BÀI GỐC Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

(aFamily)- Lấy được Ngân, tưởng như tôi là người hạnh phúc nhất nhưng bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã lấy phải người vợ xuất sắc ấy.

22 Chia sẻ

Lấy được vợ hơn mình phải tự hào mới phải chứ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh có thể thua kém vợ ở thời điểm này nhưng đừng lấy đó làm rào cản, biến nó thành chướng ngại vật cản trở mình.

Chào VM!

Đọc tâm sự của anh tôi mới thấy đàn ông và đàn bà khác nhau rất nhiều. Trong cùng một hoàn cảnh, nếu phái nữ viết ra, tâm trạng của họ sẽ đau đớn, buồn bã, sẽ van lơn, cầu xin. Với đàn ông thì đó là sự bế tắc, kém cỏi, hạ thấp mình rất đáng thương.

Trường hợp của anh cũng vậy, tôi cảm thấy anh đang đi vào ngõ cụt khi nghĩ đến ly hôn. Anh tự nhận thấy mình kém cỏi, không làm được cái gì từ to, nhỏ. Cảm giác bị vợ khinh, gia đình vợ coi thường, bị mọi người mỉa mai khiến anh bi quan, chán nản.

Anh cảm thấy bất lực, bị vợ xâm phạm đến lòng tự trọng. Anh chẳng biết làm thế nào, mọi sự cố gắng đều trở nên vô ích, anh muốn buông xuôi.

Như thế có vội vàng quá không?

Để xây dựng một cái gì đó thành công sẽ vô cùng khó khăn, cần hội tụ đủ nhiều yếu tố mới tạo nên được. Nhưng phá nó đi rất đơn giản, một tích tắc cũng có thể làm được điều đó.

Anh VM đã xây dựng được một tổ ấm, dù chưa thật sự ấm song cũng không đến nỗi nào, anh cần phải duy trì nó chứ đừng nghĩ bỏ nó đi thì ta sẽ tạo ra một tổ ấm khác dễ hơn.

Vấn đề của anh đã có gì nan giải, suy nghĩ thoáng lên một chút, mọi thứ vẫn trở nên êm đẹp. Anh phải hiểu rằng đời người là những khoảng thăng trầm khác nhau. Thành công, tài năng của mỗi cá thể phải có thời điểm. Vận ai tốt ở tuổi nào, đến khi đó chúng ta mới được hưởng.

Anh có thể thua kém vợ ở thời điểm này nhưng đừng lấy đó làm rào cản, biến nó thành chướng ngại vật cản trở mình. Từ đó đâm chán nản, thối chí và chẳng làm được gì hết.

Tôi cũng là đàn bà và tôi luôn cảm thông với chồng mình, tôi luôn mong muốn anh ấy thành đạt là chỗ dựa cho vợ con, tôi luôn đứng đằng sau làm hậu phương vững chắc cho chồng. Tuy nhiên khi chồng tôi chưa được như vậy, tôi cũng không lấy gì làm buồn phiền. Tôi chỉ cần anh ấy biết nghĩ, có trách nhiệm với gia đình và tự tin hướng về phía trước.

Anh M đừng trách Ngân, vợ anh, bởi biết đâu cô ta cũng suy nghĩ như tôi, cô ấy cần người chồng chí khí hơn, mạnh mẽ hơn, năng động hơn. Dù cho chưa thành công nhưng ít nhất sự cố gắng của chồng cũng có thể an ủi phần nào nỗi vất vả cô ấy đang gánh vác.

Anh đừng co cụm, đánh giá thấp mình để rồi không tham gia ý kiến, bàn bạc vợ chồng. Như thế, vô hình chung anh tự đánh mất vai trò người đàn ông trong gia đình và vợ anh bị mang tiếng là không coi chồng ra gì. Anh cũng đừng có ý nghĩ vợ kiếm ra tiền thì tính cách cũng thay đổi, không còn hiền và dịu dàng nữa. Theo tôi không phải như vậy, chẳng qua có bao nhiêu thứ đổ lên đầu một người phải lo khiến tinh thần luôn mệt mỏi, chán nản, dễ cáu. Nếu anh biết động viên, chia sẻ gánh nặng với Ngân nhiều hơn,chắc chắn cô ấy sẽ không như vậy.

Hơn nữa, các chuyện mà “đàn ông con trai trong nhà phải làm” như nói trong bài, anh nên bắt tay vào làm, đàn ông con trai không làm được mấy cái này thì đúng là quá ì ạch. Anh cứ mạnh dạn làm, hỏng đâu sửa đó rồi cũng thành công. Sợ thì bao giờ mới làm được.

Việc kiếm tiền bây giờ đối với anh chưa được suôn sẻ, mấy lần cố gắng chưa thành công mà anh đã nản thì không ổn đâu anh M à. Anh phải tiếp tục dấn thân, tiếp tục thử thách, tiếp tục chinh phục. Không có mấy ai thành công ngay đâu, ít nhất phải vài lần thất bại. Điều quan trọng nhất là anh không được nhụt chí.

Anh cũng chưa có con cái, thời gian cũng chưa bị gò bó, anh có thể kiếm công việc làm thêm để cải thiện kinh tế và biết đâu nó tạo cho anh nhiều mối quan hệ hơn, giúp anh thành công hơn trên con đường sau này.

Ngân yêu anh thì mới lấy anh, lấy được người vợ hoa khôi, giỏi giang cũng đáng để cho mình tự hào, anh phải thể hiện mình xứng đáng với cô ấy. Như thế mới là người đàn ông có bản lĩnh.

Anh vẫn có thời gian và cơ hội để chứng minh mọi thứ, anh M ạ. Tôi viết những dòng này với lời động viên anh chân thành nhất.

Chúc anh thành công!

Chia sẻ