BÀI GỐC Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

(aFamily)- Tôi ngó vào thì thấy vợ tôi và 1 người đàn ông khác đang yêu đương mãnh liệt trên giường...

19 Chia sẻ

Chị Huyền là người phụ nữ lẳng lơ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đèn xanh chị nháy liên tục như thế, người ta không tiến đến mới là lạ. Trong chuyện này, theo tôi, anh ta là người bị chị cho vào tròng chứ không phải chị.

Chị Huyền ạ!

Nếu tôi là chị, tôi sẽ xấu hổ lắm. Trong chuyện ngoại tình, chị là người chủ động từ đầu đến cuối, chính chị tự đưa mình đến bi kịch, chính chị câu kéo mồi chài người ta. Vậy mọi người khuyên liệu chị có nghe không? Hay là nghe được 1 buổi rồi lại nhắn tin gọi người ta đi nhà nghỉ?

Cái nắm tay của người đàn ông ấy là chuyện thường tình, người phụ nữ nào cũng có thể bị như vậy. Thực sự chị cũng tạo điều kiện cho người ta lắm, đi uống nước mà nắm tay nhau được chứng tỏ chỉ có hai người đi với nhau. Chị là gái đã có chồng, đi học sao giờ nghỉ cứ đi cùng đàn ông vậy? Mà đàn bà con gái, ít khi người ta la cà quán nước trong giờ học như chị? Hay là thấy họ đi, chị cũng đi theo? Vậy mà chị cũng nhận mình là người lành mạnh, sống nghiêm túc, yêu thương chồng con cho được? Người thực sự nghiêm túc không phải chỉ là những người bản lĩnh trước những cám dỗ mà hầu hết là những người luôn giữ mình tránh xa khỏi cám dỗ.

Rồi lý trí, lối sống nghiêm túc của chị để đâu khi người ta cầm tay chị? Chẳng hề rút tay ra mà cứ đề yên cho người ta cầm, nắm, mà khen rằng “tay em mềm quá”. Rồi đến khi về mới gọi điện thoại nói chuyện nghiêm túc thì đã quá muộn rồi chị ạ. Nó chẳng vớt vát lại nổi sự dễ dãi mà chị đã thể hiện đâu.

Người ta đã xa lánh chị, đã lảng tránh chị, mà chị chủ động bắt chuyện. Nếu thực sự yêu chồng thương con chị đã chẳng làm như thế. Để rồi khi bắt chuyện không được, chạm phải thái độ cứng rắn của người đó, chị tìm trăm phương ngàn kế, trong đó có cả kế nhờ làm bài. Bao nhiêu người sao chị không nhờ? Đừng biện minh rằng vì anh ta là người làm xong đầu tiên, vì anh ta giỏi, vì người khác chưa xong… Nếu đứng đắn ra thì chị đã tự làm, dù phải nộp giấy trắng cũng quyết không nhờ người ta đâu.

Thi xong, ngồi trao đổi, chị cũng chủ động ngồi gần người ta để cám ơn. Đèn xanh chị nháy liên tục như thế, người ta không tiến đến mới là lạ. Lẽ ra đã có cơ hội cho chị dừng lại, nhưng chị vẫn quyết định đi ra quán café, chị vẫn quyết định bước vào cái góc tối đó. Chị từng bước lựa chọn tương lai cho mình rồi còn gì nữa. Trong chuyện này, theo tôi, anh ta là người bị chị cho vào tròng chứ không phải chị. Lúc ngồi xuống rồi, chị mới chủ động nói đi về thì ích gì. Người đàn ông khờ khạo mấy cũng hiểu rằng không nên bỏ lỡ cơ hội này, chị ạ.

Tôi nghĩ trừ phi một ngày chị chán chứ chẳng có cách nào mà dứt ra được đâu. Nếu người đàn ông đó có chủ động chia tay chị thì chị vẫn tìm đến, vẫn sấn vào người ta thôi. Người như chị chẳng đời nào bỏ qua đâu. Hoặc không, đợi đến lúc chồng chị phát hiện ra, cho chị một trận thì thế nào chị cũng phải quên thôi.

Chia sẻ