Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10:

20/10 của những người vợ làm Tiếp viên hàng không

Lê Nhi,
Chia sẻ

Họ là những nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bận rộn với những chuyến bay dài ngắn nối tiếp nhau. Những ngày lễ như 20/10 dù vợ chồng không được đoàn viên, song họ chỉ có chút ít chạnh lòng và vẫn vui với hạnh phúc đang có.

"20/10 năm nay của mình có khác hơn một chút"

Đây là chia sẻ thành thật của nữ tiếp viên hàng không (TVHK) Lương Thuý Ngân, 27 tuổi. Hiện vợ chồng Thúy Ngân đều là TVHK của hãng hàng không Quốc gia Vietnamairlines.

Kể về ngày 20-10 của mình, người phụ nữ xinh đẹp chia sẻ: “Thật ra đối với TVHK ngày tháng được tính bằng những chuyến bay dài, ngắn nối tiếp nhau. Những ngày lễ lại là những ngày mà chúng mình phải đi làm nhiều hơn. Vì thế ở nhà mình thường là sẽ tổ chức sau hoặc hôm đó chồng có thể về sớm hơn một chút, mua đồ về trổ tài nấu nướng, đãi cả nhà.

20-10 năm nay của mình khác hơn một chút. Chồng mình tuy vẫn đi bay nhưng may mắn là ngày hôm đó về sớm được. Mình lại đang trong thời gian nghỉ sinh nên cả nhà sẽ ra đi xem triễn lãm hoa”.


20/10 của những người vợ làm Tiếp viên hàng không 1
Lương Thuý Ngân, 27 tuổi

Là vợ của một TVHK và bản thân cũng là TVHK nên Thúy Ngân rất hiểu và thông cảm cho chồng khi luôn phải đi làm xa vào các dịp đặc biệt. Những 20/10 trước đó, Thúy Ngân cho biết khi không có chồng bên cạnh thì cô thường rủ em gái đi mua sắm, mua quà tặng mẹ, và không quên nhắc nhở bố mua hoa cho người phụ nữ vĩ đại trong gia đình là mẹ. 

Dù có đôi chút chạnh lòng vì vào dịp đặc biệt như 20/10 những người phụ nữ khác được chồng/người yêu chăm sóc, tặng quà nhưng bà mẹ 1 con này cũng thừa nhận: “Chồng mình là một người rất yêu vợ và con. Do đặc thù công việc phải đi xa nhiều nên khi có thời gian ở nhà, chồng luôn phụ giúp vợ làm việc nhà, tắm cho con, thậm chí anh nấu ăn rất ngon. Mỗi ngày chồng được nghỉ đều là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất trong gia đình”.

Thúy Ngân tiết lộ, chồng cô vẫn thường tặng vợ những món quà mang tính thiết thực. Nhưng với cô, món quà ngày 20-10 cách đây 3 năm là đáng nhớ nhất: “Hồi đó hai đứa mới quen nhau, bố mẹ vẫn chưa biết, chỉ nghĩ là bạn. Sáng sớm hôm ấy, anh đã qua nhà xin nấu ăn (món tủ là canh chân giò khoai tây). Sau đó, anh xin về trước khi bố mình đi làm về (hồi ấy còn ngại bố).

20/10 của những người vợ làm Tiếp viên hàng không 2
Gia đình hạnh phúc nhà Thúy Ngân

Hôm ấy anh đi làm về trễ nhưng vẫn chạy qua nhà mình rồi đứng dưới đường ngay chỗ cửa sổ phòng mình, gọi điện kêu mình ra để chúc mừng. Nhưng rất tiếc hôm ấy mình ăn một bụng canh khoai no ứ hự nên trùm chăn ngủ sớm. Báo hại anh cứ đứng dưới đường bị muỗi chích và giận đến mấy ngày liền”.


Hiện, người vợ trẻ này chỉ mong: “Bao giờ đi làm lại, vợ chồng mình sẽ xin bay xen kẽ, xin bay ngắn để có người trông bé. Dù lịch bay của từng người không cố định và có thể bị thay đổi nhưng vợ chồng mình sẽ luôn cố gắng sắp xếp hỗ trợ và chia sẻ công việc với nhau”.

"20/10 năm nay, mình sẽ nấu món gì thật ngon để đợi chồng về"

Với nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thanh Thúy, 26 tuổi, ngày 20/10 năm nay cũng không khác so với ngày thường là bao.

Nguyên nhân bởi anh xã Thúy làm kinh doanh xuất nhập khẩu nên cũng phải thường xuyên đi công tác nước ngoài. 20-10 năm nay, anh xã Thúy cũng đang đi công tác ở Myanma.Còn Thúy đang trong thời gian nghỉ bay để sinh con. Thúy hi vọng: “Năm nay anh bảo sẽ tranh thủ bay về đúng ngày và tặng mình một bó hoa thật to vì mình rất thích hoa. Còn mình sẽ nấu một món ăn gì đó thật ngon để đợi anh về”.

20/10 của những người vợ làm Tiếp viên hàng không 3
"20-10 năm nay, mình sẽ nấu món gì thật ngon để đợi chồng về"

Thùy tâm sự rằng ngày 20/10 của những nữ TVHK không giống với những người phụ nữ khác: không được ở cạnh những người thương yêu, không có hoa và cũng không nhận được quà từ chồng hoặc người yêu. Bởi ngày đó các tiếp viên vẫn phải làm việc theo lịch bay của tổng công ty. Chỉ khác một điều: "Ở đoàn, mọi người vẫn tổ chức các hoạt động chào ngày Phụ nữ Việt Nam như: thi cắm hoa, viết báo tường, nấu ăn, ca hát… Nếu đội nào thắng sẽ được giải thưởng".

Như 20/10 năm ngoái, Thúy phải đi bay ở Nhật. Khi về đã là ngày 21/10 rồi. “Lúc đó, chồng mình gọi điện thoại sang chúc mừng bằng những lời chúc dễ thương cho vợ. Vì thế mình cũng không thấy buồn và chạnh lòng. Hôm sau mình về, anh đã thu xếp công việc để ra sân bay đón vợ. Anh còn tặng mình 100 bông hồng rất đẹp. Mình cảm động lắm”.

20/10 của những người vợ làm Tiếp viên hàng không 4
Thúy bên con gái nhỏ

Thúy tâm sự: “Mình thường bay 6 ngày mới được nghỉ 1 ngày. Vì thế, mình có rất ít thời gian để chăm sóc gia đình. Nhưng cũng may mình có 2 bà nội ngoại ở bên cạnh để phụ mình chăm sóc nhà cửa và con cái. Anh xã mình cũng rất thông cảm và hiểu cho nghề nghiệp của vợ. Do đó, mình vẫn có thời gian tập trung cho công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của những chuyến bay dù xa con, mình nhớ con nhiều lắm”.

“Ngày nào với mình cũng là ngày 20/10"


Mới kết hôn được 2 năm nay, bản thân là một TVHK và chồng cũng là TVHK của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam nên cuộc sống của người phụ nữ 26 tuổi - Nguyễn Thị Ngoan rất hạnh phúc.

Đối với bà mẹ trẻ có con trai 2 tuổi này thì: “Từ khi lấy chồng, ngày nào với mình cũng là 20-10 rồi. Bởi mỗi 1 ngày sống với chồng đã là một món quà. Và món quà lớn nhất mình nhận được đó là con trai bé bỏng".

20/10 của những người vợ làm Tiếp viên hàng không 5
Nữ TVHK Nguyễn Thị Ngoan cùng chồng cũng là TVHK

Hiện, Ngoan vẫn đang mong đợi một bất ngờ từ chồng: “Chồng mình là người ít nói nên ít khi tiết lộ hoặc nói những điều mình đang nghĩ lắm. Nhưng mình cũng đang mong chờ một bất ngờ có thể xảy ra. Còn bản thân mình, mình thấy ngày 20-10 là ngày dành cho tất cả phụ nữ chứ không phải của riêng mình nên bản thân đang có một kế hoạch. Đó là tổ chức một bữa tiệc thật lớn dành cho cả gia đình”.

Ngoan cũng tâm sự:“Thời gian mình dành cho con và gia đình vô cùng ít ỏi. Nhiều khi phải đi bay đường dài ở nước ngoài nên mình đi ít nhất cũng phải 3 đến 4 ngày mới về. Do phải thức khuya, dậy sớm; thời gian chênh lệch giữa các nước khiến mình vô cùng mệt mỏi. Trên nhất là nỗi nhớ con, nhớ gia đình. Nhưng trong đầu mình lúc nào cũng suy nghĩ, những nỗi vất vả này, những nỗi buồn này có đáng gì so với những nghề khác. Cứ nghĩ mọi thứ đơn giản đi mà sống.

Cũng may mắn bởi chồng mình cũng là tiếp viên nên anh hiểu và thông cảm cho vợ rất nhiều. Những khi 2 vợ chồng không phải đi làm thường ở bên con hoặc đi chơi cùng con. Có khi chỉ là đi xem phim cùng nhau thôi đã là hạnh phúc lắm rồi. Những lúc như thế mọi âu lo, mệt mỏi trong công việc đều biến mất”.


20/10 của những người vợ làm Tiếp viên hàng không 6
Với Ngoan, gia đình luôn là số 1

Dù chưa biết năm nay, chồng sẽ tặng vợ món quà gì. Nhưng lúc này, nhớ về món quà 20/10 năm ngoái, Ngoan vẫn ấn tượng: “20/10 năm ngoái chồng có tặng cho mình một quả bóng bay in hình con cún mua ở chợ đêm. Lúc đó mình đang bầu nên hầu như rất ít khi ra ngoài đường. Hơn nữa, hôm đó mình cũng không nhớ là ngày gì nữa. Khi chồng mang quà về thì vui lắm. Mình cứ ngồi nhìn quả bóng rồi cười 1 mình. Món quà không có gì to lớn nhưng mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng”.

Với Ngoan: “Sau những chuyến bay mình luôn luôn dành thời gian bên gia đình. Và nhất là cho con trai của mình. Về nhà chỉ cần nghe tiếng gọi mẹ hay cái hôn của con là tất cả mệt mỏi đều tan biến. Thường thì mỗi khi đi bay về mình đều ở nhà chơi với con, hai vợ chồng đi shopping, đi ngoại ô dã ngoại hoặc tổ chức liên hoan cùng người thân. Gia đình đối với mình luôn là số một!".

“Cứ ngày nào được nghỉ thì đều là ngày lễ tết


Cũng như bao đồng nghiệp khác, với nữ TVHK Nguyễn Thị Thu Hà, 27 tuổi vẫn thường nói đùa với chồng rằng cứ ngày nào được nghỉ thì đó là ngày lễ tết.

20/10 của những người vợ làm Tiếp viên hàng không 7
Nữ TVHK Nguyễn Thị Thu Hà, 27 tuổi

Từ khi kết hôn đến giờ, năm đầu tiên thì cả 2 vợ chồng Hà đi bay mỗi đứa một nơi. Năm thứ 2 thì Hà lại có bầu và về quê chuẩn bị đám cưới cho em gái anh, còn chồng Hà thì vẫn phải đi làm.

“Chưa năm nào chồng mình được ở nhà ngày 20/10. Dù cả 2 cùng không ở nhà đúng ngày 20/10 được thì chúng mình sẽ bù lại vào ngày nghỉ của vợ chồng. Dù cho chỉ đi ăn, đi chơi, đi xem phim bình thường nhưng với vợ chồng mình đó đã là ngày nghỉ và ngày lễ hết sức ý nghĩa. Bởi vì không phải lúc nào hai đứa cũng có thời gian làm nhũng điều mình muốn" - Hà kể.


Hà cũng tiết lộ, anh xã Hà không phải là mẫu đàn ông lãng mạn, mà sống rất thực tế. Đôi khi là vợ, Hà toàn nói trước để nhắc anh nhớ. Năm nay: “20/10 này, gia đình mình có thêm thành viên mới vì thế mình không có kế hoạch cụ thể. Do không đi chơi nên chắc chắn vợ chồng sẽ làm bữa tiệc nho nhỏ ở nhà. Với mình những giờ phút cả nhà bên nhau là món quà lớn rồi”.

20/10 của những người vợ làm Tiếp viên hàng không 8

20/10 của những người vợ làm Tiếp viên hàng không 9
Với cặp vợ chồng TVHK này, “Cứ ngày nào được nghỉ thì đều là ngày lễ tết”

Điều khó khăn nhất đối với vợ chồng Hà hiện nay là: “Vợ chồng mình vào Nam lập nghiệp không có bố mẹ 2 bên nên khó khăn hơn gấp bội các cặp vợ chồng làm tiếp viên khác. Hiện tại, mình vẫn còn đang nghỉ sau sinh nhưng đã phải lên kế hoạch tỉ mỉ, tìm trường cho con từ bây giờ. 2 vợ chồng tìm nhiều hướng hy vọng 1 người đi thì sẽ có 1 người ở nhà với con. Nhiều khi cũng hoang mang, nhưng vợ chồng mình vẫn động viên nhau mọi người làm được mình cũng làm được”.

Chia sẻ