BÀI GỐC Hãy cho anh một cơ hội, vì con và gia đình

Hãy cho anh một cơ hội, vì con và gia đình

Trước tòa anh ra sức bác bỏ tất cả để giữ lại hạnh phúc của gia đình. Vì anh không muốn các con lâm vào hoàn cảnh như anh, bố mẹ ly dị. Hãy cho anh một cơ hội được làm lại, nếu không phải vì em cũng là vì con.

9 Chia sẻ

Không có người đàn ông nào yêu duy nhất vợ mình

,
Chia sẻ

tôi không tin trên đời này có người đàn ông yêu duy nhất vợ mình. Tôi cũng không tin rằng người đàn ông có thể dửng dưng trước tình cảm chân thành của người khác phái dành cho mình, cho dù họ có vợ hay chưa, dù họ mạnh mẽ tới đâu.

Đúng là anh không phải khi có tình cảm với cô bé kia, nhưng không đến mức bị chỉ trích thái quá như thế. Trong thư anh chỉ miêu tả cảnh cô bé đó hôn anh khi anh vừa bước xuống tàu, vì thế tôi không biết mức độ tình cảm của hai người tới đâu. Nếu chỉ dừng lại ở mức cho phép thì tôi nghĩ cũng không đến nỗi nào. Nếu chỉ như thế mà ly dị thì thật đáng tiếc cho gia đình anh.

Có khá nhiều người cho rằng anh không thật lòng, nhưng khi đọc bài viết của anh, tôi cảm nhận anh vẫn có cái gì đó chân tình. Cái quan trọng hơn nữa là anh đã nhận ra lỗi lầm. Thừa nhận mình sai là điều tốt mà không phải người đàn ông nào cũng làm được. Tôi khá hiểu tâm trạng của anh khi nói về cô bé kia.

Với cách dùng từ "cô bé", tôi hình dung được tình cảm mãnh liệt, bồng bột, trong sáng mà cô gái đó dành cho anh. Ở cái tuổi đó, con người thần tượng về tình yêu, yêu mãnh liệt và không toan tính. Có lẽ cảm động vì tình cảm của cô bé đó mà anh đã yếu lòng cũng nên. Tôi không có ý bênh vực cho chuyện của anh và cô ấy. Tôi chỉ muốn nói là tình cảm có nhiều điều khúc mắc mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Vì vậy, nói anh lừa dối cô bé đó thì không được khách quan cho lắm. Biết đâu cô bé đó cảm tình và chủ động làm quen trước thì sao?

Có thể mọi người nghĩ tôi là đàn ông nên bênh vực cho anh. Không, tôi là phụ nữ. Một phụ nữ rất bảo thủ và rất huyền thoại về tình yêu. Trước đây tôi từng nghĩ hệt vợ anh rằng nếu chồng tôi ngoại tình thì chắc chắn tôi sẽ ly dị ngay lập tức, không cần phân vân, đắn đo gì. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, tôi lại hiểu đời hơn và điều chỉnh cách nhìn nhận vấn đề của mình sao cho hợp lý.

Nói thật với anh, tôi không tin trên đời này có người đàn ông yêu duy nhất vợ mình. Tôi cũng không tin rằng người đàn ông có thể dửng dưng trước tình cảm chân thành của người khác phái dành cho mình, cho dù họ có vợ hay chưa, dù họ mạnh mẽ tới đâu. Trái tim đàn ông rất nhiều ngăn và tình cảm của người đàn ông không gò bó, hạn hẹp trong khuôn khổ gia đình. Chính vì đàn ông thoáng tính nên họ dễ tính hơn phụ nữ và cũng lăng nhăng hơn.

Nhưng có một điểm cần lưu ý là dù đàn ông dễ xiêu lòng, nhưng họ không bao giờ từ bỏ gia đình để đi đến với người phụ nữ đến sau. Tình cảm họ dành cho cả hai có thể là chân thật, nhưng trong suy nghĩ đàn ông rất toan tính và ích kỷ. Không dại gì bỏ vợ con đi theo một người mà rồi sẽ có ngày người đó cũng trở nên nhàm chán, quen thuộc như vợ mình.

Đó là những gì tôi muốn chia sẻ với anh Hung Vi. Bây giờ tôi muốn nói với chị Hương đôi điều. Cứ cho là bây giờ chị không chịu đựng được và muốn chia tay với anh Hung Vi. Nhưng xin hỏi chị một điều là chị định ở như thế suốt đời hay là đi thêm bước nữa? Nếu chị ở vậy suốt đời thì không vấn đề gì, nhưng nếu chị muốn đi thêm bước nữa, xin hỏi chị có dám chắc rằng người chồng sau này của chị sẽ chung thủy tuyệt đối không?

Chị có dám chắc người đó không có ai khác ngoài chị không? Chị có dám chắc người đó tốt hơn chồng chị bây giờ không? Đó là chưa kể tuổi tác và con cái khiến chị khó tìm lại người đàn ông cho đời mình. Chị biết không, trước đây tôi suy nghĩ hệt chị, nhưng càng tiếp xúc với cuộc đời này tôi mới hiểu rằng có những điều mình không thể thay đổi và phải chấp nhận. Nếu không thay đổi được người khác thì tốt nhất là thay đổi chính mình.

Đàn ông từ muôn kiếp nay đều là như thế. Dễ rung động, nhạy cảm, nhưng rồi cũng quên nhanh. Nếu anh ấy tệ bạc, đánh đập hay thiếu trách nhiệm với vợ con thì tôi rất ủng hộ chị trong việc chia tay. Đằng này, anh không đến nỗi nào. Bằng chứng là anh đã nhận lỗi và xin chị cho quay về. Tôi không bênh vực anh ấy, tôi chỉ là người dưng khách quan mà nói thôi. Vì thế, chị hãy cho anh ấy cơ hội.

Qua câu chuyện của anh chị, tôi càng hiểu về cuộc đời này hơn. Không có gì là vĩnh viễn. Tôi nhớ một câu nói rất hay trong bài hát "November Rain": "Nothing lasts forever and we both know hearts can change". Đúng, không có gì là mãi mãi. Điều bất biến trong cuộc đời này là sự thay đổi. Nếu thần tượng về tình yêu và sống trong thế giới ảo tưởng đó thì sẽ càng thêm bất ngờ, đau khổ, tuyệt vọng khi phát hiện ra sự thật, khi hiểu rằng mình không phải là người duy nhất được yêu thương.

Đôi lời chia sẻ cùng anh chị. Mong chị Hương có quyết định sáng suốt.

Thân chào.

NR/Vnexpress

Chia sẻ