BÀI GỐC Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

(aFamily)- Tôi ngó vào thì thấy vợ tôi và 1 người đàn ông khác đang yêu đương mãnh liệt trên giường...

19 Chia sẻ

"Gần gũi" chồng nhưng tôi lại nghĩ đến... người tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những lúc vợ chồng tôi gần gũi tôi không hề có hứng thú mà trong tâm trí lại nghĩ đến những lúc tôi và anh ấy gần gũi.

Kính thưa các anh chị trong BBT aFamily,

Tôi xin được tư vấn giúp về tình cảm.Chuyện của tôi là thế này:

Tôi năm nay 36 tuổi, là công chức nhà nước, đã có gia đình và 2 con, 1 gái đang học PTTH, 1 trai sang năm lên lớp 1, chồng tôi là kĩ sư xây dựng thuộc đơn vị 3xx của Bộ Quốc phòng.

Năm 2007, được sự đồng ý của cơ quan, tôi theo học lớp ĐH vừa học vừa làm hệ Tại chức cũ) tại địa phương. Trong thời gian học tôi và 1 học viên nam đã nảy sinh tình cảm. Tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại để xảy ra như vậy vì tôi là Phó phòng có năng lực và lối sống nghiêm túc, lành mạnh, yêu chồng con.

Tôi không phải là người chủ động trong chuyện tình cảm. Lúc đầu tôi không hề biết có người để ý, nhưng qua thời gian tôi nhận thấy trong ánh mắt của nam học viên có điều gì đấy khó tả.

Trong 1 lần giải lao, ngồi uống nước, anh ấy bất ngờ nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói "tay em mềm mại quá!". Không hiểu sao tôi không rút tay ra khỏi tay anh ấy mà thấy có 1 luồng điện chạy trong người hệt như cảm giác lần đầu tiên chồng tôi nắm tay lần đầu tiên. Khi về tôi tự trách mình vì đã không có thái độ dứt khoát với anh học viên cùng lớp, hôm sau tôi đã gọi điện cho anh ta và bày tỏ thái độ rõ ràng, anh ấy đã xin lỗi tôi.


Lần đi học sau, tôi thấy anh học viên đã chủ động chuyển xuống bàn cuối cùng không ngồi cùng bàn tôi nữa và tỏ thái độ rất lạnh lùng, kể cả những lần đi ăn trưa cùng nhóm. Nhưng không hiểu sao tôi khi anh ấy có thái độ như vậy thì tôi lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó và tôi lại chủ động bắt chuyện, anh ấy vẫn phớt lờ như để tránh sự phiền phức.

Thế rồi trong một lần thi hết môn, anh ấy làm xong bài trước, định nộp bài cho GV thì tôi gọi anh ấy ngồi lại giúp tôi vì tôi loay hoay vẫn chưa làm xong bài thi.

Lúc thi xong, nhóm chúng tôi ngồi trao đổi, tôi chủ động ngồi gần anh ấy để cảm ơn, anh ấy không nói gì, trước khi ra về anh ấy lại nắm chặt tay tôi và buông 1 câu cụt lủn "Cà phê gần cổng trường", rồi đứng dậy đi trước.

Vào quán, tôi thấy anh ấy ngồi ở một góc khuất, tôi đã lưỡng lự không vào, không hiểu sao chân tôi cứ bước và sau đó còn tỏ ra khá cởi mở. Ngồi một lúc không thấy anh ấy nói gì trừ lúc gọi cho tôi cốc nước cam, tôi chủ động nói là đi về, anh ấy cũng không nói gì, bất ngờ kéo tôi vào và hôn...
Thưa các anh, các chị sau đó tôi như bị mất hồn, chúng tôi đã nhiều lần đi uống nước, tâm sự, rồi cuối cùng là vào nhà nghỉ... Tôi thấy mình tội lỗi, không muốn tiếp tục chuyện tình cảm vụng trộm này nữa nhưng không tài nào dứt ra được.

Những lúc vợ chồng tôi gần gũi tôi không hề có hứng thú mà trong tâm trí lại nghĩ đến những lúc tôi và anh ấy gần gũi. Chồng tôi lờ mờ phát hiện tôi có bạn trai, nhưng tuyệt nhiên không ồn ào mà bóng gió "nếu bắt được hai năm rõ mười thì.. Đòm" (chồng tôi làm bộ như cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tôi).

Tôi thật sự hoang mang vì biết tính chồng tôi, tôi cũng muôn chấm dứt chuyện tình cảm sai trái nhưng không thể nào làm được... Tôi mong nhận được những lời khuyên từ các anh, chị trong BBT. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Chia sẻ