BÀI GỐC Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

Ức chế vì vợ hễ giận là "cấm vận"

(aFamily)- Nhiều khi tôi tức phát điên, vợ chồng mà cứ như đi mua tình vậy. Sao lại đem cái nhu cầu và thứ lửa hạnh phúc ấy ra để đổi chác?

33 Chia sẻ

Thân gửi anh "Điện" yêu dấu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em là gái đẻ, vừa tròn 1 tuần. Em mới được ra viện xong, và giờ về nhà phải quạt giấy rã cả tay.

Trước hết em muốn nói là trong lòng em đang rất bức xúc, nếu em có "khoa trương, đụng chạm" đến tự ái của các anh các chị trong ngành điện thì cũng phải thông cảm nhé.

Thứ nhất em rất cảm ơn anh Điện, nhất là trong năm nay, anh tắt liên tục, hihi, đầu tiên anh lịch sự, "chỉ" 2 lần một tuần thôi, nhưng giờ hình như thấy nhân dân hiền lành, nên anh "làm tới" đến 3-4 lần/tuần.


Em là gái đẻ, vừa tròn 1 tuần. Mà cũng thật trớ trêu vì lần nào em đẻ cũng thật đau đớn, đau kiểu hậu sản ấy. Em mới được ra viện xong, và giờ về nhà phải quạt giấy rã cả tay. Cám ơn anh nhé, chắc chẳng cần phải 20-30 năm nữa như các bà các mẹ chúng em, mà chỉ cần 2-3 năm nữa thôi em sẽ được nếm mùi của việc bủn rủn chân tay.

Mà anh Điện anh ấy cũng tốt lắm, anh ấy tăng giá từ từ và đáng yêu như một cô gái mới lớn đang dậy thì, cứ "xổi" ra, chưa chắc đã đẹp đâu nhưng "ngúng nguẩy" lạ kỳ. Họp quốc hội, mọi người thắc mắc, anh Điện trả lời và rồi đâu lại vào đó, và rồi dân đen chúng em lại khổ.
Nhưng nói vậy thôi chứ em thì làm được gì, thay đổi được gì, chỉ thầm mong anh về đêm hãy thử 1 lần tắt điện đi xem nào, anh sẽ ngẫm ra được nhiiền hơn thế đấy.

Chia sẻ