BÀI GỐC Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi

(aFamily)- Lúc tôi mới sinh cháu, thân hình còn hơi sồ sề, anh không cho tôi đi đâu cùng, hạn chế cả ra ngoài sợ mọi người nhìn thấy tôi xấu.

10 Chia sẻ

Người như chồng của Lệ, vợ nên mừng mới đúng chứ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một lần nữa, xin nói với Lệ là chồng bạn khá ổn, không đến mức như Lệ nghĩ đâu.

Gửi Ngọc Lệ

Khi đọc bài “Em khổ vì bệnh "sĩ" của anh lắm, chồng ơi”, mình thấy Lệ chưa có gì khổ lắm đâu. Ngược lại mình nhận ra chồng Lệ có vài điểm tốt mà không phải người đàn ông nào cũng có.

Những người đàn bà làm vợ hay có tâm trạng lo lắng khi chồng đi làm về muộn. Đầu tiên là bực tức vì biết chắc chồng lại la cà đâu đó với mấy ông bạn nhậu rồi sau đó abc, xyz gì đó, chưa biết chừng còn xí xớn với vài em chân dài. Chả thế mà các bà vợ hăng hái không tiếc tiền điện thoại để gọi, để giục thậm chí gây áp lực bắt chồng phải về, làm chồng được phen xấu mặt với bạn bè. Không ít bà vợ mong chồng hãy về nhà, em phục vụ bữa nhậu cho vừa ngon, vừa rẻ, vừa yên tâm mà đâu đã được chồng chấp nhận.

Trong khi chồng Lệ tự động về nhà, cùng bạn bè vui vẻ một tẹo (tới nửa tháng mới có một lần). Chả nhẽ Lệ thích chồng ra quán lều tụ tập, tốn kém hơn ở nhà rất nhiều ư? Chưa kể, dẫn bạn về nhà có khi để anh ấy đáp lại thịnh tình (có lúc anh ấy đến nhà bạn thì sao). “Sang vì vợ” cũng chính là lúc này để Lệ thể hiện đó.
 
Nhiều ông chồng lấy được vợ đẹp, vợ xinh thì suốt ngày ngay ngáy lo mất. Rồi ghen bóng, ghen gió, ích kỷ không muốn vợ ăn mặc đẹp, không giao tiếp với bên ngoài, đi đâu cũng săm soi, tra hỏi khiến vợ như sống trong địa ngục.
 
Còn chồng Lệ thì sao nhỉ? Anh ấy muốn bạn đẹp mọi lúc mọi nơi. Đi đâu cũng được người ta trầm trồ, khuyến khích vợ làm đẹp cho bản thân, cho chồng mở mặt. Thế mà bạn lại phàn nàn, kêu ca. Bạn để ý gì ánh mắt của mấy bà hàng tôm, hàng cá, các bà ấy không có điều kiện được mặc đẹp nhiều như bạn thì soi mói vậy thôi. Bạn ăn mặc đẹp, bạn đứng đắn, giao tiếp khéo léo, ai dám bảo bạn điệu đà, làm dáng.

Ở đời, nhất ăn nhì mặc, người biết làm đẹp hơn người khác ở cái đỏm dáng, sành trang phục. Chồng bạn kiếm được tiền, anh ấy có quyền mưu cầu làm đẹp cho mình. Việc đi một cái xe đẹp, mặc một bộ quần áo hàng hiệu theo bạn lãng phí nhưng “trông mặt mà bắt hình dong”, chỉ cần một vài thứ thể hiện đẳng cấp của mình, người ta sẵn sàng làm cho công việc làm ăn của mình suôn sẻ hơn mức cần thiết đấy, Lệ ạ.

Chồng bạn không đến nỗi lấy bạn chỉ vì muốn làm nền cho anh ấy đâu. Con người ai cũng có mắt nhìn nhận hết, không ai tin khi chưa được chứng kiến. Nếu chồng bạn không yêu bạn thì anh ấy đã đi ngoại tình hoặc cặp kè với vài cô chân dài cho oai chứ việc gì phải khen vợ kiểu đánh bóng như thế. Anh ấy sợ bạn sồ sề khi đẻ là vì anh ấy không muốn vợ mình xuống mã mà muốn vợ mình phải trẻ, đẹp mãi. Đó thực sự là thiện chí của anh ấy đấy.

Còn chuyện anh ấy hào phóng mang tiền cho bạn bè vay, Lệ cần xem lại xem, có thể chồng bạn giúp người khác lúc hoạn nạn hoặc người ấy gặp vấn đề khúc mắc về tài chính chứ không mấy ai đem tiền trong nhà đi “thả” bừa bãi đâu bạn ạ. Chồng bạn lại là người kiếm được tiền, anh ấy phải hiểu giá trị đồng tiền hơn ai hết. Chưa biết chừng việc cho vay để lấy mối quan hệ làm ăn, thả con săn sắt bắt con cá rô thì sao?

Hơn nữa, nếu như anh ấy tiêu tiền bừa bãi, bạn cũng cần xem lại cách quản lý tài chính của bản thân bạn trong gia đình. Nếu bạn đang là người quản lý kinh tế gia đình, bạn có thể chủ động mọi chuyện làm sao chồng có thể lấy tiền đem đi khi chưa hỏi qua ý kiến của bạn.

Một lần nữa, xin nói với Lệ là chồng bạn khá ổn, không đến mức như Lệ nghĩ đâu.  

Chia sẻ