Lời chia sẻ của Thơm (Da LAB) gợi ra một điều đáng nghĩ: Cha mẹ có thể còn vụng về, nhưng điều quan trọng là có chịu học, chịu sửa và lắng nghe con sau những thiếu sót ấy hay không.
Một câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng xã hội gây chú ý khi người chồng 44 tuổi kể rằng cả anh và vợ đều đã có người bên ngoài, nhưng suốt nhiều năm vẫn sống chung vì bốn người con.
Chỉ từ vài món đồ trong một lần đi siêu thị, rất khó để biết người mẹ thường nuôi dạy con như thế nào, gia đình có điều kiện kinh tế ra sao hay cô gái đã được đáp ứng những nhu cầu khác đến mức nào.
Tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao mẹ lại phải giấu. Chiều hôm ấy về nhà, tôi kể cho vợ nghe. Vợ chỉ im lặng rồi hỏi tôi: “Anh có nhìn thấy trong mâm ấy có gì không?”.