BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Muốn "bảo" được mẹ chồng, phải lấy lòng bà trước đã!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị làm như vậy, chồng chị cũng yên tâm về vợ. Chưa biết chừng, mẹ chồng còn khen chị thì anh ấy càng yêu chị hơn.

Mẹ chồng – nàng dâu, câu chuyện muôn thủa của mọi thời đại, sẽ chẳng bao giờ bình yên và chấm dứt. Những người phụ nữ đang gặp khó khăn trong việc làm dâu cũng đừng buồn và so đo vì đó là hành trang không thể thiếu để các chị sau này làm mẹ chồng. Cứ đón nhận một cách bình thản nhất, mọi khó khăn rồi cũng qua đi.

Chào chị Thu Nga,

Đọc tâm sự: “Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?” của chị, tôi biết nó cũng không có gì mới mẻ, chỉ là điều hết sức bình thường trong chuỗi câu chuyện liên quan đến hôn nhân – gia đình. Mẹ chồng chị cũng có những đặc trưng và khó tính như nhiều bà mẹ chồng khác thôi. Không phải ngoại lệ hay đặc biệt, chị à.

Có bà mẹ chồng nào không săm soi, xét nét con dâu. Chị có đảm bảo sau này nếu được làm mẹ chồng chị sẽ không làm như thế không? Chỉ có điều, mẹ chồng tâm lý soi ít, chưa tâm lý thì soi nhiều. Có người chỉ trích, mắng nhiếc nặng nề, có người nhẹ nhàng nói “mát” thâm hiểm.

Mẹ chồng chị thuộc diện nói nhiều, ruột để ngoài da nên đúng như chồng chị nói, bà sẽ ác khẩu song tốt tính. Mẫu mẹ chồng như này sẽ tốt hơn mẹ chồng ít nói nhưng nói câu nào, con dâu phải chết dần vì khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Chị có một khó khăn là rơi vào gia đình có đông con trai, bởi vậy chị sẽ bị mẹ chồng so sánh với những cô con dâu khác. Hiện tại, bà sẽ so sánh chị với cô con dâu thứ hai vì hai người ở gần bà hơn cô con dâu cả. Tuy nhiên, điều đó chị không phải lo lắng, chưa biết chừng nó còn là lợi thế để chị khai thác ấy chứ.

Này nhé, cô con dâu thứ hai của bà trẻ con, không hợp bà nên đã ra ở riêng. Cô ta đã để lại ấn tượng xấu trong bà. Giờ chị về làm dâu, chị được bà quý bởi những gì chị đã thể hiện cũng như chồng chị là con út được mẹ chiều. Bà sẽ dành tình cảm và quan tâm cho chị nhiều hơn. Chính vì vậy, chị phải lấy lòng bà thật tốt.

Tôi không nói chị xu nịnh nhưng ít nhất chị cũng đừng lặp lại sai lầm của chị dâu, thế là trong sự so sánh của mẹ chồng, chị đã có điểm. Việc chị luôn cố gắng nghe lời và làm tốt mọi thứ bà yêu cầu trong thời gian đầu về làm dâu, chị sẽ tạo được ấn tượng với mẹ chồng. Bà sẽ cưng chị hơn và chắc chắn tình cảm của bà dành cho chị cũng tốt đẹp hơn.

Chị làm như vậy, chồng chị cũng yên tâm về vợ. Chưa biết chừng, mẹ chồng còn khen chị thì anh ấy càng yêu chị hơn. Khi người đàn ông cảm nhận được sự hi sinh của vợ cho gia đình mình, anh ấy sẽ biết quan tâm, chiều chuộng, đối đãi với vợ tốt đẹp hơn.

Việc chiếm được tình cảm của mẹ chồng và chồng cũng khiến chị được thiên vị hơn, ý kiến của chị sẽ có trọng lượng hơn trong mắt mọi người. Khi đó một vài góp ý của chị hợp lý sẽ ít nhiều được tán thưởng và ủng hộ. Khi mình có chỗ đứng đồng nghĩa với tiếng nói của mình cũng có sức nặng hơn.

Tôi phân tích như vậy, không biết chị Nga và mọi người có đồng ý không song tôi nghĩ, chưa về làm dâu mà mình đã muốn thay đổi nhà chồng, muốn bày tỏ quan điểm cá nhân trong khi chưa có gì đóng góp, khẳng định bản thân trong gia đình chồng thì sớm muộn người con dâu ấy cũng bị mất thiện cảm của mọi người và tự đẩy mình vào trạng thái bị cô lập rồi đi vào chính vết xe đổ của bao nàng “dâu tây” hiện đại mà thôi. Xin các chị hãy nhớ một câu nhiều mẹ chồng thường hỏi: “các chị là con dâu hay là “bà dâu”?”

Thấm nhuần câu này, các chị sẽ hình dung tốt vị trí của mình hơn.

Thân ái!

Chia sẻ