BÀI GỐC Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

(aFamily)- Tôi ngó vào thì thấy vợ tôi và 1 người đàn ông khác đang yêu đương mãnh liệt trên giường...

19 Chia sẻ

Anh Nam bị "cắm sừng" là điều quá dễ hiểu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh là một trí thức nhưng anh lại đi đến một quyết định cực kì điên rồ là để cho vợ anh ngủ với người đàn ông khác để sinh ra một đứa con mà anh chẳng biết của ai...

Chào anh Nam, thật sự đọc xong bài viết của anh tôi thấy thật kinh ngạc, có thể nói là sốc. Tuy nhiên người khiến tôi sốc là anh chứ không phải vợ anh. Việc vợ anh ngoại tình trắng trợn và đê tiện như vậy là cú sốc với anh chứ với tôi thì tôi lại thấy không quá kinh ngạc. Vì sao lại như thế tôi sẽ giải thích ở phần sau, còn bây giờ trước hết tôi sẽ nói về cách xử sự của anh trong chuyện này.

Theo tâm sự của anh thì tôi đoán anh cũng ngoài 30 tuổi và có lẽ anh hơn tôi chừng 1,2 tuổi. Vì thế nên tôi coi anh như bạn tôi và anh hãy nghe những lời tôi nói như nghe những lời nói từ bạn thân của anh, dù chúng ta không biết nhau.

Tuy tôi là người ngoại cuộc, nhìn vào câu chuyện gia đình mà anh kể như tất cả những người xa lạ khác trong này. Như tôi thấy thì có vẻ nhiều người đang chia sẻ với anh tương đối nhẹ nhàng và gọn gẽ, nhưng tôi thì chắc không gọn nhẹ được như thế. Tôi cũng vốn định comment luôn dưới bài viết của anh, nhưng tổng hợp lại nhiều luồng ý kiến comment khác cũng như những suy nghĩ trong đầu tôi thì tôi quyết định viết hẳn một bài cho anh. Anh Nam ạ, anh và vợ anh, cả hai người đúng là hai đại diện tiêu biểu hơn tất cả cho sự hổ thẹn ở cả hai giới nam và nữ.

Trước tiên là anh, anh tự bạch rằng anh là giảng viên đại học, tức là người có kiến thức cao trong xã hội. Nhưng có lẽ trong chuyện cười người ta cũng không tìm thấy một giảng viên nào “hổng” kiến thức khoa học như anh. Một lỗ hổng rất lớn về kiến thức sinh sản, nếu anh bị vô sinh mà vợ anh vẫn có khả năng thì cực kì đơn giản là đi thụ tinh nhân tạo là xong. Không hề có gì to tát mà tôi nghĩ là ngay những nước nghèo châu Phi có lẽ họ cũng biết làm cách này.

Anh là một trí thức, anh không quá già để không biết tiếp xúc với internet công nghệ cao. Thế nhưng anh lại đi đến một quyết định cực kì điên rồ là để cho vợ anh ngủ với người đàn ông khác để sinh ra một đứa con mà anh chẳng biết của ai.

Cũng trong “khâu” này, vợ anh cũng đóng một vai trò cực kì bỉ ổi, tôi thì tôi không nghĩ là cô ta không biết đến cách thụ tinh nhân tạo đâu, nhưng đơn giản là cô ta vốn đã có nhiều dã tâm từ trước rồi nên khi anh đồng ý, cô ta làm vội. Bằng chứng: “vợ chồng chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau về quan hệ của vợ tôi với người sinh viên kia, vợ tôi cũng không giấu giếm mà kể luôn sự thật: Đứa con trai vợ tôi sinh ra là con của cô ấy và người sinh viên nọ. Và chúng tôi ly thân”, nếu như không phải do anh cố tình viết vắn tắt thì đây là một sự thản nhiên ghê tởm của cô ả.

Còn anh “không đao to búa lớn nhưng tâm trạng thì thật khó tả, không hề nói với vợ câu nào, bỏ đi uống rượu đến bét nhè cùng bạn bè”. Nói thật là chắc chắn do anh giấu nhẹm đi chứ nếu anh tâm sự với bạn bè anh thì tôi đảm bảo 100% sẽ có vài người đến “xử đẹp” gã tình nhân của vợ anh ngay. Và chưa biết chừng họ cũng tiện tay nện luôn cho anh vài cú để anh tỉnh lại đấy (dù tôi không cục cằn nhưng nếu tôi là bạn anh, tôi sẽ làm). Vì sao à, vì quá dễ hiểu, anh đang tự mình nuôi dưỡng một nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời thằng đàn ông. Tôi không liên quan gì mà nghĩ đến tôi cũng thấy lộn gan về anh.

Bây giờ hãy thử “soi mói” vợ anh xem sao nhé. Một số người bạn của tôi trước đây từng có một quan điểm rằng (xin lỗi những ai học khoa văn) những người làm văn rất đa tình, trong đó con gái dễ rung động và khả năng ngoại tình cao. Tuy quan điểm này mang tính động chạm, nhưng các chị em hãy khoan chỉ trích tôi vội, hãy thử phân tích xem có cơ sở hay không đã nhé.

Thứ nhất, người học văn thường mơ mộng, điều này khỏi phải bàn cãi. Người học văn rất chuộng cái đẹp, rất dễ rung động và giàu cảm xúc hơn những người bình thường, điều này hoàn toàn đúng.

Thứ hai, phụ nữ vốn ưa thích sự lãng mạn, đương nhiên rồi và sự lãng mạn thường song hành cùng với tuổi trẻ, đúng chứ? Và hiển nhiên một điều rằng trong khi anh Nam đang trục trặc sinh lý, cũng không còn tươi mới để tạo ra những hiệu ứng màu hồng với vợ anh thì gã sinh viên trẻ tuổi, cao ráo đẹp trai kia trở thành đối thủ “trên cơ”. Hắn lại cũng ở khoa văn, hắn thừa đòn để đánh gục vợ anh và việc anh Nam bị hai kẻ đê tiện đó cắm hai cái sừng hoành tráng vào đầu không có gì lạ cả.

Nói phụ nữ học văn yếu đuối và dễ vấp ngã tuy không phải hoàn toàn đúng nhưng nó hoàn toàn có cơ sở. Phần đầu bài viết tôi nói rằng việc vợ anh ngoại tình khiến tôi không quá kinh ngạc, nguyên do chính là nằm ở toàn bộ phần này đây.

Và bây giờ, anh rất yêu đứa con của hai con người đê tiện đã hạ gục sự sĩ diện cũng như cuộc đời anh đến thế cơ à? Một vài người đang cảm phục sự cao thượng của anh đấy, nhưng tôi thì muốn hỏi rằng anh liệu có còn tự trọng không vậy? Cuộc đời anh đã chưa đủ cay đắng hay sao mà anh phải làm việc này? Nếu anh muốn tìm một sự thanh thản thì có thể đi tu.

Còn nếu như anh muốn tha thứ cho “ả Phan Kim Liên” vợ anh để tiếp tục được nuôi đứa con thì tôi khẳng định rằng tất cả những người ở đây không bao giờ ủng hộ anh. Đừng vứt lòng tự trọng của mình đi như thế anh Nam ạ, hãy xem chúng bình thản như thế nào, tôi đoán rằng “Phan Kim Liên thế hệ @” kia đang nóng lòng chờ anh viết đơn lắm đấy, ả ta đâu có hối lỗi, còn gã săn tình kia thì chắc đang cười thầm. Hãy nghĩ kĩ đi, anh có đáng phải hành hạ mình thế không?

Hãy tin rằng bỏ người đàn bà hư hỏng đó, anh vẫn tràn đầy cơ hội làm lại, còn ả ta sẽ có tám phần rơi xuống vũng bùn. Nếu anh tiếp tục “cao thượng”, chắc chắn cả đời anh sẽ không thể thanh thản, người khác biết chuyện thậm chí còn khinh thường anh là khác. Đừng làm cánh đàn ông mất mặt, bao nhiêu người ở đây cả nam cả nữ đều đang chờ câu trả lời của anh.

Chia sẻ