ngồi gần anh cổ vũ bóng đá vung tay vào. Nghe anh ấy nói mà thấy tình cảm hai đứa sao mà xa cách thế.

Đi đường, anh ấy chẳng còn thiết nắm tay. Em cố tình ôm eo, anh ấy lại gỡ tay em đặt lên đùi. Em hỏi anh không còn thích em làm như thế à? Anh ấy nói ráo hoảnh: “em thật lạ, hôm nay 40 độ, ngồi yên còn muốn bốc hỏa, huống hồ ôm. Để hôm nào mát rồi ôm”. Cảm giác “quê” thì ít, cảm giác thất vọng, buồn buồn thì nhiều.

Bao nhiêu đôi đi trên đường vẫn ôm nhau đó thôi, họ vẫn ngồi sát, vẫn ôm eo, kề vai mà có thấy nóng đâu. Đứa bạn em còn bảo, người yêu nó mấy hôm nóng còn ôm hôn nó nhiều hơn, thậm chí còn đòi “chuyện ấy” giữa trưa. Cảm giác ôm người yêu lúc trời nóng bức, thú vị lắm… Sao người yêu em tự dưng kỳ cục thế?

Liệu có phải nóng quá mà anh ấy không muốn ôm hôn, nắm tay không vậy các anh chị? Hay là anh ấy có tình cảm với cô nào nên không còn thiết tha gì em nữa?

Buồn lắm anh chị ơi!

Chia sẻ