BÀI GỐC Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Đẹp khoe xấu che là việc đến đứa con nít cũng biết. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi việc?

11 Chia sẻ

Ăn mặc sexy, tôi kiếm được nhiều hợp đồng hơn cho sếp

,
Chia sẻ

Nhờ cách ăn mặc thu hút và có phần gợi cảm quá mức kèm tài uống rượu nên tôi được nhiều đối tác của sếp ngưỡng mộ lắm.

Sếp của tôi lại rất thoải mái trong việc ăn mặc của chị em và cực thoáng nên chẳng bao giờ dị nghị chuyện chị em ăn mặc mát mẻ hay không phù hợp với văn hóa công sở lằng nhằng kiểu Dạ Hương kể trong bài “Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Ai bảo ăn mặc sexy không có đất dụng võ hơi lầm. Mà tại sao mọi người chỉ nghĩ đến tình huống làm thỏa mãn ước mong chiêm ngưỡng của cánh đàn ông trong công ty. Hoàn toàn lầm, có nhiều kiểu đàn ông ở ngoài cũng thích con gái ăn mặc khêu gợi lắm. Và sếp tôi, một người thông minh nên nắm rất rõ điều đó.

Tôi ở công ty cũng có tiếng đẹp và tất nhiên đi kèm hấp dẫn. Kiểu như là ăn mặc rất thời trang và hiện đại nhất so với chị em trong công ty. Vì năng thay đổi mẫu mốt, kiểu dáng trang phục nên tôi được anh em trong công ty phong cho tiếng chịu chơi hàng đầu. Chả thế mà hàng tuần họ góp tiền để mua hoa tặng tôi với một tấm thiệp trong đó có ghi tôn vinh người phụ nữ đem lại hứng khởi nhiều nhất trong công ty.


Sếp tôi nắm được điểm mạnh này của tôi nên ông ấy đã chớp cơ hội rất tốt. Vốn công ty có mảng kinh doanh rộng lại có nhiều khách hàng đủ mọi lứa tuổi, chủ yếu là đàn ông. Lại suốt ngày phải đi ăn uống, tiếp khách, nhậu nhẹt nên việc có một chân thư ký đi kèm sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho sếp.

Chả thế mà tôi vốn chẳng phải thư ký, vậy mà vẫn được sếp cho đi tháp tùng tương đối nhiều. Nhờ cách ăn mặc thu hút và có phần gợi cảm quá mức kèm tài uống rượu nên tôi được nhiều đối tác của sếp ngưỡng mộ lắm. Cả bữa tiệc, họ mải ngắm tôi chứ có nghe gì chuyện làm ăn mấy. Hầu hết toàn gật đầu trước lời đề nghị hợp tác của sếp tôi. Cũng dễ hiểu thôi, hợp đồng có khi chưa chắc đã quan trọng bằng việc xin số điện thoại của tôi cơ mà.

Không dám nói điêu mọi người chứ tối nào đi tiếp khách cùng sếp về là điện thoại của tôi cũng đổ chuông, lúc thì tin nhắn, khi lại cuộc gọi. Mà đối tượng là ai, toàn mấy ông bạn sếp vừa mới gặp buổi chiều. Hầu như ông nào cũng khen em đẹp, ăn mặc gợi cảm, hiện đại rồi hỏi em có chồng chưa, anh mời em đi uống cà phê, ăn tối. Có ông còn mời sang công ty của ông ấy để làm. Nhiều lúc tôi từ chối còn thấy khó hơn ăn một bát cơm, mặc một chiếc áo.

Từ hồi được sếp trọng dụng cho đi cùng, không những công việc của sếp được thuận lợi, hợp đồng bay về cũng tới tấp mà bản thân tôi cũng ý thức được sắc đẹp toàn diện của mình. Nhờ thế mà tôi được sếp cưng chiều, cho tăng lương lại còn chưa kể các khoản thưởng trong đó có cả tiền thưởng để sắm trang phục đẹp hơn, bắt mắt hơn đấy.

Đừng tưởng ăn mặc sexy mà phản cảm nhé mọi người. Nó có ích lợi đấy, quan trọng là ai nhìn ra cái ích lợi đó mới là người hiểu biết. Còn kiểu ghen ăn tức ở, sa thải vô lý như sếp ở công ty bạn Dạ Hương thì đúng là một người thiển cận và cổ hủ. Công ty của bà ấy khó lòng khá lên được.

Chia sẻ