BÀI GỐC 26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

26 tuổi, tôi có nên đợi anh học xong... 4 năm nữa mới cưới?

(aFamily)- Năm nay tôi 26 tuổi, anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm và chưa làm "chuyện ấy". Tôi có nên chờ anh học xong 4 năm nữa mới cưới?

22 Chia sẻ

Đừng dại dột chờ đợi đàn ông chỉ vì... lời hứa của anh ta

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em rất thực tế, cho dù ở nhà tranh cũng được nhưng chúng ta phải được danh chính ngôn thuận bước vào chứ không thể cứ ngồi đó ôm mộng hão huyền.

Xin phép được gọi chị Thu là chị vì Apple kém chị vài tuổi.

Em cảm thấy hoàn cảnh của em cũng khá giống chị nên muốn xin phép được chia sẻ vài lời.

Đàn ông là những người hay hứa hẹn, nhưng em thì rất tỉnh táo để không tin tưởng vào những lời có cánh. Bị dỗ ngọt để tin vào cái lâu đài tình ái ở mãi xa chỉ nên là giấc mơ của những cô gái trẻ người non dạ chứ không phải một cô gái đã ngoài 23 tuổi như em và chị.

Em rất thực tế, cho dù ở nhà tranh cũng được nhưng chúng ta phải được danh chính ngôn thuận bước vào chứ không thể cứ ngồi đó ôm mộng hão huyền.

Chúng em yêu nhau được 2 năm, cùng đi du học nước ngoài nhưng anh ấy về sau em một năm, và em yêu cầu rằng anh ấy muốn học thêm bao nhiêu cũng được, nhưng sau một năm, em phải có giấy đăng kí kết hôn trong tay, nếu không thì tất cả đã rõ. Đám cưới không đủ tiền làm trăm mâm thì làm vài mâm, không làm được tiệc mặn thì làm bữa tiệc ngọt, và nếu quả thực không đủ tiền để có bữa tiệc ngọt thì có giấy đăng kí kết hôn đã rồi hẵng chờ.

Có thể các bạn đúng, giấy đăng kí kết hôn chỉ là một tờ giấy, nhưng đối với Apple thì nó không khác gì giấy bảo hành cả. Nó sẽ đảm bảo cho bạn rằng bạn biết mình đang chờ ai chờ đợi cái gì. Tất nhiên không gì có thể đảm bảo hạnh phúc, nhưng nếu không thật sự yêu người đó, chắc bạn không có ý định đám cưới đúng không? Bạn định mua một cái tủ lạnh đắt tiền mà không có cái gì đảm bảo là khi nó hỏng sẽ được trả lại được sửa chữa thì chắc chẳng ai dám mua đúng không ạ? Với đồ vật lúc nào tinh thần cảnh giác của ta cũng cao như vậy mà sao với hôn nhân cả đời ta, các chị lại có thể trao hết tâm hồn thậm chí cả thể xác mà không thèm nghĩ xem ngày mai sẽ ra sao?

Giấy kết hôn chứng nhận là anh ta phải có trách nghiệm có nghĩa vụ với chị, phải đảm bảo cuộc sống cho chị. Xin nói thật với chị là em hơi nghi ngờ tình cảm của người yêu chị dành cho chị bởi gia cảnh có khó khăn đến đâu cũng không đến nỗi không thể dựng vợ gả chồng cho con cái vì đấy là hạnh phúc cả đời cơ mà. Hống hồ là liệu cơm gắp mắm, chúng ta cũng đâu yêu cầu phải váy áo lộng lẫy, cỗ bàn sang trọng đúng không chị?

Vả lại em muốn hỏi chị là thế bố mẹ anh ấy đã sang nhà chị để xin phép đi lại hay ít ra là để chứng tỏ rằng họ công nhận chị chưa ạ? Nếu đã yêu nhau vài năm mà chưa hề có những việc ấy thì quả thật là đáng nghi ngờ vì theo em được biết ở Việt Nam khá coi trọng những lễ nghĩa này. Em nghĩ rằng nếu một người yêu ta thật lòng thì không có ai lại muốn ta phải ở như vậy chờ đợi cả. Chắc họ cũng phải biết áp lực của gia đình của xã hội đặt lên một cô gái đã 26 tuổi và khó có thể chờ đợi lâu hơn được nữa chứ? Huống hồ đàn ông là những người thích sở hữu, khá ích kỉ. Họ có bản năng bảo vệ những gì thuộc về mình. à giấy đăng kí kết hôn chẳng phải là cái sự ràng buộc rõ rệt để chứng minh người yêu mình thuộc về mình sao?

Em nghĩ chị hãy làm rõ những chuyện này rồi hãy tiếp tục chờ đợi. Tình yêu rất quan trọng trong đời nhưng nó không thể đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân cả cuộc đời của chị được. Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ