Những nàng dâu sung sướng

Nhã Đan,
Chia sẻ

Người ta vẫn nghĩ phận làm dâu hạnh phúc thì ít mà cay đắng thì nhiều. Song cũng có những người phụ nữ may mắn có cuộc sống làm dâu sung sướng mà theo họ, cơ bản là nhờ có mẹ chồng tốt.

Từ trước đến nay quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là mối quan hệ khá nhạy cảm và phức tạp nên không ít chị em trước khi đi lấy chồng mang tâm lý e ngại mẹ chồng. Đa số đều kết luận: nói cho cùng, mẹ chồng cũng chỉ là người dưng, không bao giờ yêu thương mình hết lòng. Bởi thế, phận làm dâu cũng chẳng việc gì phải quan tâm tới mẹ chồng, cứ sống sao để mắt coi như không nhìn, tai coi như không nghe… là xong. 

Nhưng quan điểm đó thời nay đã khác. Trong nhiều gia đình, mẹ chồng - con dâu đã sống ôn hòa hơn, thậm chí có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp khiến người khác nhìn vào phải ghen tị, ngưỡng mộ.
 
Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với 3 phụ nữ đến từ những gia đình rất trọng tình cảm. Họ đều có chung một quan điểm: “Làm dâu thật sướng!”
 
“Mẹ chồng là người rất thương con chiều cháu”
 
Đó là tâm sự rất thật của chị Phương Anh - 30 tuổi, hiện đang làm kế toán. Chị chia sẻ: “Mẹ chồng mình là một người phụ nữ rất chiều con thương cháu. Bà dung hòa được cả hai tính cách thoải mái và nghiêm khắc. 

Mình nhớ một kỷ niệm mà có lẽ mãi mãi mình sẽ không bao giờ quên được. Sau khi kết hôn, chồng mình thường xuyên phải đi làm khuya, điều này khiến cuộc sống của cô dâu mới là mình bị ảnh hưởng đáng kể.

Mình buồn và sống như một cái bóng, tránh gặp bạn bè vì tủi thân, ghen tị khi họ ai cũng có đôi có cặp còn chồng mình thì đi làm tối ngày. Mình cứ như vậy và gầy đi trông thấy.

Mẹ chồng mình đã sớm nhận ra điều này. Cứ khi nào thấy con dâu đi làm về, bà lại rủ ra ngoài đi ăn hàng hoặc nấu thật nhiều món ngon tẩm bổ cho mình. Mẹ ra sức động viên mình. Và từ khoảnh khắc đó, mình thấy ấm áp hơn vì đã có mẹ ở bên. Mẹ như một người bạn thân thiết, một người mẹ đẻ thứ 2 của mình vậy.  
 
Những nàng dâu sung sướng 1
Phương Anh, 30 tuổi.
 
Mẹ không bao giờ phân biệt con trai, con dâu. Trong mọi tình huống mâu thuẫn của hai vợ chồng, mẹ nhiều khi còn bênh con dâu hơn (cười). 

Không ít lần hai mẹ con mình còn đi mua sắm, đi ăn cùng nhau... Hiện tại, mình rất thích cảm giác cuối tuần hai mẹ con cùng nhau đi chợ rồi về nhà lúi húi nấu nướng. Quả thực, từ khi về làm dâu tới giờ đã hơn 5 năm nhưng chưa bao giờ mình có cảm giác lạc lõng trong ngôi nhà chồng. Đến chồng mình còn ngạc nhiên khi mẹ chồng - nàng dâu nhà mình lại gắn bó, hiểu nhau đến như vậy”.
 
"Nhờ có mẹ chồng mà mình được làm dâu sung sướng"
 
Giống như Phương Anh, Thu Hương (29 tuổi, nhân viên văn phòng) cũng là một người phụ nữ may mắn khi cuộc sống ở nhà chồng rất êm ả. Theo chị, nhờ có mẹ chồng là người vừa hiện đại, lại vừa truyền thống nên chỉ mới được làm dâu sướng như vậy. Chị chia sẻ: “Mình phải công nhận nhờ có mẹ chồng mà gia đình nhỏ bé của chúng mình được hạnh phúc, yên ấm như hiện nay. 

Mẹ là hình mẫu của người phụ nữ có học thức và công - dung - ngôn - hạnh toàn diện. Mẹ đã chỉ bảo cho một đứa con dâu tiểu thư, chẳng biết làm gì kể cả việc nấu cơm bằng nồi cơm điện, lười nhác, vụng về… thành người biết ứng xử phải phép hơn, biết thu vén cuộc sống gia đình sao cho khoa học hơn. 

Ngày mình đi lấy chồng, bố mẹ mình cũng vô cùng lo lắng. Họ không biết một đứa con gái được chiều chuộng như mình liệu sẽ đối diện với việc làm vợ, làm mẹ, làm dâu như thế nào.
 
Biết rõ 'xuất phát điểm' của mình, mẹ chồng đã xem mình như con gái. Nhớ lại thời gian đầu, mình là tâm điểm chú ý của cả nhà chồng với việc đụng đâu hỏng đấy. Không một câu trách móc, mẹ chồng ân cần, nhẹ nhàng chỉ bảo mình từng chút một.

Mẹ chỉ cho mình từ cách rửa rau sạch mà không làm nát, cách luộc gà sao cho đẹp, cho ngon mà không bị chín quá tay, cách tỉa hoa quả sao cho đẹp... Mẹ còn dạy cho mình cả từ cách đi đứng sao cho trang nhã.
 
Những nàng dâu sung sướng 2
Thu Hương, nhân viên văn phòng.
 
Mẹ dạy thì dạy vậy nhưng mỗi ngày, mẹ vẫn dành thời gian chăm sóc con cháu rất chu đáo. Mỗi ngày, vợ chồng mình thức dậy và bước xuống nhà đã thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn sàng, ba mẹ đang ngồi ở bàn ăn đợi sẵn.

Biết con dâu đi làm về mệt, mẹ không bao giờ để mình đụng tay vào việc gì. Hàng ngày, mẹ cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho các con mang đi làm. Bà bảo vậy mới đủ chất, chứ ăn ở ngoài mẹ không yên tâm.

Nhưng dù được mẹ rất chiều chuộng, mình vẫn cố gắng học mẹ từ chuyện nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa cho đến chăm sóc gia đình. Thời gian đầu khi mới làm 'học trò' của mẹ, khi thì mình nấu món mặn, khi món nhạt, song mẹ luôn khen ngợi và động viên con dâu khéo léo, tiến bộ. 
 
Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của mình vì có mẹ chồng quá tốt. Tuy nhiên, ngay bản thân mình cũng mong muốn và luôn nghĩ cách để gìn giữ hạnh phúc đó thật dài lâu. 

Mình thực sự hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương và chiều chuộng của mẹ. Để nói một lời về cuộc sống làm dâu sung sướng hiện tại, mình thật lòng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ chồng mình”.
 
“Mình học được nhiều bài học quý từ mẹ”
 
Đó là lời tâm sự của Kim Dung (25 tuổi, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Chị chia sẻ mẹ chồng chị là người rất thẳng thắn, thật thà và vô cùng chiều con dâu. Bà là người không nói nhiều nhưng cứ âm thầm giúp con, chiều cháu. 
 
Kim Dung chia sẻ: "Ngày còn chưa lấy chồng, mình lúc nào cũng ngủ dậy muộn, đồ ăn sáng đã có bố mẹ mua, mình chẳng phải quan tâm giờ giấc những ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng khi về làm dâu, mình phải thay đổi bản thân, dậy sớm hơn, có trách nhiệm hơn…

Bù lại, mẹ chồng mình rất tốt tính, mẹ thương cảnh con nhỏ nên lúc nào cũng dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo tinh tươm, chuẩn sẵn đồ ăn sáng bày biện trên bàn... Mẹ không một câu rầy la mà ngược lại, mẹ là người nhẹ nhàng vô cùng. Mình đủ nhạy cảm để biết tình cảm chân thành của mẹ dành cho con dâu. 
 
Những nàng dâu sung sướng 3
Kim Dung, 25 tuổi.
 
Ngày mình ở cữ, mẹ lo hết mọi việc từ a-z, mình chỉ cần lo chăm sóc bé Tony. Mình vẫn nhớ như in ngày chuẩn bị sinh, mẹ chồng và mẹ đẻ chạy khắp bệnh viện để chăm sóc mình, các mẹ gầy đi trông thấy. Mình thấy mẹ chồng lo lắng, chăm chút cho mình không khác gì mẹ đẻ. 
 
Mình biết ơn mẹ nhiều lắm! Nhờ mẹ mà mình đã học được rất nhiều bài học quý báu. Nhờ mẹ mà mình hiểu được, con người sống với nhau chỉ cần có tấm lòng chân thành, chỉ cần bao dung là được”.



Trong khi nhiều chị em hay than phiền lấy chồng như gông đeo cổ, có những người phụ nữ đã may mắn tìm được cho mình một người bạn đời lý tưởng – một ông chồng “tốt nết”
Những nàng dâu sung sướng 4
Chia sẻ