BÀI GỐC Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Đẹp khoe xấu che là việc đến đứa con nít cũng biết. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi việc?

11 Chia sẻ

Công ty tôi có cô "xõa" không mặc phụ tùng trong áo váy

,
Chia sẻ

Buổi đó rồi cũng qua, nhưng khoảng nửa tháng sau em M lại diện tiếp bộ váy lần trước đến công ty và vẫn nguyên tình trạng không phụ tùng.

Ăn mặc như Dạ Hương mà nhiều người đã cảm thấy sốc ư, nghĩ mà cũng tội cho bạn ấy, bị mọi người ném đá, dèm pha ghê quá.

Có lẽ phụ nữ Á Đông vẫn còn phong cách ăn mặc kín đáo từ thời xa xưa nên trong tiềm thức không dễ thay đổi suy nghĩ. So với cách thể hiện trang phục hiện đại ngày nay, rõ ràng nhiều người phụ nữ chưa kịp đổi mới tư tưởng sẽ không chấp nhận được.

Nhưng mà em Hương ăn mặc như thế cũng chưa có gì quá đáng lắm. Nếu để nói về độ vô duyên và sexy, hở hang có lẽ phải bầu em đồng nghiệp cùng công ty tôi làm sư phụ.


Cánh đàn ông cùng phòng tôi đã đi từ ngạc nhiên đến nể phục em ấy nói gì đến chị em phụ nữ. Xin mọi người đừng bất ngờ nhé, chuyện khó tin nhưng mà lại xảy ra ở chỗ tôi đấy.

Chả là em M phòng tôi cao ráo, xinh xắn, nói chung là hoa khôi và cực kỳ bắt mắt cánh phụ nữ chứ đừng nói gì đến đàn ông. Ý thức được vẻ đẹp của mình và sự hấp dẫn của vòng 1 nên em lựa chọn toàn những loại quần áo hàng hiệu mà thể hiện được hết sự nở nang cũng như phom chuẩn, lại nửa kín, nửa hở để hút hồn những anh đàn ông bất kể ở công ty hay ngoài công ty vô tình nhìn thấy.

Vài tuần trước đây, em có mặc một bộ váy cách tân rất đẹp. Phải nói tôi là phụ nữ còn thấy chiếc váy khêu gợi vô cùng với đường xẻ phía trên khá sâu. Chiếc váy màu đen và có lẽ sẽ chẳng có gì phải bàn nhiều lắm nếu như em không thả rông vòng một.

Ái chà, cánh chị em cứ nghĩ là chết rồi hôm nay sao em này lại có thể quên đồ nhỏ một cách dễ dàng như thế. Vô duyên ghê, tại sao không về nhà thay cho lành hoặc ra tạm cửa hàng vera, triumph hay bà hàng rong nào đó mua tạm lấy một các bra mà mặc vào, chứ giữa thanh thiên bạch nhật này, đàn ông công ty thì nhiều, ánh mắt soi mói không ít, không khéo lại làm trò cười, trò đàm tiếu cho nhiều người.

Chị em cùng phòng biết nhưng đều ngại không muốn hỏi em M, sợ em cho là soi mói rồi chưa biết chừng em ấy lại xấu hổ, co ro cúm rúm thì mệt. Nhưng cả buổi hôm ấy, em cứ y nguyên như thế, thậm chí còn lượn nhiều hơn mọi hôm. Cánh đàn ông nhanh lắm, ánh mắt anh nào cũng tranh thủ ngắm qua bộ ngực trần của em M sau làn vải không dày lắm của chiếc váy em diện. Và hình như em M lấy làm hãnh diện lắm.

Buổi đó rồi cũng qua, nhưng khoảng nửa tháng sau em M lại diện lại bộ váy lần trước đến công ty và vẫn nguyên tình trạng không phụ tùng. Đến lúc này thì chị em mới hỏi cơ sự, em ấy nói rằng sao các chị cổ hủ thế, bộ váy này có xuất xứ từ hãng thời trang của nhà thiết kế người Ý, do bạn cô ấy đi nước ngoài về tặng đồng thời khuyến cáo mặc váy này không được mặc bra, như thế mới gợi cảm, mới giống các siêu mẫu vẫn mặc trên sàn.

Ôi trời, chị em lắc đầu thì bị em ấy chê ỏng eo và cho là những người kém hiểu biết. Trong khi chị em không hiểu nổi suy nghĩ của M thì cánh đàn ông trong công ty được dịp mát mắt. Họ xuýt xoa đàm tiếu vẻ vô cùng thích thú. Tôi hiểu cái cảm giác của đàn ông lúc này.

Kể đến đây, mọi người có sốc với cách ăn mặc của em M đồng nghiệp tôi không ạ? So với em này thì bạn Hương chắc vẫn còn bình thường lắm, mọi người nhỉ?

Chia sẻ