Hãy cho anh một cơ hội, vì con và gia đình

,
Chia sẻ

Trước tòa anh ra sức bác bỏ tất cả để giữ lại hạnh phúc của gia đình. Vì anh không muốn các con lâm vào hoàn cảnh như anh, bố mẹ ly dị. Hãy cho anh một cơ hội được làm lại, nếu không phải vì em cũng là vì con.

Không biết khi đọc những dòng này có khiến em nghĩ lại, nhưng anh vẫn muốn chia sẻ với em những tâm sự, nỗi lòng của anh mà anh không có được cơ hội nói ra điều đó trước mặt em. Mỗi lần anh định nói em đều lu loa hoặc nếu không cũng mỉa mai cay độc và dành cho anh những ngôn từ mà không một người đàn ông nào giữ được bình tĩnh.

Anh vốn đã có lỗi với em, nhưng hành động của em lại càng khiến anh mắc sâu hơn vào lỗi của mình. Anh không còn giữ được bình tĩnh trước những câu nói của em, những hành động và ánh mắt của em. Anh trở nên bất cần và sẵn sàng tung hê mọi thứ như mong muốn của em.

Hạnh phúc gia đình mình bao nhiêu năm bây giờ đang đứng trước nguy cơ tan vỡ vì một phút xao lòng của anh. Anh biết mình là người chồng chưa thực sự chung thủy vì đã làm tổn thương đến tình yêu cũng như sự tin tưởng em đã dành cho anh. Anh không muốn thanh minh vì em đã nhìn thấy cô bé đó hôn anh khi bước xuống tàu. Anh không thể nào ngăn được sự nhớ nhung cũng như tình yêu của cô bé ấy dành cho anh.

Em biết đấy, đàn ông đôi khi cũng khó giữ được con tim ngay thẳng trước những tình cảm mãnh liệt của phái yếu. Nếu lúc đó em lại gần nắm lấy tay anh và bảo với cô gái đó đây là chồng của chị hay ít ra em giữ được sự im lặng có lẽ một cô gái đó, chứ một nghìn cô như thế cũng chẳng có nghĩa lý gì với anh. Nhưng em đã không làm thế, một cuộc xô xát không hay đã xảy ra, anh thực sự mắc kẹt. Khi đó anh mới thấm thía câu “Xấu chàng hổ ai”.

Dẫu biết sự phản kháng của em là hoàn toàn phù hợp với diễn biến tâm lý, nhưng anh chỉ ước gì nó đừng thái quá như thế.

Sau chuyện đó anh đã cố gắng để sửa lỗi, nhưng em không nhìn thấy thiện chí của anh, em mang cái tôi của mình để hành hạ và trả thù những gì mà anh đã gây ra cho em. Em biết không lá đơn ly dị em đưa cho anh đã khiến anh nghĩ nguyên nhân chúng mình chia tay không hẳn là những gì em viết trong đơn anh ngoại tình. Mà chính cái cách em xử sự mới thật sự là nguyên nhân của sự tan vỡ.

Anh ngoại tình một góc độ nào đó đúng, nhưng anh không bỏ vợ bỏ con, không bỏ bê trách nhiệm của mình với gia đình. Anh vẫn yêu và quan tâm đến em cũng như các con. Với cô bé đó anh không biết phải xử sự như thế nào để không làm cho cô ấy mất đi sự thất vọng cũng như niềm tin trong cuộc sống, cô bé đó còn quá trẻ. Khi anh đang loay hoay tìm cách thoát ra thì em bắt gặp anh không còn biết phải nói sao?

Anh đã đấu tranh với lương tâm rất nhiều để thoát ra. Anh hy vọng nhận được bàn tay của em, nhưng không. Em đã lấy chân đạp cho nó sâu hơn. Anh thì không muốn thế, anh thương các con và muốn về với gia đình mình.

Anh muốn về với gia đình mình

Khi cầm đơn với chữ ký của em, anh không biết em có nghĩ đến các con của mình không. Nó còn quá bé, đứa đầu 7 tuổi, đứa thứ hai 3 tuổi, chúng cần một người mẹ, một gia đình. Đây không phải là “cuộc chiến” giữa anh và em nữa. Chúng ta còn con, em hãy nghĩ lại bởi anh không phải là thằng đàn ông tồi.

Trước tòa anh ra sức bác bỏ tất cả để giữ lại hạnh phúc của gia đình. Vì cảm giác của anh trước đây lại xuất hiện, anh không muốn các con lâm vào hoàn cảnh như anh. Khi anh 5 tuổi, bố mẹ anh cũng ly dị. Giờ đây cảm giác đó nó luôn ám ảnh anh.

Hôm qua khi cả nhà đang xem phim hoạt hình cùng các con, trong phim cũng có cảnh bố mẹ sóc chia tay nhau, bé Trà Mi đã nói gì em nhớ không? Bố mẹ đừng như thế nhé? Anh muốn con an lòng và không ảnh hưởng đến suy nghĩ của các con. Khi đó anh đã hôn em trước mặt các con. Và nói "thế bố làm như thế này với mẹ có được không?". Em đã nhổ nước bọt ngay sau đó.

Mọi sự nỗ lực của anh bị vắt kiệt sau hành động khiếm nhã của em. Anh thật sự chán nản và buông trôi mọi thứ, nhưng trong sâu thẳm anh thấy mình không làm vậy được. Nghe giọng của các con, nhìn sự đau khổ của em, anh không thể nào mất đi hạnh phúc mà mình đang có.

Hãy cho anh một cơ hội được làm lại, được chứng minh anh là người chồng như thế nào, nếu không phải vì em cũng là vì con. Bởi anh sợ sẽ đầu hàng vì sự cố chấp của em mà anh không bao giờ muốn điều đó. Em hãy tha thứ cho anh một lần thôi vì các con và vì chính hạnh phúc của mình nữa.

Hùng Vi/Vnexpress

Chia sẻ