BÀI GỐC Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

(aFamily)- Lấy được Ngân, tưởng như tôi là người hạnh phúc nhất nhưng bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã lấy phải người vợ xuất sắc ấy.

22 Chia sẻ

Tại sao chị Mai chưa ly hôn?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cũng là phụ nữ, tôi cho rằng phái yếu chúng ta sinh ra là phải được nâng niu, trân trọng. Không ai có quyền xúc phạm tôi, thậm chí tôi còn muốn được họ tôn thờ và chiều chuộng.

Đọc lời tâm sự của chị, tôi rất phẫn nộ với anh chồng vô trách nhiệm và chơi bời hư hỏng. Tôi thấy rất tội nghiệp chị vì vừa vất vả làm việc, vừa bị chồng đối xử không ra gì. Nhưng tại sao chị lại không ly hôn? Thật sự tôi không hiểu!

 

Cũng là phụ nữ, tôi cho rằng phái yếu chúng ta sinh ra là phải được nâng niu, trân trọng. Không ai có quyền xúc phạm tôi, thậm chí tôi còn muốn được họ tôn thờ và chiều chuộng. Do đó với những ai đối xử không tốt với tôi, tôi sẽ không giữ mối quan hệ với họ nữa. Đó là vì tôi không muốn bản thân mình bực mình hay buồn rầu. Tôi lại càng không chịu được sự tổn thương khi bị người thân nhục mạ. Nếu ở trường hợp của chị, ngay từ lần đầu tiên bị chồng chửi, tôi đã phải tỏ thái độ để anh ấy thấy rằng không bao giờ được phép làm như vậy nữa, nếu không mối quan hệ sẽ chấm dứt.

 

Người như chồng chị Mai chẳng có gì đáng để tiếc nuối. Anh ta chỉ có vẻ đẹp trai, còn ngoài ra toàn là tật xấu: cờ bạc, gái gú, ăn chơi đàn đúm, hợm hĩnh, lười biếng, vô trách nhiệm, không biết thương vợ con, hay chửi bới, nhục mạ vợ mình… Nhưng quan trọng nhất, tôi thấy anh ta không bao giờ có thể thay đổi được, không bao giờ tốt lên được. Hoặc nếu có, thì cũng vài chục năm nữa, sau khi xảy ra một sự kiện bước ngoặt nào đó. Nhiều người chưa tốt hoặc ở hoàn cảnh chưa tốt nhưng ta vẫn có hy vọng họ khá lên vì ít nhất bản thân họ muốn thế, còn chồng chị quả thật là vô vọng.

 

Vậy thì chị Mai còn chờ đợi gì mà phải chịu đựng một anh chồng như vậy? Chị định cung phụng một tên ăn bám giỏi ra oai đến tận bao giờ? Anh ta đã chẳng giúp gì được cho chị lại còn làm chị khốn khổ về chuyện tiền bạc và nỗi đau tinh thần. Trên đời này thiều gì đàn ông tốt, chẳng lẽ chị không muốn một người như vậy gắn bó và chia sẻ cuộc sống với mình? Hơn hết, chị sẽ được yêu thương và tôn trọng. Sao chị không sớm chia tay chồng đi để tìm được cho mình người đàn ông tốt hơn. Hoặc ít ra chị không phải chịu khổ nữa.

 

Phải chăng chị nghĩ đến cậu con trai nhỏ của mình nên không muốn ly dị chồng? Chị sợ cháu mặc cảm vì không có đủ cả bố lẫn mẹ? Đúng là trong lòng cháu sẽ có một vết thương nếu bố mẹ ly hôn. Nhưng tôi nghĩ, khi lớn lên rồi cháu sẽ hiểu. Tôi tin rằng, khi đến tuổi biết nghĩ cháu không muốn mẹ mình chịu khổ sở như chị hiện nay đâu. Vì vậy, chị hãy ly hôn đi, vì chính đứa con của mình. Bởi vì khi ở với người cha hư hỏng chơi bời như vậy, ít nhiều cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mặt khác, nếu tiếp tục chung sống, phải chứng kiến bố chửi bới, làm khổ mẹ cháu cũng khó sống vui được.

 

Đó là những chia sẻ rất thật của tôi. Tôi mong chị suy nghĩ và chọn cho mình cách sống dễ chịu nhất. Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ