BÀI GỐC Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

26 Chia sẻ

Ngoại tình ảo thì hay chứ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù thế nào, anh cũng phải công nhận với tôi, người khiến cho ta ngoại tình ảo có điều gì đó đáng khen.

Chào anh Gõ Kiến,

 

Qua bài viết của anh xem ra chuyện ngoại tình ảo quá nghiêm trọng. Nhưng tôi nghĩ sự thật không đến mức ấy đâu. Tôi cho rằng không hiếm người đã từng ngoại tình ảo, tức là một thời khắc nào đó đã phản bội trong tâm tưởng “một nửa” của mình.

 

Chẳng có gì phải ngạc nhiên với kết luận này bởi cảm xúc của con người là thứ khó điều khiển. Trong khi đó, “một nửa” của mình chắc chắn không phải là người hoàn hảo nhất. Vì vậy khi gặp một người thú vị, ta vẫn có thể xao lòng.

 

Nhưng khi đó, sự ngoại tình tư tưởng chưa hẳn là xấu. Như chính những ví dụ anh đã nêu cũng chứng tỏ điều này: “bông hoa nhài” dùng hình ảnh người yêu cũ khi chăn gối với “bãi c. trâu”; người vợ giàu trí tưởng tượng đã sinh ra đứa con giống tài tử.

 

Dù thế nào, anh cũng phải công nhận với tôi, người khiến cho ta ngoại tình ảo có điều gì đó đáng khen. Họ khiến cho ta rung động, họ làm cho tâm hồn ta bay bổng, yêu đời hơn. Và chắc chắn, ta cũng trở nên đáng yêu hơn, hạn chế những cái xấu hơn. Như vậy là tốt đúng không? Mà quả thật, điều đó không phải là dễ xảy ra thường ngày. Vậy thì nó cũng đáng trân trọng chứ?

 

Thế còn “một nửa” của ta thì sao? Ta có lỗi với họ? Tôi không cho là như vậy. Trong chuyện này không ai là người có lỗi. Bởi đó là cảm xúc. Ta chỉ đáng bị lên án khi không kiểm soát bản thân mình, để cho ngoại tình ảo trở thành ngoại tình thật. Hãy giữ thiện cảm với người thứ ba đó và đối xử tốt với “một nửa” của mình bởi thật ra “một nửa” mới chính là người gắn bó với ta nhất.

 

Vì vậy có thể kết luận, ngoại tình tư tưởng không “dở” nếu chỉ là “ảo” và đừng cho “một nửa” của ta biết.

Chia sẻ