BÀI GỐC Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Đẹp khoe xấu che là việc đến đứa con nít cũng biết. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi việc?

11 Chia sẻ

Thân hình đẹp, chẳng cớ gì lại không ăn mặc khêu gợi

,
Chia sẻ

Em có biết những người phụ nữ hay những cô gái vòng 1 nhỏ thường cảm thấy lép vế và xấu hổ trước những cô gái có vòng 1 nảy nở, căng tròn, đầy đặn.

Hello Dạ Hương

Chị thực sự bất bình cùng em khi đọc bài “Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"” em viết. Tại sao lại có những người nhỏ nhen như vậy trên cuộc đời nhỉ? Phải chăng vì thói ghen ghét tầm thường mà họ chẳng may mang sẵn trong người.

Nhất ăn, nhì mặc nên rõ ràng tầm quan trọng của việc mặc đồ không thể phủ nhận. Chẳng thế mới có câu “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Điều đó cho thấy, mấy người kia họ không có cái gu ăn mặc như Hương nên họ mới bức xúc như vậy và tìm cách gây khó dễ cho em.

Chị nghĩ em chắc phải có thân hình tương đối chuẩn và nước da đáng để cho nhiều cô gái mơ ước. Nếu khuôn mặt hài hòa thì không có cớ gì để không khoe ra những nét đẹp mình có thậm chí phải lấy những đường cong nổi bật của mình để lấy đó làm điểm nhấn.


Em có biết những người phụ nữ hay những cô gái vòng 1 nhỏ thường cảm thấy lép vế và xấu hổ trước những cô gái có vòng 1 nảy nở, căng tròn, đầy đặn. Còn những người phụ nữ hay những cô gái vòng 3 xẹp lép rõ ràng không thể thu hút đàn ông bằng những cô gái có vòng 3 hút hồn. Mà những cô gái có 2 vòng trên hoàn hảo rồi thường vòng 2 cũng chuẩn luôn.

Với cô gái 3 vòng chuẩn như Hương, loại thời trang nào chẳng phù hợp, chẳng khoe sắc trên nước da đẹp của em. Và khi một người con gái đẹp, họ hay bị nhòm ngó hơn từ những ánh mắt của người cùng giới. Cam đoan một điều rằng những đồng nghiệp hay là bà sếp của Hương chắc đều có khuyết về mấy vòng trên cơ thể và họ “tắt điện” trước sức quyến rũ, trước những trang phục hút hồn pha chút khêu gợi của Hương. Vì thế, họ phải phá đám, phải đàm tiếu cho bõ ghét là đúng thôi.

Ở đời gà tức nhau tiếng gáy, trâu buộc ghét trâu ăn, nếu gặp mấy kiểu người ghen ăn tức ở như vậy cũng đừng buồn em Hương à. Chị cũng đã từng gặp trường hợp như em nên hiểu cái cảm giác của em lúc này. Việc gì mình phải bức xúc, chị đảm bảo với em mấy người đàn bà ở công ty cũ của em đang cảm thấy xấu hổ trong lòng và hàng ngày hàng giờ đấu tranh với nỗi khổ không có thân hình đẹp, không khêu gợi được, không bằng được các cô gái có người dây, dáng chuẩn nên cứ phải xăm soi, ghen ghét.

Cứ trung thành với gu thời trang của mình đi em, tuổi xuân, thân hình đẹp không dài lắm nên mình phải tận dụng triệt để. Chỗ này chưa nhiều người thích, chỗ khác sẽ có người biết trọng dụng cái đẹp hơn. Chị tin là như thế.

Hãy tự hào và cảm ơn với thân hình đẹp trời ban cho đồng thời cảm ơn những mốt thời trang khêu gợi vì nhờ có nó mà mình mới trở thành người phụ nữ hấp dẫn trong mắt đàn ông.

Chia sẻ