BÀI GỐC Hãy cho anh một cơ hội, vì con và gia đình

Hãy cho anh một cơ hội, vì con và gia đình

Trước tòa anh ra sức bác bỏ tất cả để giữ lại hạnh phúc của gia đình. Vì anh không muốn các con lâm vào hoàn cảnh như anh, bố mẹ ly dị. Hãy cho anh một cơ hội được làm lại, nếu không phải vì em cũng là vì con.

9 Chia sẻ

Niềm tin lại đơn giản lấy lại thế sao?

,
Chia sẻ

Anh chắc đã thất vọng về em lắm khi anh thì đang cố gắng bù đắp lại cho em, còn em thì lại ra thế. Anh có nghĩ rằng tình cảm đơn giản vậy sao? Niềm tin lại đơn giản lấy lại thế sao?

Anh thực sự nghĩ như vậy ư? Anh muốn em bình tĩnh, giữ thể diện cho anh, nhưng tại sao trước khi làm việc đó anh không bình tĩnh suy xét lại, suy xét lại cuộc sống của chúng ta suốt thời gian qua. Chúng ta cũng đã có thời gian yêu nhau say đắm thế nào và ngay bây giờ em đã là vợ anh, nhưng trong lòng em luôn sống hết mình cho gia đình, còn anh thì sao?

Và cũng là vì giữ thể diện cho anh, cho cả em và các con, anh có thể đã nghĩ, mà em tin là anh cũng đã nghĩ đến những điều ấy, nhưng anh vẫn làm em đau lòng, để đổi lại là một cái gì đây? Có lẽ chỉ mình anh mới lý giải được điều này.

Anh chắc đã thất vọng về em lắm khi anh thì đang cố gắng bù đắp lại cho em, còn em thì lại ra thế. Anh có nghĩ rằng tình cảm đơn giản vậy sao? Niềm tin lại đơn giản lấy lại thế sao? Với em, để có được cuộc sống gia đình ngày hôm nay, em đã phải cố gắng vun đắp rất nhiều, thậm chí phải hạn chế những tham vọng trong cuộc sống riêng của mình mà đôi khi đêm về em vẫn thầm khóc cho những cơ hội của mình bị bỏ qua, anh có biết không?

Em luôn tự nhủ, bù lại mình có một gia đình yên ấm, hạnh phúc, như thế đã là đủ. Em đặt hết niềm tin và tình yêu của mình vào gia đình nhỏ bé ấy, em yêu anh, yêu các con biết chừng nào, vậy mà...

Dù nói gì nữa thì cũng không đủ. Em có thể nhất thời hồ đồ làm “xấu” mặt anh vì có lẽ lúc đó em rối trí quá, không thể tin một người chồng mà em tin tưởng tuyệt đối lại có hành động như vậy. Nhưng em cũng đang dần bình tĩnh để suy nghĩ về thời gian tiếp theo. Vì nghĩ đến 2 đứa con còn quá nhỏ, sợ chúng sẽ thiệt thòi khi bố mẹ chúng ly hôn...

Những việc anh làm ngày hôm nay với em sao nó đau quá, nhưng em sẽ không ngồi đó mà than thở mà trách móc anh đâu. Em sẽ tự mình đứng lên, tự mình nuôi các con khôn lớn để bù đắp những mất mát mà lẽ ra chúng không phải chịu. Em tin là em sẽ làm được, sẽ làm rất tốt. Em chấp nhận điều đó anh ạ.

Em những tưởng khi người ta ở hoàn cảnh khốn khó đi lên, người ta sẽ thấm thía nỗi đau của kẻ nghèo hèn và không bao giờ để mình phải chịu nỗi đau nghèo hèn nữa. Nhưng em đã nhầm, em sai giống như sự lựa chọn sai cuộc hôn nhân mà em rất tin tưởng này.

Chúc anh hạnh phúc.

Vnexpress

Chia sẻ