BÀI GỐC Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt

(aFamily)- Lấy được Ngân, tưởng như tôi là người hạnh phúc nhất nhưng bây giờ tôi mới thấy hối hận vì đã lấy phải người vợ xuất sắc ấy.

22 Chia sẻ

Ta cần gì ở người làm vợ, làm chồng?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ta lấy vợ chứ không phải là lấy người đẹp hay là giàu sang. Hãy thẳng thắn đối với các vấn đề cần giải quyết của gia đình.

Kính gửi anh VM, tác giả bài "Tôi hối hận vì lấy cô vợ hơn mình về mọi mặt",

Trong xã hội ngày nay, việc vợ hơn chồng về năng lực, kinh tế và cả hình thức đã khá phổ biến. Khi yêu, người ta không thể xác định rõ mục đích lấy nhau và khi sống cũng không thể biết hết được tương lai của mình. Vậy hãy nhìn nhận vào nhu cầu sống và định hướng cho quyết định tiếp theo là rất quan trọng. Theo tôi đó phải là:

- Không đặt mục tiêu kinh tế lên hàng đầu (vì nếu ai cũng kiếm nhiều tiền thì xã hội đâu có nghèo như hiện nay - anh và tôi không phải là ngoại lệ);

- Việc có người vợ đẹp, giỏi giang về mọi mặt là sự may mắn ban đầu. Nhưng để giữ được nó anh phải cố gắng để giữ, đừng buông xuôi - hãy đặt mục tiêu phấn đấu để mình có thể xứng đáng với cô ấy mặc dù có thể mình thất bại và thậm chí mất hết (nhưng hãy làm vì lòng tự trọng con người).

- Hãy xác định một quan điểm sống: Ta lấy vợ chứ không phải là lấy người đẹp hay là giàu sang. Hãy thẳng thắn đối với các vấn đề cần giải quyết của gia đình (việc anh quá nhịn là sai lầm của chính bản thân anh chứ không nên cho là ưu điểm - nó dần làm mất đi sự tin tưởng của người vợ). Hãy cho đây là quan điểm cốt lõi để nếu anh không thể làm được vấn đề địa vị, kinh tế thì hãy xác định mục tiêu là cô ấy phải thông cảm và anh phải nỗ lực cùng giải quyết các vấn đề phát sinh trong gia đình.

- Khi thay đổi: hãy thay đổi một cách có kế hoạch, nếu không nhanh được thì cứ từ từ vừa làm, vừa rút kinh nghiệm nhưng không được trốn tránh.

- Cuối cùng: anh và tôi đều là con người, không giỏi giang cũng được, kém hơn người khác cũng chẳng sao - đó là chuyện bình thường của thiên hạ! Hãy tìm cho mình một hạnh phúc chứ không phải là một ánh hào quang. Ra đi không phải là giải pháp xấu nhất kể cả đó là sự thất bại vì ai trong đời cũng cần có sự bình yên.

Chúc gia đình anh hạnh phúc!

Chia sẻ