BÀI GỐC Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

(aFamily)- Lúc tôi mới sinh cháu, thân hình còn hơi sồ sề, anh không cho tôi đi đâu cùng, hạn chế cả ra ngoài sợ mọi người nhìn thấy tôi xấu.

10 Chia sẻ

Người sỹ diện như chồng chị Lệ có thể... bỏ vợ bất kỳ lúc nào

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có hàng trăm lý do để một người đàn ông có bồ nhí. Trong đó, phổ biến là: chê vợ già, vợ xấu, cần các em trẻ trung, xinh tươi hơn.

cho rằng, lấy được người chồng như thế, chị Lệ cần phải mừng mới phải (Người như chồng của Lệ, vợ nên mừng mới đúng chứ - //afamily.vn/2902cs0ca37/Nguoi-nhu-chong-cua-Le-vo-nen-mung-moi-dung-chu). Tôi lại không nghĩ thế. Thật ra, cũng là cùng một vấn đề, mỗi người có một góc nhìn khác nhau. Có thể suy nghĩ của tôi hơi tiêu cực, nhưng qua thực tế cuộc sống, tôi cho rằng nó khá đúng và chị Lệ nên chú ý thận trọng cũng như sửa tính sĩ này cho chồng. 

Có hàng trăm lý do để một người đàn ông ngoại tình, có bồ nhí. Trong đó, khá phổ biến phải tính đến là: chê vợ già, vợ xấu, cần các em trẻ trung, xinh tươi hơn. Số này rơi nhiều vào các ông chồng có tính “háo sắc”, thích cái đẹp một cách quá đà. Tôi cho rằng chồng Lệ thuộc kiểu người này. Có rất nhiều dẫn chứng để chứng minh: 

Một là, ngay từ đầu, anh ấy chọn chị Lệ phần nhiều vì chị ấy xinh, đi cùng chị thấy hãnh diện vì được bạn bè tán dương. 

Hai là, ngay cả đi chợ cũng phải trang điểm, ăn mặc đẹp. Điều này tôi thấy quá lố. Không phải các bà hàng tôm, hàng cá không có điều kiện ăn mặc đẹp mà họ soi mói đâu. Ăn mặc phải phù hợp hoàn cảnh, điều kiện giao tiếp. Ở chợ mọi người đều như vậy, mình mặc mấy đồ đấy chả khác gì mặc quần lửng, áo ngủ đến cơ quan làm việc, rất “kì dị”. 

Ba là, vợ sinh con, thấy béo, thấy xấu, yêu cầu giảm cân ngay, bất chấp sức khỏe của vợ, sự phát triển của con. Và khi chưa trở lại xinh đẹp thì giấu tiệt vợ ở nhà, thực sự là rất quá đáng. 

Một người đàn ông chuộng ngoại hình đến thế liệu có dễ dàng chấp nhận một người vợ xấu hay không? Thời gian là kẻ thù của nhan sắc. Một người đàn bà chỉ đẹp trong thời gian ngắn ngủi, sau đó sẽ già và xấu rất nhanh, điều này là không thể tránh khỏi. Khi ấy, chồng chị Lệ sẽ cư xử ra sao với chị đây? Liệu còn yêu thương và trân trọng không? Hay là lại giấu tiệt đi? Và tìm cho mình một bóng hồng khác đi cùng để có thể vênh mặt sĩ diện với bạn bè? 

Chuyện này đã xảy ra nhiều lắm, chị Lệ à, không phải là hiếm gặp đâu. Lúc ấy, chị sẽ phải làm sao? Nhan sắc chỉ có thì, mà vợ chồng thì cần đi cùng nhau suốt cuộc đời. Tôi thấy cuộc hôn nhân của chị, theo thời gian, sẽ tồn tại một nguy cơ rất lớn nếu chồng chị không thay đổi quan điểm sống, cách nghĩ, cách nhìn. 

Chuyện ăn uống, thảo tính, thôi thì cũng là một cái tốt, chỉ cần hạn chế bớt là được. Như Cú nói, rõ ràng nhậu ở nhà tốt hơn ở ngoài rất nhiều, điều này chị có thể cố chiều anh ấy. Nhưng quan điểm thẩm mỹ, cách anh ấy cư xử với chị thì nhất định phải sửa. Trước tiên, hãy bắt đầu bằng việc từ chối những yêu cầu vô lý của anh ấy đối với cách ăn mặc của chị. Chị chỉ làm thế nào để bản thân mình thấy ổn, lịch sự và hợp hoàn cảnh là được rồi. Dần dần sửa, tôi tin chị sẽ thành công! 

Chia sẻ