BÀI GỐC Buồn vì tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt quá cao

Buồn vì tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt quá cao

Mình phát hiện ra rằng tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt cao quá. Và thực tế, mình không tài nào với tới được. 4 chữ “Công, dung, ngôn, hạnh” mà các gia đình Việt đặt ra để lựa con dâu nhìn thì ngắn ngủn nhưng đối với mình bất khả thi quá.

9 Chia sẻ

Tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt rất đơn giản

,
Chia sẻ

Chị cứ sống như chính mình, biết yêu thương, giúp đỡ và chia sẻ. Đây mới chính là những thứ chị cần trau dồi để làm mờ đi khuyết điểm về 4 chữ Công - Dung - Ngôn - Hạnh mà chị không có được.

Chào chị Jenny Trần!

Em là một con gái Việt nên em biết rõ hầu như tất cả những gia đình truyền thống của người Việt đều lấy 4 chữ Công - Dung - Ngôn - Hạnh làm đầu. Bởi từ thế hệ này sang thế hệ khác, các bậc cha mẹ chúng ta cũng đã luôn sống trong môi trường như vậy. Vì thế những khái niệm Công - Dung - Ngôn - Hạnh đã ăn sâu vào tiềm thức của họ rồi.

Đây cũng là nét đặc trưng của người châu Á và làm nên nét đẹp văn hóa của người phương Đông. Nhưng người Việt luôn rất trọng tình trọng nghĩa.

Trong các gia đình truyền thống hay gia đình nề nếp của người Việt Nam (không xét những gia đình bị đồng tiền chi phố, gia đình bị cuốn theo những sự thay đổi của xã hội, gia đình học đòi ăn theo sự xa xỉ của đồng tiền, hay những gia đình có quá nhiều thế hệ sống chung trong một nhà) thì gia đình Việt luôn lấy cái tâm làm đầu. Lòng yêu thương giữa con người với con người là chuẩn mực làm thước đo chọn con dâu song song với tiêu chí 4 chữ Công - Dung - Ngôn - Hạnh.
 
Ảnh minh họa
 
Chị à! Chị là một Việt kiều Mỹ và chị có những nét đẹp riêng, cá tính của riêng chị. Chị không cần thiết phải bắt chước để giống như ai đó để đặt 4 chữ Công - Dung - Ngôn - Hạnh làm đầu. Chị cứ sống như chính mình, biết yêu thương, giúp đỡ và chia sẻ. Đây mới chính là những thứ chị cần trau dồi để làm mờ đi những khuyết điểm về 4 chữ Công - Dung - Ngôn - Hạnh mà chị không có được.

Điều này cũng giúp chị xóa tan đi những định kiến không tốt trong mắt gia đình chồng về một cô con dâu rất Tây, sống phóng khoáng và thường không biết quan tâm người khác. Hãy cho họ thấy rằng dù chị không đủ tiêu chuẩn của bốn chữ trên nhưng chị thương yêu chồng (thương yêu khác với chiều chuộng, một dạ hai vâng).

Chị là một người phụ nữ thành đạt ngoài xã hội, sự năng động, rõ ràng và phóng khoáng của lối sống phương Tây nhưng giàu lòng yêu thương và biết quan tâm người khác. Điều ấy cũng đủ để làm nên nét đẹp của một người con gái gốc Việt rồi đấy chị ạ. Tại sao chị không tự tìm hiểu và phát huy những thế mạnh của mình để làm vừa lòng chồng và gia đình chồng chứ?

Là phụ nữ, chị không phải lúc nào cũng tìm ra hết những điểm yếu của mình để cho thiên hạ biết. Bởi nhiều khi những điểm yếu này có thể khiến chị cảm thấy thấp bé, không đủ tiêu chuẩn và buông xuôi với những dự định tương lai của mình.
 
Thực tế, giá trị của một người con gái không chỉ có 4 chữ Công - Dung - Ngôn - Hạnh làm đầu. Tất cả chúng ta cần phải biết có 3 giá trị mà chúng ta cần phải học hỏi và trau dồi để làm nên cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là Chân, Thiện, Mỹ...

Không giả tạo, ngay thẳng, dứt khoát, đó chính là Chân. Đồng cảm với mọi người, có lòng yêu thương trắc ẩn đối với con người, đó là Thiện. Hòa hợp giữa lý trí và hành động, hòa hợp với con người và tự nhiên đó chính là Mỹ.

Nhưng vấn đề không phải là chị có Công - Dung - Ngôn - Hạnh để làm vừa lòng chồng và gia đình chồng hay không mà vấn đề là người bạn đời của chị có biết lắng nghe chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ chị không. Hay anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông yêu chị nhưng luôn độc đoán, gia trưởng. Bởi nếu thế thì chị cũng phải nên xem lại đối tượng kết hôn của mình.

Anh ấy cũng sẽ yêu thương chị rất nhiều nhưng liệu có chung thủy và nắm tay chị đi hết cuộc đời không? Hay anh  luôn nghe lời mẹ, yêu vợ nhưng luôn nghi ngờ, ghen quá mức không tin tưởng vào người bạn đời. Thậm chí anh thích nhậu nhẹt, xem trọng gia đình chồng hơn gia đình vợ và bạn bè hơn vợ... Nói chung đối tượng này cũng nên xem lại nếu không rất dễ tan vỡ gia đình.

Khi bắt đầu vào cuộc sống hôn nhân, cả hai người ngoài tình yêu còn phải luôn có tình bạn song hành. Vì tình yêu chỉ là ngọn lửa làm con người vui hơn, làm con người đến gần nhau hơn và thỏa mãn nhiều nhu cầu cá nhân. Nhưng tình bạn mới giúp con người đi với nhau đến hết cuộc đời.

Tình bạn chỉ đơn giản là con người có biết trân trọng những gì nhỏ nhặt nhất. Biết chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ nhau hay không? Cái chính là chị phải tìm người bạn đời của mình như thế nào, cách nhìn bạn đời của chị ra sao. Không ai trên thế giới này hoàn thiện tất cả mà cả 2 phải biết rõ vấn đề, biết rõ những điểm mạnh, điểm yếu của nhau để phát huy hay để loại bỏ nhằm giúp cả hai tốt hơn, hiểu nhau và yêu nhau hơn.
 
Chị Jenny ạ, có phải chị đang quá bối rối và nằm trong cái vòng luẩn quẩn khi muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng lại lo lắng mình không đủ tiêu chuẩn của 4 từ Công - Dung - Ngôn - Hạnh? Hay vấn đề lớn nhất của chị là khi chưa bắt đầu chị đã đưa ra quá nhiều điều lo lắng cho bản thân khiến chị cảm thấy sợ và hoang mang?
 
Ảnh minh họa

Nhưng thực chất cuộc sống này không cái gì giống cái gì. Mỗi vấn đề đều có quy luật nhân quả. Chúng ta phải luôn nhìn vấn đề ở mức độ lạc quan nhất thì mới có thể nhìn thấy nhiều thứ kể cả mặt lợi và mặt hại của nó. Và tiêu chuẩn chọn vợ của người Việt nếu nhìn từ góc độ này sẽ đơn giản và dễ dàng lắm.

Đúng là khi bắt đầu một công việc, một dự án hay một vấn đề gì chúng ta cần lường trước những mối nguy hại, những mặt tích cực và tiêu cực để công việc được thuận lợi. Nhưng đôi khi chính điều đó làm chúng ta thêm hoang mang, thiếu niềm tin, nhiệt huyết và sợ phải đối mặt với chính nó. Nên tốt hơn hết, cái gì cũng vừa phải, bớt lo lắng sẽ làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

Em hi vọng chị sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam và có một gia đình hạnh phúc như chị mong muốn. Chúc chị luôn sống vui và hạnh phúc!

Chia sẻ